Xavi gây sức ép lên Al-Sadd: 'Tôi thực sự muốn về nhà'

Tiên Võ
Sau nhiều đồn đoán, Xavi đã phá vỡ sự im lặng khi bày tỏ nguyện vọng trở lên sân Nou Camp để "giải cứu" Barcelona.

Có vẻ như ngày Xavi trở về sân Nou Camp không còn xa khi mới đây cựu tiền vệ Tây Ban Nha chính thức lên tiếng bày tỏ khao khát muốn trở về đội bóng cũ. Sau trận đấu với CLB Al Sadd vs Lekhwiya, Xavi chia sẻ với báo chí: "Tôi thực sự muốn về nhà. Tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra. Nhưng bây giờ nó phụ thuộc vào cuộc trò chuyện giữa hai câu lạc bộ, họ cần đạt được một thỏa thuận chung.

Barca sắp nói chuyện với Al Sadd và tất cả chúng tôi đều háo hức và vui mừng. Tôi hy vọng cuộc nói chuyện giữa hai bên sẽ có kết quả tốt. Hãy chờ xem kết quả cuối cùng".

Như vậy sau nhiều tin đồn, thông tin Xavi trở về "mái nhà xưa" để dẫn dắt "con tàu đắm" Barcelona sắp trở thành hiện thực. Ban lãnh đạo Barca đang nổ lực đàm phám với đội bóng Qatar. Theo báo chí Tây Ban Nha, Giám đốc thể thao Mateu Alemany và Phó chủ tịch Rafa Yuste đã đại diện Barca để sang Qatar xúc tiến tiến thương vụ này.

sdfdsf - Ảnh 1
Xavi gây sức ép lên Al-Sadd: "Tôi thực sự muốn về nhà".

Bên phía Barca, với tình hình tài chính như hiện tại "gã khổng lồ" xứ Catalan mong muốn Xavi trở về sân Nou Camp mà không mất phí giải phóng hợp đồng với Al Sadd. Trong khi đó, Al Sadd cũng không muốn làm "khó dễ" Barca tuy nhiên họ muốn gặp trực tiếp Chủ tịch Laporta để hai bên có thể đi đến một thỏa thuận chung.

Theo Mundo Deportivo, tờ báo thân của Barcelona, Al Sadd sẽ đồng ý cho Xavi về với Nou Camp với điều kiện CLB Barcelona sẽ đá giao hữu với Al Sadd trong 2 năm trong các tour du đấu nước ngoài. Đây là yêu cầu không khó và Laporta có thể dễ dàng "gật đầu".

Về phía Xavi, huyền thoại Barca dường như đã nói lời chia tay đội bóng. Trong trận đấu giữa Al Sadd vs Lekhwiya, các cầu thủ sau khi ghi bàn đã chạy đến ôm người thầy của mình như lời tri ân cuối cùng. Đây là một hình ảnh hết sức cảm động của các cầu thủ dành cho HLV Xavi. Trận hòa 3-3 trước Lekhwiya, có thể là trận đấu cuối cùng của nhà cầm quân 41 tuổi trên cương vị là HLV trưởng của CLB Al Sadd. 

"Mọi người đều buồn vì sự ra đi của Xavi, nhưng anh ấy sẽ có cơ hội dẫn dắt đội bóng lớn như Barcelona. Anh ấy đã giúp CLB và các cầu thủ đạt được nhiều danh hiệu. Chúng tôi sẽ nhớ anh ấy rất nhiều", đội trưởng của Al Sadd, Abdeklarim Hassan chia sẻ với truyền thông.

sdfdsf - Ảnh 2
Các cầu thủ Al Sadd đã chạy về phía Xavi để ăn mừng. 

Trong hơn 2 năm dẫn dắt Al Sadd, Xavi đã đem về phòng truyền thống của đội bóng này 7 danh hiệu. Trong đó phải kể đến chuỗi 34 trận bất bại kể từ ngày 7/3/2020, đội bóng của Xavi chưa để thua bất cứ trận đấu nào tại giải quốc nội. Với tài năng đã được khẳng định tại Al Sadd và "DNA" chiến thắng đã ngấm vào người, Xavi được kỳ vọng sẽ giúp Barcelona vượt qua "cơn bĩ cực" và lấy lại vị thế vốn có. 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Xavi gây sức ép lên Al-Sadd: 'Tôi thực sự muốn về nhà' tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác