Theo Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương, trong ngày 23/11, thời tiết nhiệt độ Hà Nội xuống thấp từ 15 - 17 độ C, trời trở rét. Đây cũng là đợt rét đầu tiên trong năm ở khu vực Hà Nội và phía Bắc. Hãy cùng xem người Hà Nội đối phó thế nào với cái rét đầu mùa.
Những cô bé, cậu bé được ông bà trang bị khẩu trang, mũ len, áo khoác kín mít ngay cả khi đi dạo trên Bờ Hồ.
Thay vì một Hồ Gươm mùa vàng rụng lá thì khi mùa đông đến, Hồ Gươm cũng có chút lãng mạn, thơ mộng đến diệu kỳ.
So với các bạn ở Việt Nam thì những du khách nước ngoài cũng có “phong cách” chống rét đặc biệt.
Trên đường phố, mọi người đều được hóa trang thành “nin-ja” chuyên nghiệp với cả khăn, cả kính, mũ và những đồ chống chịu rét, nhưng vẫn co ro với giá rét.
Để chống chọi với đợt rét đầu mùa, các bạn nhỏ đều được bố mẹ “hô biến” thành những “cục bông” to để chống rét.
Trên đường đi học về, một bạn nam còn được ông mang áo để mặc thêm cho đỡ rét.
Những bạn học sinh đi học bằng xe đạp điện cũng không quên trang bị những đồ dùng chống rét cần thiết.
Ngay cả đến những chú chó nhỏ cũng được các gia đình chống rét bằng những chiếc áo nhỏ xinh, nhiều màu sắc.
Quốc Hội - Nam Phương