Xóa nhà tạm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Tiên Ngân
Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh và chính quyền địa phương, Đoàn Thanh niên huyện Tân Phú Đông, xã Phú Đông tổ chức Lễ Ban giao công trình Nhà nhân ái cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Nhàn.

Gia đình ông Nguyễn Văn Nhàn là hộ khó khăn trên địa bàn ấp Bà Tiên 1, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông. Hiện ông Nhàn đã cao tuổi, không còn sức lao động. Căn nhà cũ của ông đã xuống cấp nghiêm trọng: vách lá, cột gỗ xiêu vẹo, phải chằng chống khi trời có giông gió.

Lễ Khởi công
Lễ Khởi công "Nhà nhân ái" - công trình nhà cũ trong tình trạng xuống cấp

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp với Ban giám hiệu Trường trung cấp Phật học tỉnh, chính quyền địa phương, Đoàn Thanh niên huyện Tân Phú Đông và xã Phú Đông đã tổ chức lễ khởi công công trình nhà cho ông Nhàn. Sau gần một tháng xây dựng, công trình đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng.

Công trình "Nhà nhân ái" có diện tích 38 mét vuông, được xây dựng bằng tường gạch, cột bê tông chắc chắn, khang trang, với nhiều tiện nghi phục vụ sinh hoạt hằng ngày của gia đình. Tổng kinh phí thực hiện là 65 triệu đồng (bao gồm nguồn vận động và gia đình đóng góp).

Các đơn vị thực hiện và gia đình ông Nguyễn Văn Nhàn vô cùng phấn khởi tại Lễ Bàn giao nhà
Các đơn vị thực hiện và gia đình ông Nguyễn Văn Nhàn vô cùng phấn khởi tại Lễ Bàn giao nhà

Đây không chỉ là hoạt động thể hiện trách nhiệm và tinh thần tương thân tương ái của các đơn vị thực hiện trong việc chăm lo đời sống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa; mà còn là công trình thể hiện sức trẻ tỉnh nhà trong công tác an sinh xã hội, góp phần lập thành tích thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc.

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Xóa nhà tạm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại chuyên mục Nhịp cầu yêu thương của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Nhịp cầu yêu thương khác

Những món quà mang mùa Xuân ấm

Thông qua chương trình Nhịp cầu Yêu thương của Báo TNTP&NĐ nhân dịp chào đón năm mới, thầy và trò trường THCS Lạc Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đã cùng nhau góp nên những nhành hoa mùa xuân ấm gửi đến các bạn nhỏ nơi vùng cao Tây Bắc.

Bất ngờ gặp "sao"

Một buổi sớm phố biển thanh bình. Từ cổng Làng trẻ em SOS Nha Trang xuất hiện những vị khách lạ. Thế rồi các bạn trong Làng đều ồ lên sung sướng! Kìa chị diễn viên Đàm Hằng, Lệ Quyên trên phim VTV, chị diễn viên Lê Bống và cả chị hoa hậu nổi tiếng Trương Chi Trúc Diễm nữa! Ai cũng xinh tươi như hoa và còn đẹp hơn trong phim nữa cơ!

Tết nhân ái- Xuân yêu thương

Trong không khí náo nức những ngày chuẩn bị bước sang năm mới Ất Tỵ 2025, nhiều trường học đã tổ chức các hoạt động truyền thống “Tết nhân ái- Xuân yêu thương”.

Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản

Ngày 14/1/2025, tại 2 xã khó khăn biên giới Nhôn Mai và Mai Sơn, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, Quỹ học bổng Vừ A Dính phối hợp với đồn Biên phòng Nhôn Mai tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”, trao tặng quà Tết cho đồng bào nơi đây.

10 năm dự án "Trang mới cuộc đời": Đến trường không còn là điều ước

Ngày 11/1/2025, tại TP. Hồ Chí Minh, DNXH MSD United Way Vietnam phối hợp cùng siêu ứng dụng MoMo và Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức sự kiện 10 năm dự án “Trang mới cuộc đời - Đến trường không còn là điều ước”, nhằm tri ân và lan tỏa giá trị nhân văn và tạo động lực tiếp nối hành trình hỗ trợ giáo dục cho 100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Quán phở "treo" ấm áp yêu thương

Bụng bà lão sôi lên cồn cào khi đứng tần ngần trước quán phở. Bà rất muốn bước vào quán và gọi một bát phở thật ngon giống như những người khách khác. Nhưng bà lão không dám, bởi ăn một bát phở sẽ hết cả số tiền lãi ít ỏi mà bà vất vả kiếm được từ công việc bán hàng rong cả ngày nay.