Xót xa cậu bé 13 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ

Mẹ mất, em ruột mất rồi đến cha mất, cậu bé 13 tuổi Nguyễn Ngọc Bình ở xã Cự Nẫm (H.Bố Trạch, Quảng Bình) giờ là người duy nhất còn sống của một gia đình nghèo.

Bơ vơ giữa đời

Mới 13 tuổi đầu mà Nguyễn Ngọc Bình đã nhận 3 cú sốc mất người thân và có số phận cực kỳ ngang trái. PV Thanh Niên gặp được Bình cũng từ một sự việc hết sức kỳ lạ, éo le. Bình có em gái tên là Nguyễn Thị Thanh Thảo, bị ung thư tủy, là nhân vật trong bài viết Em bé mồ côi bệnh nặng và ước mơ tới trường đăng trên Báo Thanh Niên ngày 2.11.2019 (lúc này Thảo đang điều trị tại Bệnh viện K Hà Nội). Do dịch bệnh Covid-19 và gia đình em Thảo rời Bệnh viện K về quê nên tác giả đã mất liên lạc với em. Vì thế, khoản tiền gần 18 triệu đồng mà bạn đọc Báo Thanh Niên trao gửi đã chưa thể đến tay người nhận.

Phóng viên Thanh Niên và cậu bé Nguyễn Ngọc Bình

Và khoản tiền ấy được tòa soạn giao về cho PV Thanh Niên thường trú ở Quảng Bình để chuyển cho được đến tay người cần giúp đỡ. Sau nhiều ngày tìm kiếm thông tin và kết nối, chúng tôi nhận được tin không vui: Thảo đã mất. Thậm chí, mẹ em cũng đã mất trước đó, và người bố bị đột quỵ, từ trần vì không chịu nổi cú sốc mất vợ con. Vậy là cả một gia đình đầy đủ giờ chỉ còn mỗi cậu bé Bình bơ vơ. Em cũng chính là người duy nhất có thể nhận khoản tiền của bạn đọc dành cho đứa em đã mất…

Tiếp tục lần dò, mới hay Bình đã chuyển lên sống với bà ngoại ở xã Phúc Trạch (H.Bố Trạch). Nhưng trớ trêu thay, cách đây mấy tháng bà ngoại cũng bị phát hiện bệnh ung thư, nằm liệt... Giờ chăm sóc Bình là người cậu, nhưng người cậu này chỉ vừa bước qua tuổi 18.

Bà ngoại cũng đã qua đời…

Sáng một ngày giữa tháng 11.2022, để tiện cho việc xác nhận các giấy tờ liên quan, Dương Văn Hùng (18 tuổi, cậu của Bình) đã chở Bình từ xã Phúc Trạch đến trụ sở UBND xã Cự Nẫm để thực hiện việc trao, nhận tiền. Người cậu cũng chỉ vừa học hết cấp 3, đứa cháu đen nhẻm bé nhỏ, mặc đồng phục sờn cũ thì đang học lớp 7. Cả hai rụt rè đứng trước trụ sở UBND xã Cự Nẫm, chờ chúng tôi đến.

Bình kể, sau cú sốc nhiều người thân trong gia đình lần lượt ra đi, em về sống với bà ngoại là Nguyễn Thị Lý (53 tuổi), nhưng bà Lý cũng bị ung thư giai đoạn cuối, đã di căn qua phổi, não… Vì thế, ngoài giờ học, em cùng người cậu thay nhau chăm sóc bà, mong cho bà sống thêm được ngày nào hay ngày đó. "Bà yếu lắm rồi, chắc cũng khó tránh…", Bình rưng rưng.

18 triệu đồng là số tiền bạn đọc góp tặng, được chúng tôi trao cho Bình và người cậu 18 tuổi trước sự chứng kiến của lãnh đạo UBND xã Cự Nẫm hôm ấy, có lẽ chỉ giúp được cảnh ngặt nghèo trong giai đoạn ngắn. Vì phía trước Bình là cả một tương lai mồ côi, trơ trọi…

Những ngày cuối tháng 3 này, chúng tôi mới hay tin, bà ngoại của Bình đã qua đời vào cuối tháng 12.2022. Giờ Bình đang sống trong sự cưu mang, chăm sóc của cậu mình, mà người cậu ấy cũng chỉ mới rời ghế nhà trường, chưa có công ăn việc làm ổn định. Tương lai của Bình thật là mờ mịt… 

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Nguyễn Ngọc Bình; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến em Bình trong thời gian sớm nhất.

 

(theo Thanh niên)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Xót xa cậu bé 13 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ tại chuyên mục Nhịp cầu yêu thương của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Nhịp cầu yêu thương khác

Teen Quảng Trị giao lưu cùng báo Đội

Mới đây, các bạn học sinh trường THCS Nguyễn Du (TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đã vui mừng chào đón chương trình Giao lưu hưởng ứng phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” và trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Vòng tay ấm của báo Đội

Những ngày cuối năm rộn ràng, đoàn công tác của Báo TNTP&NĐ cùng Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã có dịp đến thăm, tặng quà và trao học bổng cho gần 200 học sinh trường TH&THCS Triệu Thượng (điểm trường Trấm), huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

UPU - Tiếp bước em đến trường

Vào một buổi chiều mùa đông se lạnh đầu năm mới, gần 200 bạn học sinh dân tộc thiểu số tại điểm trường Lịch Sơn thuộc trường Tiểu học La Hiên (huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) đã được nhận những món quà ấm áp, nghĩa tình từ Ban Tổ chức (BTC)- Ban Giám khảo (BGK) cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU.

Hội chợ tuổi thơ, giúp bạn nghèo vui Tết

“Hội chợ tuổi thơ” giúp các em rèn luyện kỹ năng sống, tinh thần tiết kiệm cho đội viên, thiếu nhi, tham gia tích cực trong các hoạt động tập thể, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và rèn lòng nhân hậu, cảm nhận được niềm vui nhân đôi, hạnh phúc bội phần khi giúp đỡ được người khác.

Ước mơ của trẻ em xóm ngụ cư

Hơn 30 bạn nhỏ đang sinh sống tại các xóm ngụ cư nghèo trên địa bàn quận Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh) đều đặn gặp nhau vào sáng Chủ nhật hằng tuần tại thư viện cộng đồng “Tổ Kiến Nhỏ” (nằm trên đường Quách Đình Bảo, phường Phú Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) để được đọc sách và giao lưu, kết nối...