“Xuân nơi đảo xa” - Xuân mang hơi ấm đất liền…

Chu Hải
TNTP - Đây là lần thứ hai Quỹ và CLB tổ chức chương trình ý nghĩa này để làm cầu nối tình cảm và tấm lòng của người dân cả nước đến với biển đảo quê hương.

Trong không khí rộn ràng của Tết cổ truyền dân tộc đón xuân Đinh Dậu 2017, Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ (CLB) “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” mong muốn mang chút hương xuân, hơi ấm từ đất liền ruột thịt đến với cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi hải đảo thông qua chương trình ca nhạc “Xuân nơi đảo xa”. Một cái Tết sẻ chia, ấm áp và gần gũi cả về vật chất lẫn tinh thần thông qua những phần quà ý nghĩa gửi tới các chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió; những suất học bổng đến với các bạn con hải quân, con ngư dân nghèo và những phần quà xuân đến với gia đình chiến sĩ hải quân đã hy sinh vì sự bình yên cho đất nước…

Các bạn là con chiến sĩ hải quân và ngư dân học tại trường Hồng Hà biểu diễn văn nghệ trong chương trình “Xuân nơi đảo xa” năm 2015.

Hơn hai năm qua, CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã có rất nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp, cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đóng góp cho biển đảo. Với những đóng góp đó, CLB đã trao 1.630 suất học bổng cho học sinh là con của cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư, chiến sĩ hải quân, ngư dân nghèo ở các tỉnh ven biển miền Tây và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ; tạo điều kiện cho 55 học sinh là con của cán bộ chiến sĩ hải quân và gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn đưa vào TP. Hồ Chí Minh học tập tại các trường: Duy Tân, Hồng Hà, Quốc Văn Sài Gòn, Ngô Thời Nhiệm, Nam Việt, Ngôi Sao, Nhân Việt… Trong số này có 30 bạn là con chiến sĩ hải quân và 5 bạn là con ngư dân đến từ các đảo Song Tử Tây và Sinh Tồn của huyện đảo Trường Sa...

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, anh Nguyễn Long Hải - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư và Ban Giám đốc Quỹ Học bổng Vừ Dính chụp ảnh lưu niệm cùng bạn Phạm Hương Giang - Giải Ba cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU với bức thư trở thành Chủ tịch TP. Hoàng Sa của Việt Nam.

Đến nay CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã có 642 hội viên đăng ký tham gia là thành viên, hơn 2.000 hội viên kết nối trên Facebook, 51 hội viên tập thể trong đó có 7 đơn vị ở Australia và 13 đơn vị ở châu Âu.

Các bạn học sinh ở các đảo của huyện Trường Sa được Quỹ và CLB đưa vào TP. Hồ Chí Minh học tập.

CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” mong muốn kết nối thật nhiều những tấm lòng hướng về biển đảo thân yêu, hướng về Hoàng Sa - Trường Sa nơi đầu sóng ngọn gió, hướng về các chiến sĩ hải quân đang ngày đêm khắc phục mọi khó khăn bám biển, bám đảo để giữ bình yên cho vùng trời, vùng biển, vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam…

Cúc Trắng

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết “Xuân nơi đảo xa” - Xuân mang hơi ấm đất liền… tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Nghệ An: 80 học sinh thi tại chỗ "Trạng nguyên nhỏ tuổi"

Ngày 20/3, tại trường Tiểu học Hưng Dũng 1 (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) đã diễn ra Lễ Phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp "Nét chữ - Nết người", Bảng vàng ghi danh toàn quốc lần thứ IV và thi tại chỗ Trạng nguyên nhỏ tuổi.