Xúc động chương trình “Ấm áp nghĩa tình” mùa Xuân

TP
Chương trình do Chi bộ Đảng, Ban Công tác mặt trận, các đoàn thể, tổ dân phố trên địa bàn dân cư số 9, phường Ngọc Hà (quận Ba Đình, TP. Hà Nội) tổ chức trao quà Tết cho các gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Đây là hoạt động nằm trong hoạt động “Ấm áp nghĩa tình” của cán bộ, đảng viên của chi bộ Đảng, Ban Công tác mặt trận, các đoàn thể tại địa bàn khu dân cư số 9. Chương trình vận động các tổ chức, cá nhân, các hộ gia đình ủng hộ các gia đình có hoàn cành khó khăn, với nghĩa cử cao đẹp, tinh thần tương thân tương ái “Lá lành đùm rá rách” của người Việt Nam.

Mô hình
Mô hình "Ấm áp nghĩa tình" nhận được sự ủng hộ của Đảng bộ, nhân dân khu dân cư số 9.

Theo đó, Cấp ủy Đảng, Chi bộ, Ban Công tác mặt trận, chi đoàn, tổ dân phố trên địa bàn dân cư số 9 đã tổ chức gói bánh chưng, chuẩn bị phần quà dành tặng các hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn mọi người có một Tết Giáp Thìn thêm ấm áp.

Cán bộ, nhân dân khu dân cư số 9 gói bánh chưng dành tặng những hoàn cảnh khó khăn.
Cán bộ, nhân dân khu dân cư số 9 gói bánh chưng dành tặng những hoàn cảnh khó khăn.
Hoạt động có sự tham gia của các bạn thiếu nhi.
Hoạt động có sự tham gia của các bạn thiếu nhi.
Những chiếc bánh chưng xanh sẽ được trao đi trong ngày Tết.
Những chiếc bánh chưng xanh sẽ được trao đi trong ngày Tết.

Chương trình “Ấm áp nghĩa tình” đã trao 38 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em kém may mắn; hỗ trợ 3 bạn học sinh học bổng trị giá 2,4 triệu đồng/suất; đỡ đầu 1 học sinh có hoàn cảnh khó khăn 6 triệu đồng/năm; hỗ trợ 2 gia đình có người thân mắc bệnh hiểm nghèo 1 triệu đồng/suất quà, tổng giá trị trên 30 triệu đồng.

Trao quà cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Trao quà cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Trao quà cho những gia đình khó khăn trong khu phố.
Trao quà cho những gia đình khó khăn trong khu phố.

Bác Trịnh Thị Minh Ngọc – Bí thư Chi bộ Đảng địa bàn khu dân cư số 9 cho biết: “Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” được Đảng ủy phường Ngọc Hà phát động thi đua năm 2024, chúng tôi đã triển khai hưởng ứng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, các đoàn thể đã vận động ủng hộ mô hình “ấm áp nghĩa tình” để giúp đỡ những gia đình và học sinh khó khăn trong dịp Tết đến xuân về”.

Tặng quả cho đảng viên lão thành cách mạng.
Tặng quả cho Đảng viên lão thành.

Trước đó, các đoàn thể đã kêu gọi ủng hộ cho hai gia đình có thân nhân mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền hơn 33 triệu đồng. Trong thời gian tới, mô hình “Ấm áp nghĩa tình” tiếp tục được triển khai để có thể giúp đỡ nhiều hơn nữa những hoàn cảnh khó khó khăn trên địa bàn phường Ngọc Hà nói chung và khu dân cư số 9.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Xúc động chương trình “Ấm áp nghĩa tình” mùa Xuân tại chuyên mục Nhịp cầu yêu thương của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Nhịp cầu yêu thương khác

Thắp sáng ước mơ cho những sinh viên nghị lực

Lễ trao học bổng “Nghị lực mùa thi” lần thứ 8 vừa diễn ra tại hội trường Báo Thanh Niên (TP. Hồ Chí Minh) vào sáng 17/10. 41 tân sinh viên là những gương mặt trẻ từng đối diện với khó khăn, mất mát hôm nay được gọi tên trong niềm vui và nước mắt, khi ước mơ đến giảng đường đã trở thành hiện thực.

Bộ Ngoại giao và người Việt Nam ở nước ngoài ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do bão lũ

Tiếp tục hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, ngày 16/10, ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư T.Ư Đảng - Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ từ Đảng bộ Bộ Ngoại giao và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài số tiền 12 tỷ đồng.

Những câu chuyện đẹp: Món quà ý nghĩa

Thảo Nhi khẽ lắc nhẹ con heo đất đang cầm trên tay. Chà! Nó cũng khá nặng rồi đấy. Con heo đất này được Thảo Nhi nuôi thời gian khá lâu. Khi được ba mẹ cho tiền tiêu vặt hoặc nhận tiền thưởng các cuộc thi văn nghệ, cô bạn đều tiết kiệm bằng cách chăm chỉ "vỗ béo" cho heo đất.