Bất cứ ai cũng mơ đến một đám cưới đặc biệt và hạnh phúc theo cách riêng của mình. Cô dâu Jacquie Goncher là một điển hình bởi cô đã khiến tất cả mọi người rơi những giọt nước mắt hạnh phúc và bất ngờ đúng vào ngày cưới của mình.
Cô dâu 25 tuổi này bị tàn tật vì trấn thương cột sống năm 17 tuổi trong một lần đi bơi. Khi đó, bác sĩ đã khẳng định Jacquie không thể nào đi lại được nữa. Cô nàng mạnh mẽ không chịu khuất phục số phận, chỉ 6 tháng sau đó, cô đã đứng trên đôi chân của mình.
Thế nhưng trớ trêu thay, suốt 8 năm ròng rã cô ấy vẫn phải lệ thuộc vào chiếc xe lăn.
Trước kia, Jacquie còn là một vận động viên điền kinh và tai nạn khủng khiếp kia ngăn cô tiếp tục luyện tập.
Jacquie xúc động nói: "Tôi đã muốn tới phòng gym và rồi phát điên lên vì biết rằng mình không thể quay lại đó nữa, tôi đã cố gắng tập nhưng vô ích, lúc đo tôi thực sự chán ghét chính mình".
Nhưng 1 năm trước đám cưới, Jacquie quyết tâm thực hiện một mục tiêu: Tự đứng và đi vào ngày cưới của mình.
Và kết quả là ngày hôm nay, chúng ta không chỉ thấy cô ấy bước chân tới lễ đường mà còn thấy cô ấy nhảy rất đẹp.
Dù cho biết trước được kế hoạch này của cô dâu, chú rể Andy Goncher cũng chẳng thể ngăn đôi dòng nước mắt cảm động của mình.
Anh đã lấy được một nàng tiên cá thật xinh đẹp và đáng ngưỡng mộ!
Chúng ta hãy chúc họ mãi mãi hạnh phúc nhé!
Để ghi lại ngày trọng đại đầy xúc động này, mẹ của cô dâu đã tặng cô một bức tranh vẽ khoảnh khắc đẹp nhất.
La Habana
Theo Lovestoriesbyus