Khắp mọi miền Tổ quốc đều đồng lòng chống dịch, chung tay gom nhu yếu phẩm, góp yêu thương gửi tới miền Nam yêu thương.
Ở Huế, không khí ấy hiện diện khắp nơi, từ công sở đến trường học, nhà dân; từ thành phố đến làng quê, nhiều gian bếp ngày đêm đỏ lửa để có nhiều món ngon ấm áp, kịp tiếp sức cho TP. Hồ Chí Minh đang phải gồng mình chống dịch. Hàng trăm y bác sĩ, nhân viên y tế tại Huế đã xung phong vào tâm dịch. Những rau củ quả xanh sạch từ vườn nhà, món cá tươi ngon nướng hay kho thơm phức từ các làng chài, hàng triệu chiếc bánh lọc thơm ngon, rất nhiều những hũ thịt băm nức mùi sả ruốc… được gửi đi.
Các bạn học sinh cũng quan tâm, lo lắng không kém với những hành động đẹp và việc làm ý nghĩa như tiết kiệm tiền quà sáng, đập lợn tiết kiệm, chung tay nấu đồ ăn... để góp thêm chút tình ấm áp gửi miền Nam chống dịch thông qua nhà trường hay các tổ chức tự thiện.
Phóng viên báo Đội xin chia sẻ một vài khoảnh khắc đáng yêu của các bạn nhỏ tại trường TH Lê Lợi (Thành phố Huế - Thừa Thiên Huế) trong một ngày bếp của trường và địa phương đỏ lửa…
Tin rằng, tinh thần ấy sẽ tiếp sức cho TP. Hồ Chí Minh khỏe lại, cả nước sẽ bình yên!