1001 chuyện đi làm căn cước công dân: Lúc chụp hết mình, lúc nhận 'hết hồn'

Ngọc Lam
Nỗi buồn này đúng không phải là của riêng ai. Mỗi lần nhìn lại tấm hình trong thẻ căn cước công dân, thật không biết nên cười hay nên khóc đây.

Có lẽ đối với nhiều người, hình ảnh bản thân trong thẻ căn cước công dân (CCCD) chính là thứ gây "ám ảnh" nhất khi nó khác một trời một vực so với ngoài đời. Trên gương mặt có bao nhiêu khuyết điểm đều sẽ lộ ra hết. Chính vì vậy, trong lần làm CCCD gắn chip này, nhiều người đã quyết tâm "phục thù" bằng cách chia sẻ bí quyết trang điểm hay cách làm tóc sao cho vừa đẹp vừa gọn gàng để có tấm hình ưng ý nhất.

Nhưng nào ngờ, dù chịu khó chải chuốt tóc tai thế nào thì với ống kính máy ảnh của các chiến sĩ công an, thành quả thật khiến người ta không dám nhìn lại. Hãy chuẩn bị tinh thần để cùng cười sảng khoái trước những câu chuyện vô cùng hài hước khi đi làm thẻ CCCD nhé!

1001 chuyện đi làm căn cước công dân: Lúc chụp hết mình, lúc nhận 'hết hồn' - Ảnh 14
Nhìn ảnh xong mà chỉ muốn khóc. Chẳng nhận ra mình trong ảnh nữa. (Ảnh: Đức Nam)
1001 chuyện đi làm căn cước công dân: Lúc chụp hết mình, lúc nhận 'hết hồn' - Ảnh 12
Tự hỏi bản thân sau khi xem xong ảnh: Phải chăng máy ảnh của phường có thêm chức năng tăng cân. (Ảnh: Kim Nguyên)
1001 chuyện đi làm căn cước công dân: Lúc chụp hết mình, lúc nhận 'hết hồn' - Ảnh 8
Kinh nghiệm xương máu là đừng bao giờ đi làm căn cước công dân vào buổi sáng. Nếu không bạn sẽ có được một bức ảnh như tôi. (Ảnh: Trần Khánh Linh)
1001 chuyện đi làm căn cước công dân: Lúc chụp hết mình, lúc nhận 'hết hồn' - Ảnh 10
Ảnh bên phải thật sự... không phải là tôi. (Ảnh: Trần Huy)
1001 chuyện đi làm căn cước công dân: Lúc chụp hết mình, lúc nhận 'hết hồn' - Ảnh 13
Trước khi đi đã cố makeup "sương sương" rồi, nhưng kết quả chụp xong chỉ muốn... Nhìn khác tôi quá! (Ảnh: Dương Milk)
1001 chuyện đi làm căn cước công dân: Lúc chụp hết mình, lúc nhận 'hết hồn' - Ảnh 11
May gặp chị công an có tâm vì đã đếm "1,2,3" để chuẩn bị. Cũng không đến nỗi nào lắm các bạn nhỉ? (Ảnh: Lê Ngọc Nguyên)
1001 chuyện đi làm căn cước công dân: Lúc chụp hết mình, lúc nhận 'hết hồn' - Ảnh 9
Nhìn xong chán hẳn mọi người ạ. Ai bảo là một người thì nên xem lại. (Ảnh: Hoang Thuy Linh)
1001 chuyện đi làm căn cước công dân: Lúc chụp hết mình, lúc nhận 'hết hồn' - Ảnh 5
Trông có "ngáo ngơ" không cơ chứ! (Ảnh: Đoàn Thị Đào Nhung)
1001 chuyện đi làm căn cước công dân: Lúc chụp hết mình, lúc nhận 'hết hồn' - Ảnh 4
Một gương mặt nhưng hai số phận. Trông khác nhau quá! (Ảnh: Trịnh Hoài Trang)
1001 chuyện đi làm căn cước công dân: Lúc chụp hết mình, lúc nhận 'hết hồn' - Ảnh 3
Ảnh bên phải nhìn có giống mẹ tôi quá không? (Ảnh: Hoài Anni)
1001 chuyện đi làm căn cước công dân: Lúc chụp hết mình, lúc nhận 'hết hồn' - Ảnh 7
Đã dậy sớm makeup để vớt vát phần nào rồi, nhưng kết quả thì... nhìn thôi đã muốn khóc rồi. (Ảnh: Linh Mai)
1001 chuyện đi làm căn cước công dân: Lúc chụp hết mình, lúc nhận 'hết hồn' - Ảnh 6
"Quên không đánh khối, bánh chưng còn không to bằng mặt tôi". (Ảnh: Loan Thanh)
1001 chuyện đi làm căn cước công dân: Lúc chụp hết mình, lúc nhận 'hết hồn' - Ảnh 1
Đây là anh chàng nào đó chứ đâu phải tui. Thật là muốn làm gọn gương mặt lại quá!
1001 chuyện đi làm căn cước công dân: Lúc chụp hết mình, lúc nhận 'hết hồn' - Ảnh 2
Sai lầm năm 15 tuổi vẫn không thể sửa chữa, vẫn là tôi thôi, không thể là ai khác được.

Với mục tiêu không thể phạm phải "sai lầm tuổi trẻ" của trước đây, nhiều người đã đặt trọn niềm tin vào tài nghệ chụp ảnh của các chiến sĩ công an. Và rồi nhận về cái kết "buồn" khi nhan sắc bỗng khác đến không tưởng. Dù có makeup "sương sương" thì chiếc ảnh hiện lên trên thẻ CCCD vẫn chẳng thay đổi là bao.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 1001 chuyện đi làm căn cước công dân: Lúc chụp hết mình, lúc nhận 'hết hồn' tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham dự các hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn tại Lào

Trung tuần tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tham dự nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn, đặc biệt là tham dự Lễ hội Sách và Văn hóa Quốc tế lần thứ VI năm 2026 tại Lào. Chuỗi hoạt động này nhằm góp phần quảng bá tri thức Việt Nam, tăng cường hợp tác xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Giờ Tiếng Việt thêm sinh động cùng báo Đội

Những trang Báo Đội quen thuộc đang trở thành “học liệu sống” trong nhiều giờ Tiếng Việt tại trường Tiểu học Yên Hồ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Từ thói quen đọc báo mỗi tuần, các bạn học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn nuôi dưỡng tình yêu với tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên.

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ngày này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của nữ công nhân và dần trở thành biểu tượng cho bình đẳng và tiến bộ xã hội.

Mùa Xuân ghé thăm trường

Còn nhớ những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh chạm khẽ vào mái hiên của lớp học, lòng em bỗng chùng xuống bởi một nỗi mong chờ rất riêng: chờ Tết và đón mùa xuân về với ngôi trường mà em yêu mến.

Nét vẽ thiếu nhi giữ hồn làng nghề

Sáng 28/2, tại Trung tâm làng nghề Kim Bồng (Phường Hội An, TP Đà Nẵng), cuộc thi vẽ tranh “Hội An trong mắt em” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của thiếu nhi đến từ 7 trường học.