13 năm, con chưa một lần nói lời yêu mẹ

hueanh
22:27. Mẹ mệt. Mẹ ngủ rồi. Mẹ hãy chìm sâu trong giấc nồng. Hãy để con chăm sóc mẹ đêm nay.

Trên đời này chắc chẳng có ai như con, 13 năm sống trên đời mà vẫn chưa một lần nói lời yêu mẹ. Nhiều lúc nghĩ đến, con cũng cảm thấy áy náy lắm nhưng biết sao được, lời yêu thương đó đối với con thì chẳng dễ dàng mà nói ra chút nào.

Mẹ…

Con lên mạng tìm kiếm, nhận được kết quả: "Mẹ thông thường được dùng để chỉ người phụ nữ mang thai, sinh ra và nuôi lớn đứa trẻ". Nhưng con lại không nghĩ nó chỉ đơn giản như vậy. Mẹ còn vĩ đại hơn nhiều như thế.

Mẹ của con là một giáo viên dạy Văn cấp II. Mẹ hay ôn thi cho các anh chị lớp 9 nên lúc nào mẹ cũng bận bịu làm việc tối ngày. Mỗi sáng đến lớp, mẹ luôn giữ cho mình một trạng thái vui vẻ và thoải mái nhất, nhưng con biết thực ra mẹ đã mệt mỏi như thế nào.

Bố con về hưu sớm, mẹ trở thành trụ cột gia đình, kiếm tiền nuôi 3 đứa con ăn học. Dù mệt đến mấy, ốm đến mấy mẹ cũng chẳng bao giờ xin nghỉ làm. Thế mà con chỉ sốt một chút thôi, mẹ đã vội xin nghỉ ở nhà để chăm sóc con; con chỉ cần có chút vấn đề nhỏ thôi là mẹ cũng lo đến mất ăn mất ngủ.

Thế mà mỗi lần mẹ ốm, con chẳng bao giờ chăm sóc, đến hỏi thăm cũng chưa nói một lời. Con thương mẹ thật nhưng lại cứ để đấy, hay là con đã vô tâm quá phải không mẹ?

Mẹ với bố đã cãi nhau không ít. Những lần đó, mẹ suy nghĩ nhiều đến mức không ngủ được. Con biết mẹ cũng muốn từ bỏ nhiều lần nhưng không được. Bởi vì mẹ còn có con, chị con, em con nữa nên mẹ không đành lòng. 

Mẹ… Cả đời này con nợ mẹ!

Ảnh minh hoạ

Mẹ là người sinh ra con, nuôi nấng con đến khi con lớn. Mẹ còn là người thầy dẫn tay con chập chững bước từng bước đi đầu tiên vào đời. Mẹ dạy con học nói, học đi, học cách ứng xử làm người. Con trưởng thành thế này cũng là nhờ có mẹ.

Mẹ là người không dùng đòn roi với con trong cách dạy dỗ của mình. Chỉ cần dùng lời nói thôi mà mẹ cũng đã khiến con cố gắng và không ngừng hoàn thiện mình hơn.

Mẹ là người không ngại khó khăn, khổ nhọc mà làm việc bận bịu suốt ngày đêm không ngừng nghỉ, chính là vì để kiếm từng đồng tiền, bát gạo để chăm sóc gia đình mình.

Mẹ là niềm tin, động lực cho con để con vượt qua mọi khó khăn, thử thách trên đường đời để hướng tới một tương lai tươi sáng.

Mẹ là người mang đến cho con một cuộc sống hạnh phúc, ấm no và đầy đủ chẳng thua kém bất kì ai.

Mẹ là bến đỗ bình yên của con. Nhìn thấy mẹ, con thấy tổ ấm, con thấy mái nhà, con thấy tình yêu thương của mẹ đang sưởi ấm trái tim con.

Mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất trong cuộc đời con. Nếu kiếp sau con được gặp mẹ, con thật sự muốn được làm con của mẹ.

Trước khi được sinh ra, con đã lấy đi sức lực của mẹ suốt chín tháng mười ngày. Sau khi được sinh ra, con được lớn lên nhờ đánh đổi bằng tuổi tác và sức khỏe của mẹ. Mẹ dành cả tuổi xuân để nuôi nấng chúng con, con cũng muốn dành cả cuộc đời để bù đắp cho mẹ.

Con có thể dễ dàng nói "thích" với người mình cảm nắng, có thể rơi lệ trước những mảnh đời cảm động, có thể cười giòn tan thích thú với bạn bè... Nhưng con lại chưa bao giờ nói lời yêu thương với mẹ - người đã hy sinh và tận tụy cả đời vì mình. 

Con thương mẹ nhiều lắm… Cám ơn mẹ mang con đến thế gian này, cho con cả một cuộc đời tốt đẹp. Và con cũng vô cùng xin lỗi mẹ.

Chúc mẹ ngủ ngon!

 

Nguyễn Thị Phương Nga – Lớp 7A3, trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội)

 

Cuộc thi "NGƯỜI PHỤ NỮ CON YÊU" do Báo điện tử Thiếu niên Tiền phong tổ chức (từ 06/03 đến 31/03) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình với mẹ, bà và những người phụ nữ bạn yêu thương, kính trọng trong cuộc đời.

Bài dự thi gửi về địa chỉ email: cuocthi@thieunien.vn.

Bài dự thi ghi rõ: Bài dự thi “Người phụ nữ con yêu”.

- Họ tên:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Đường link Facebook:

- Thí sinh được tham gia không giới hạn số lượng bài dự thi

- Thể loại: Bài viết (1 ảnh và tối thiểu 400 chữ, tối đa 1.500 chữ)

- Bộ ảnh kèm chú thích (3-10 ảnh, tối đa 200 chữ/ảnh)

- Bài video (tối thiểu 30 giây và tối đa 5 phút)

- Ngoài ra, Ban tổ chức cũng chấp nhận các dạng bài dưới dạng tranh vẽ (Vẽ chân dung mẹ, bà, cô giáo…v.v)

- Ảnh dự thi có thể chụp bằng máy ảnh, điện thoại di động hoặc các thiết bị kỹ thuật số khác. Bài ảnh và bài viết chưa từng đăng trên các báo, diễn đàn khác.

- Viết bằng tiếng Việt, có dấu, không viết tắt, không sử dụng teencode...

Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 13 năm, con chưa một lần nói lời yêu mẹ tại chuyên mục Sáng Tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Hạt giống nảy mầm

Mùa xuân sắp qua, trên cánh đồng, các hạt giống đều đã nảy mầm. Từng chiếc lá con vẫy reo ...

Cô bé dũng cảm

Huyền chăm chút từng kẽ lá của cây sen đá, tỉa những chiếc lá vàng trong chậu hoa giấy bên ...

Món quà tặng bà

Cuối tuần vừa rồi, bé Mây theo ba mẹ về quê thăm bà ngoại. Nhà bà xa lắm. Mây vừa đi xe ...

Con mèo nhọ mũi

Chú chuồn chuồn ớt lượn vài vòng trong vườn rồi hạ cánh xuống một quả ớt cũng đỏ au ...

Bài Sáng Tác khác

Sâu Xanh bị cảm lạnh

Một chú Sâu Xanh bị hắt xì. Sâu Xanh hắt xì liên tục nên việc di chuyển trở nên thật khó khăn. Chú sâu đang bò lên cành cây để ăn lá. Bụng chú đói meo rồi. Nhưng...

Vui hội trăng rằm

Không khí đêm hội trăng Rằm đã rất nô nức, rộn ràng rồi các bạn ơi. Cùng đón một cái tết Trung thu thật vui qua những bức tranh đáng yêu của các bạn thiếu nhi Hà Nội nào!

Chú Cuội Cung Trăng

Ngày xưa, ở một vùng nọ, có một người tiều phu tên là Cuội. Một hôm, như thường lệ, Cuội vác rìu vào rừng sâu tìm cây chặt về làm củi. Khi đến gần một con suối nhỏ, Cuội giật mình phát hiện có một hang cọp.

Bay, bay, bay...

Khu vườn nhỏ tĩnh lặng trong buổi sớm mai nhè nhẹ. Thỉnh thoảng, một thanh âm be bé cất lên đâu đây - tiếng gió thổi, tiếng giọt nước rơi từ mái tranh xuống sàn gạch hay tiếng vỗ cánh của mấy con ong rù rì rù rì đi tìm nhụy khẽ rung lên.

Một ngày trên Cung Trăng

Một bài toán hóc búa, mãi mà vẫn chưa tìm thấy lời giải. Hiếu đập tay xuống bàn đầy chán nản. Nó mở toang cửa sổ phòng học, đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh.

Lẫn đời ai

Nội chỉ tay vào bức tường, lấy giùm nội năm chục ngàn cả tí lạc mất. Nội gõ gõ vào tấm gạch men, rồi mê man. Những cơn gió ban trưa như ngủ quên rồi, không như mọi lần, vào ru nội ngủ. Oi bức, hừng hực, chói sáng cả mảnh sân nhà.