63 năm xây dựng và phát triển, cô trò trường THCS Lương Yên nỗ lực “ghi danh bảng vàng”

Huệ Anh
Trong hơn một nửa thế ký trưởng thành, các thế hệ thầy cô của nhà trường không ngừng phấn đấu rèn luyện, trau dồi chuyên môn, tâm huyết với sự nghiệp “trồng người” vì một mục tiêu quan trọng nhất: Tất cả vì học sinh thân yêu.

Trong suốt hơn 63 năm xây dựng và phát triển, trường THCS Lương Yên đã có nhiều bước chuyển mình ấn tượng. Thời gian đầu, ngôi trường chỉ là lớp Bình dân học vụ nằm giữa khu lao động Lương Yên. Đến ngày 27/05/1956, nhà trường vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và mốc son rực rỡ ấy đã trở thành động lực để các thế hệ thầy và trò cùng nhau quyết tâm phấn đấu “thay da đổi thịt” cho ngôi trường này.

Những tiết mục đầy ấn tượng của các bạn THCS Lương Yên tại "Cuộc thi hát Quốc ca và ca khúc truyền thống Liên đội"

Với sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước và huy động nguồn lực xã hội hóa, trường THCS Lương Yên đã đáp ứng nhu cầu dạy và học với khu nhà 4 tầng khang trang, gồm các phòng học chức năng, phòng học bộ môn. Từ phòng học mái lá vách đất chuyển thành lớp học hiện đại, các thế hệ thầy và trò không ngừng phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, thi đua dạy tốt – học tốt và dệt nên những trang vàng thành tích chói lọi. Liên tục trong hơn 30 năm qua, nhà trường đã gặt hái được nhiều danh hiệu như: Liên đội mạnh xuất sắc cấp T.Ư, cấp TP, cấp quận…

 

Tập thể thầy, cô giáo trường THCS Lương Yên

Song song với việc đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục cũng là trọng tâm của chương trình phát triển một trường học vững bền. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, trường THCS Lương Yên từng bước khẳng định vị thế của mình trong ngành giáo dục. Ban Giám hiệu luôn tăng cường công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá để nâng cao chất lượng giáo dục. Song song với đó là công tác ra đề, coi, chấm thi và nhận xét đánh giá chặt chẽ, khách quan, trung thực, công bằng theo đúng quy chế.

 

Các bạn học sinh luôn chăm ngoan, học giỏi chính là kết quả của những phương pháp giáo dục đổi mới, hấp dẫn của nhà trường

Các thế hệ thầy, cô giáo không ngừng nỗ lực nâng cao chuyên môn, nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Giáo viên giỏi cấp quận và thành phố. Trong công tác giảng dạy, các thầy cô luôn coi trọng việc giúp đỡ học sinh yếu và học lệch bằng những phương pháp phù hợp, bản thân các bạn học sinh cũng nỗ lực hết mình, tích cực tự học, tự bồi dưỡng, khiêm tốn, cầu thị để ngày càng tốt hơn, từng bước trở thành những công dân có ích cho Tổ quốc.

Đinh Thị Phương Anh – Hiệu trưởng trường THCS Lương Yên cho biết: “Nhà trường tiếp tục duy trì và giữ vững chất lượng giáo dục đại trà cũng như phát triển giáo dục mũi nhọn. Đồng thời, các “Câu lạc bộ môn học mà em yêu thích” cũng được đẩy mạnh nhằm thu hút học sinh vào các hoạt động giáo dục, giải trí. Từ đó, các em có cơ hội phát huy năng khiếu còn nhà trường thì phát hiện và bồi dưỡng những học sinh giỏi”.

 

Thầy và trò trường THCS Lương Yên cùng nhau nỗ lực dạy tốt – học tốt

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành giáo dục, trường THCS Lương Yên đã nhận được sự ủng hộ, tin cậy và yêu mến từ phía các bậc phụ huynh và học sinh. Những tình cảm to lớn đó là món quà vô giá dành cho những ai theo đuổi sự nghiệp “trồng người”.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 63 năm xây dựng và phát triển, cô trò trường THCS Lương Yên nỗ lực “ghi danh bảng vàng” tại chuyên mục Học đường của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Aerobic lấp lánh ánh vàng

Đội tuyển Aerobic trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội đã xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng tại Hội khỏe Phù Đổng cấp Quận lần thứ X năm 2024.

Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

Được tin bạn Nguyễn Bảo Quyên và bạn Nguyễn Mỹ Gia Hân cùng học lớp 5G, trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã trao tặng mái tóc của mình cho các bệnh nhân ung thư thông qua “Doanh nghiệp xã hội mạng lưới ung thư vú Việt Nam” khiến thầy cô và các bạn trong trường đều rất nể phục.

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và bạn bè khi nhắc tới Nguyễn Khải - học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Chu Văn An A (TP. Hà Nội).

Tấm lòng của giáo viên với học trò

Ở trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) với tấm lòng yêu mến trẻ thơ, các thầy cô luôn hỗ trợ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.