
Theo khảo sát của EduBirdie, 25% thế hệ Gen Z tin rằng AI đã có ý thức, trong khi hơn một nửa cho rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chatbot đạt tới trạng thái cảm nhận và thậm chí có thể đòi quyền bầu cử.
Tuy nhiên, giới chuyên gia khuyến cáo cần nhìn nhận chỉ số IQ này trong bối cảnh cụ thể. Bài kiểm tra Mensa của Na Uy là dạng công khai, đồng nghĩa với việc mô hình AI có thể đã tiếp xúc với câu hỏi hoặc đáp án trong quá trình huấn luyện. Để kiểm chứng, các nhà nghiên cứu tại MaximumTruth.org đã xây dựng một bài kiểm tra IQ mới, hoàn toàn ngoại tuyến và chưa từng xuất hiện trong bất kỳ dữ liệu nào. Kết quả, o3 đạt IQ 116, xếp vào top 15% trí tuệ nhân loại.

So với cùng kỳ năm ngoái, bước tiến này là rất lớn. Tháng 5/2024, chưa có mô hình AI nào vượt quá IQ 90. Khi đó, các hệ thống vẫn còn lúng túng với những bài kiểm tra logic hình học đơn giản. Nay, mô hình o3 đã tiến gần trình độ những bộ óc ưu tú nhất.
Không chỉ ChatGPT, các mô hình AI khác cũng ghi nhận sự tiến bộ, như Claude và Gemini đạt khoảng 90 điểm IQ. GPT-4o, hiện là mô hình mặc định của ChatGPT, chỉ kém o3 vài điểm.
Điều khiến các chuyên gia sửng sốt nằm ở tốc độ phát triển. AI đang tiến bộ theo kiểu "phần mềm hóa", với tốc độ cập nhật và cải thiện nhanh hơn hẳn cách con người học tập tự nhiên.
Khảo sát từ EduBirdie cũng cho thấy mức độ gắn bó giữa giới trẻ và AI đang ngày càng gia tăng. Gần 70% Gen Z nói “làm ơn” và “cảm ơn” khi giao tiếp với AI, 40% dùng AI để hỗ trợ viết email, 25% dựa vào AI để xử lý những tin nhắn khó xử, và khoảng 20% đã chia sẻ thông tin nhạy cảm nơi làm việc với AI.
Một bộ phận không nhỏ coi AI như bạn bè (26%) hoặc thậm chí như người yêu (6%). Việc gắn bó cảm xúc như vậy khiến quan điểm "AI có ý thức" không còn đơn thuần là chuyện viễn tưởng đối với nhiều người.
Tuy nhiên, theo TechRadar, trí thông minh không đồng nghĩa với ý thức. Điểm IQ cao chỉ phản ánh khả năng xử lý logic, chứ không phải khả năng tự nhận thức. Các mô hình AI hiện tại chỉ giải quyết bài toán bằng thuật toán lập trình, không có cảm xúc, không tự biết mình tồn tại, cũng không trải nghiệm niềm vui, nỗi buồn hay nỗi đau.