"Ấm tình người" nơi vùng lũ

Thảo Phan - Minh Lý
Cơn bão Yagi đã đi qua hơn 1 tuần nhưng sức tàn phá khủng khiếp của nó đã để lại nhiều thiệt hại cho bà con các tỉnh phía Bắc, trong đó có Yên Bái. Thiệt hại, giờ đây không thể đong đếm bằng vật chất. Nhưng nhờ tấm lòng nghĩa tình của đồng bào khắp cả nước đã phần nào giúp người dân sớm ổn định cuộc sống trở lại.

Ngày 16/9, đoàn thiện nguyện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Hội Quân dân y Việt Nam, Team Cà phê muối Bà Zà, các Mạnh thường quân TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), Cư dân Vinhomes, Phụ huynh The Dewey School, Buffet mì Lamien và Tổ chức Samadhi Sewa Foundation đã đến với người dân xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái và trao những món quà hỗ trợ thiết thực nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

k
Đoàn từ thiện chuẩn bị nhu yếu phẩm, sẵn sàng đến với người dân xã Quy Mông.
Đoàn thiện nguyện chuẩn bị nhu yếu phẩm, sẵn sàng đến với người dân xã Quy Mông.

Chỉ vài ngày trước, nơi đây vẫn ngập chìm trong nước và bùn đất, nhưng những người dân xã Quy Mông đã nhanh chóng dọn dẹp lại đường xá, nhà cửa, khắc phục những thiệt hại sau bão lũ. Tuy nhiên, nhiều cánh đồng lúa, hoa màu đã bị hư hại hoàn toàn khiến người dân rơi vào tình cảnh khó khăn. Một số nơi thậm chí vẫn bị “bao vây” bởi bùn đất làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân.

Hàng hóa cứu trợ đơn giản là những nhu yếu phẩm thiết thực như gạo, thuốc men, lương thực, chăn màn,... nhưng rất cần thiết cho đồng bào lúc này.

Con đường vào xã Quy Mông nước vẫn chưa rút hết, lấm lem bùn đất.
Con đường vào xã Quy Mông nước vẫn chưa rút hết, lấm lem bùn đất.
Hoa màu của người dân mất trắng sau cơn bão lịch sử.
Hoa màu của người dân mất trắng sau cơn bão lịch sử.
Trời Yên Bái nắng vàng rực sau một đêm mưa lớn, đoàn xe lên đến nơi cũng đã đầu giờ chiều. Dù bỏ bữa trưa cho kịp giờ nhưng không một ai trong đoàn than mệt vì nhìn thấy người dân đang mong chờ đoàn hỗ trợ. 

Bạn Nguyễn Thị Thanh Thảo (lớp 9B, Trường TH&THCS Quy Mông) chia sẻ: “Tớ rất vui khi thấy đoàn cứu trợ tới giúp đỡ quê hương, mọi người trong xã sẽ có thêm lương thực và không phải lo thiếu thuốc chữa bệnh nữa. Tớ cũng cảm thấy rất biết ơn những nhà hảo tâm đã hỗ trợ tới những người dân bị lũ lụt”.

Bà con xã Quy Mông hỗ trợ khuôn vác đồ cứu trợ.
Bà con xã Quy Mông hỗ trợ khuôn vác đồ cứu trợ.
Cô y tá vui vẻ chở thùng thuốc được hỗ trợ về trạm xá.
Cô y tá vui vẻ chở thùng thuốc được hỗ trợ về trạm xá.

Vừa vác cuốc xẻng đi dọn bùn về đến Ủy ban xã, bác Ngô Thị Bảy - Trưởng thôn Tân Thành (xã Quy Mông) hồ hởi nói: “May quá các anh chị ạ, chúng tôi đang chưa biết nên lấy lý do gì để giải thích cho các cháu về việc hoãn tổ chức Trung thu. Các cháu còn bé quá, đã hiểu gì đâu. Thế này thì tối mai các cháu lại có bữa liên hoan phá cỗ rồi”.

Trung Thu sau bão lũ với trẻ em xã Quy Mông sẽ có thêm bánh và kẹo.
Trung Thu sau bão lũ với trẻ em xã Quy Mông sẽ có thêm bánh và kẹo.

Anh Minh Hiếu, Trưởng đoàn cứu trợ, cho biết: “Mình lớn lên ở thành phố rồi xuống Hà Nội lập nghiệp. Trong ký ức của mình, vùng đất này chưa bao giờ chịu cảnh tàn phá do bão lũ nặng nề đến thế. Người dân ở xã Quy Mông vốn có điều kiện sống tương đối tốt, không quá khó khăn như các vùng sâu vùng xa. Lần bão lũ này đã cướp đi của họ tất cả, đồ đạc, tài sản, hoa màu... Họ đã mất trắng. Mình mong những hàng hóa cứu trợ này sẽ giúp người dân vơi bớt phần nào gánh nặng sau cơn bão dữ”.

Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ trẻ em, học sinh bị ảnh hưởng do bão số 3

Trước tình hình các tỉnh phía Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ hiện nay, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng kêu gọi Bạn đọc trên cả nước, các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm,... phát huy truyền thống đại đoàn kết, tương thân tương ái, cùng Tòa soạn Báo chung tay sẻ chia, ủng hộ tinh thần, vật chất cho trẻ em, học sinh vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra. 

Tính đến 18h ngày 15/9, báo TNTP&NĐ đã nhận được gần 100 triệu đồng ủng hộ từ bạn đọc trên khắp mọi miền đất nước.

Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 12/9/2024 đến ngày 30/11/2024.

Mọi sự ủng hộ liên hệ trực tiếp tại: Toà soạn báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.

Địa chỉ: Số 5, Hoà Mã, Hà Nội. SĐT: 0912.133.490 - đồng chí Vũ Thắng - Chánh Văn phòng Báo TNTP&NĐ.

+ Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, số tài khoản: 6905155555, ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB bank), chi nhánh Thanh Xuân. Hoặc có thể quét mã QR dưới đây:

+ Nội dung ghi: Ủng hộ trẻ em, học sinh vùng bị bão lũ

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết "Ấm tình người" nơi vùng lũ tại chuyên mục Nhịp cầu yêu thương của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Nhịp cầu yêu thương khác

Đà Nẵng: Trao quà Trung Thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 13/9/2024, Thành đoàn Đà Nẵng, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố, Cung thiếu nhi Đà Nẵng tổ chức chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống và học tập trên địa bàn quận Sơn Trà.

Xúc động những hình ảnh đẹp về "nghĩa đồng bào" trong lúc thiên tai

Cơn bão số 3 qua đi để lại những hậu quả hết sức khốc liệt. Mưa lũ đã gây ra những thiệt hại lớn cho người dân ở nhiều địa phương. Trước hoàn cảnh khó khăn như vậy, những hình ảnh đẹp về tình quân dân, nghĩa đồng bào, vai trò xung kích của thanh niên giúp đỡ người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống sau bão lại một lần nữa làm ấm lòng.

Trao tặng trường mới cho học sinh Hà Giang

Ngày 29/8, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Quỹ BTTEVN) phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Sở LĐTBXH), Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Hà Giang và đơn vị tài trợ tổ chức Lễ Khánh thành điểm trường Phìn Chải B thuộc trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Vần Chải tại xã Vần Chải, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.