Anh: 50 nam sinh mặc váy tới trường do thời tiết nóng bức

Nguyễn Hà
Có khoảng 30 nam sinh tại trường trung học ISCA (thành phố Exeter, hạt Devon, Anh) đã cùng nhau mặc váy tới trường để tránh nóng.

Khi nhiệt độ bắt đầu tăng trên 30 độ C và đạt ngưỡng nóng kỷ luật kể từ năm 1976. Các nam sinh hỏi giáo viên rằng các bạn có thể mặc quần short thay vì phải mặc quần dài hay không vì nó rất nóng. Trường không cho phép do như thế là vi phạm quy định đồng phục.

Tuy nhiên các bạn học sinh nam cho rằng nó không công bằng bởi các nữ sinh có thể mặc trang phục thoáng mát như váy còn họ thì không. Nếu như không tuân theo quy định thì sẽ bị đưa vào căn phòng “biệt lập” coi như một hình phạt.

Phụ huynh Claire Reeves (30 tuổi) bức xúc: "Nhiều phụ huynh gọi tới trường để phản đối quy định này. Họ trả lời rằng con tôi sẽ bị đưa vào phòng cách ly nếu không chịu tuân thủ. Còn nếu tôi giữ con ở nhà để tránh nóng, nhà trường sẽ ghi thằng bé nghỉ học không phép. Vì sao nữ sinh được mặc váy mà nam sinh lại không thể mặc quần shorts đi học?".

Theo phụ huynh này, nhiều trường trung học đã điều chỉnh nội quy để học sinh cảm thấy thoái mái hơn trong thời tiết quá nóng. Trong khi đó, Học viện ISCA không hề có thiện chí làm điều tương tự.

Khoảng 30 nam sinh mặc váy tới trường để phản đối quy định quá cứng nhắc. (Ảnh: SWNS)

Nhà trường đã đùa rằng nếu thích, các nam sinh có thể mặc váy đi học. Học viện Isca không ngờ rằng một nhóm nam sinh đã làm thật. Nhiều nam sinh mặc váy đến trường vào ngày 21/6. Số lượng tăng lên đáng kể vào ngày 22/6 khi có đến gần 30 nam sinh mặc váy.

“Khoảng 30 nam sinh đã mặc váy đến trường vào buổi sáng. Không ai trong các em bị trách phạt, không ai bị bắt hay cho vào phòng biệt lập vì mặc váy”, người phát ngôn Học viện Isca cho biết.

Cô hiệu trưởng Aimee Mitchell cho biết nhà trường đang cân nhắc điều chỉnh nội quy cho phù hợp. "Những ngày qua thời tiết thật sự quá nóng. Chúng tôi hiểu và đang nỗ lực để cả giáo viên, sinh viên đều cảm thấy thoải mái. Quần shorts không nằm trong trang phục được phép mặc tới trường. Tôi không muốn thay đổi nội quy khi chưa lấy ý kiến của học sinh và phụ huynh.

Ngọc Hà (Tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Anh: 50 nam sinh mặc váy tới trường do thời tiết nóng bức tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Khát vọng tuổi trẻ Việt Nam qua những mùa gian khó

Sức mạnh của tuổi trẻ Việt Nam luôn tỏa sáng trong mọi thời khắc thử thách của dân tộc. Từ chiến hào Trường Sơn khốc liệt đến những vùng tâm lũ đang oằn mình trước thiên tai hôm nay, thanh niên vẫn là lực lượng có mặt đầu tiên, hành động nhanh nhất và bền bỉ nhất.

Trường PTCS Thịnh Vượng tri ân Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng

Những ngày cuối tháng 11, không khí tại trường PTCS Thịnh Vượng (xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng) trở nên rộn ràng và ấm áp hơn bao giờ hết. Sau nhiều năm khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy – học, thầy và trò nhà trường đã đón nhận một món quà vô cùng thiết thực, ý nghĩa từ Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng (TNTP&NĐ) cùng các doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm.

Nghĩa tình cả nước hướng về đồng bào vùng lũ

Tính đến 17h00 ngày 25/11, tổng số tiền đăng ký ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là hơn 2.088,5 tỷ đồng. Mỗi đóng góp, dù nhỏ bé đều trở thành nguồn lực quý báu giúp bà con sớm vượt qua khó khăn và gây dựng lại cuộc sống...

Tri ân thầy cô - những người giữ lửa và mở đường tương lai

Tháng 11 luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt. Đó là khoảnh khắc để mỗi học sinh, mỗi gia đình và cả cộng đồng cùng hướng về thầy cô bằng lòng biết ơn sâu sắc nhất. Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025) không chỉ là một ngày lễ, mà là dịp để tôn vinh những con người đã bền bỉ cống hiến cho sự trưởng thành của bao thế hệ.