Cô bé Sofia Harman ở thị trấn Clacton, hạt Essex, tây bắc nước Anh, đã được mẹ là bà Patricia Hannington, người có tiền sử về bệnh tim dặn dò mỗi khi thấy bà lên cơn đau tim phải gọi điện ngay cho cảnh sát.
Vào hôm vừa qua, cô bé đã lập tức gọi điện cho cảnh sát khi thấy mẹ lên cơn đau tim ngất xỉu.
Bé Sofia và mẹ của mình.
Julie Buckley, người trực tổng đài, đã trò chuyện với bé Sofia trong khi xác định địa chỉ nhà và điều xe cấp cứu tới đưa bà Patricia Hannington đi bệnh viện.
"Thật tuyệt vời khi con của bạn biết chính xác những gì mà bé cần làm trong tình huống gặp nguy hiểm. Nó có ý nghĩa lớn đối với cuộc sống gia đình hằng ngày của mỗi gia đình", Buckley chia sẻ thêm.
Cô bé Sofia và gia đình đã được mời tới trụ sở cảnh sát ở Chelmsford để tuyên dương và trao bằng chứng nhận lòng dùng cảm.
"Chúng tôi rất tự hào về Sofia và Julie. Sofie mới vừa tròn ba tuổi đã biết chính xác phải làm thế nào khi mẹ mình bị ngất xỉu, mẹ cô bé đã dành thời gian giải thích và dạy dỗ Sofia những kỹ năng sống quan trọng", sĩ quan Matt Horne cho biết.
Loan Vũ (dịch)
Nguồn: The Guardian