Bốn cặp đấu của Tứ kết EURO 2020 đều diễn ra hấp dẫn và kịch tính.
Ở cặp đấu đầu tiên, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ hòa nhau sau 90 phút thi đấu chính thức. Sau 30 phút hiệp phụ, không đội bóng nào ghi thêm được bàn thắng và trận đấu phải giải quyết thắng thua trên chấm 11m. Thụy Sĩ đã có 5 lần thực hiện thành công 11m để chiến thắng Pháp. Thế nhưng, khi đối đầu với Tây Ban Nha cũng ở màn “đấu súng”, Thụy Sĩ lại chỉ có duy nhất 1 cú đá 11m thành công. Tây Ban Nha thì thực hiện thành công...2 lần, nhưng như thế đủ để đội bóng Bò tót đi tiếp.
Ở cặp đấu thứ 2, Bỉ có Kevin De Druyne trên hàng công nhưng sự xuất sắc của cầu thủ này đi kèm sự vô duyên của Lukaku khiến Bỉ không thể đánh bại được Italia. Đội quân của HLV Mancini thể hiện sự đồng đều, phòng thủ chắc chắn và tấn công biến ảo. Italia đánh bại Bỉ với tỉ số 2-1 để giành quyền vào Bán kết.

Đan Mạch với Cộng hòa Séc là cặp đấu cân tài cân sức. Đan Mạch có lợi thế lớn khi sớm vươn lên dẫn trước với bàn thắng của Thomas Delaney. Những chú lính chì dũng cảm là đội bóng không có ngôi sao nhưng lại là một tập thể đoàn kết, việc ghi bàn không phụ thuộc vào cầu thủ nào và rất đa dạng. Thomas Delaney là cầu thủ thứ 6 ghi tên mình vào danh sách các cầu thủ ghi bàn cho Đan Mạch.
Tỉ số được nới rộng lên 2-0 ở phút thứ 42 khi Joakim Maehle thoát xuống từ cánh trái và thực hiện cú vẩy má ngoài rất kĩ thuật và nhạy cảm vào cho Kasper Dolberg ở phía trong đang băng vào. Dolberg chính xác và gọn gàng trong pha đệm bóng cận thành.
Cộng hòa Séc vẫn thể hiện được tinh thần vốn có, đã không buông xuôi mà chiến đấu hết sức trong hiệp 2. Họ có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 do công của Patrick Schick nhưng thế trận phòng ngự vững vàng của Đan Mạch đã không cho Cộng hòa Séc cơ hội gỡ hòa.
Vào Bán kết, những giọt nước mắt chiến thắng của cầu thủ Đan Mạch đã rơi, còn Cộng hòa Séc cũng đã có một kỳ EURO thành công.
Tưởng chừng như tuyển Anh lại dùng lối đá cò cưa, đầy mưu mẹo như trận gặp Đức để đấu với Đan Mạch, nhưng bàn thắng sớm của đội trưởng Harry Kane đã giải tỏa rất nhiều cho đội bóng của anh. Ukraine đã chơi một trận đấu không tốt, đặc biệt là trong khâu phòng ngự. Kane có cú đúp, Anh thắng đậm 4-0 và có vé vào Bán kết. Tam sư lần này trình diễn một bộ mặt khác biệt hẳn so với tất cả các giải đấu trước đây. Anh gồm tập hợp những cầu thủ trẻ nhưng chơi đầy tự tin, chiến thuật của HLV Southgate biến ảo và đa dạng.

Một EURO với những sự khác biệt và hấp dẫn. Italia thì tấn công phóng khoáng và đẹp mắt, Anh thì phòng thủ chắc chắn và cho đến giờ chưa thủng lưới bàn nào. Hai trận đấu của Bán kết sẽ là Tây Ban Nha – Italia và Đan Mạch – Anh. Bốn đội bóng còn ở lại đều thực sự xứng đáng.