Bạn thấy gì từ bộ tranh thơ khắc họa ước mơ bình dị của trẻ em trong mùa dịch?

Châm Trần
Trên mạng xã hội những ngày qua, nhiều bạn trẻ đã tích cực chia sẻ về lối sống khỏe mạnh, lạc quan trong mùa dịch để hưởng ứng chiến dịch “Bạn Khỏe Mạnh, Việt Nam Khỏe Mạnh” của Vinamilk. Trong đó, bộ tranh của “chàng trai vẽ thơ” Lai Thượng Hưng đã nhận được nhiều sự đồng cảm của cộng đồng mạng khi khắc họa những mong ước giản đơn về một cuộc sống khỏe mạnh qua góc nhìn của trẻ thơ.

Nếu người lớn bận rộn với mối lo mưu sinh song song việc làm sao để giữ sức khỏe, an toàn trong những ngày giãn cách, trẻ em cũng có suy nghĩ, mong muốn của riêng mình. Những câu chuyện, chia sẻ dễ thương về trẻ nhỏ trong chuỗi ngày cả nước kiên cường chống dịch đã truyền cảm hứng để Lai Thượng Hưng cho ra đời bộ tranh ý nghĩa. Qua đó, đáp án cho câu hỏi “Khỏe mạnh là gì?” được họa sĩ chia sẻ thông qua lời thơ dung dị và nét vẽ đơn giản, dễ thương.

Bạn thấy gì từ bộ tranh thơ khắc họa ước mơ bình dị của trẻ nhỏ trong mùa dich? - Ảnh 1

Trong suy nghĩ hồn nhiên của trẻ thơ, khỏe mạnh đơn giản chỉ cần được cùng cha mẹ tập thể dục mỗi sáng để tăng cường sức đề kháng trong những ngày giãn cách tại nhà. Khỏe mạnh còn được các bạn định nghĩa bằng niềm vui ăn ngon từng bữa, uống những ly sữa thơm ngon để nuôi dưỡng ước mơ vĩ đại trở thành “siêu anh hùng chống Cô-Vi”. Tuy nhiên, để có thể trở thành siêu anh hùng, các bạn cần làm tốt từ những công việc nhỏ nhất như rửa ly sau khi uống sữa, đỡ đần cha mẹ công việc nhà.

Bạn thấy gì từ bộ tranh thơ khắc họa ước mơ bình dị của trẻ nhỏ trong mùa dich? - Ảnh 2

Dẫu vậy, không phải đứa trẻ nào cũng may mắn được cha mẹ bên cạnh chăm lo trong những ngày dịch bệnh hoành hành. Hàng nghìn y bác sĩ quả cảm nơi tuyến đầu đồng nghĩa với hàng nghìn bận nhỏ phải tạm xa cha mẹ trong thời dịch. Cả nhà chỉ có thể gặp nhau qua màn hình điện thoại rồi mẹ lại dằn lòng nỗi nhớ con để công tác, cha ướt đầm lưng áo vẫn nở nụ cười tươi tắn cho gia đình yên tâm. Lúc này, ước mơ của các bạn chỉ đơn giản là sớm có một ngày gia đình quây quần sum họp, được mẹ nấu cho bữa cơm nóng hổi, cùng cha quét nhà, rửa chén, tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc khi cả nhà bên nhau.

Bạn thấy gì từ bộ tranh thơ khắc họa ước mơ bình dị của trẻ nhỏ trong mùa dich? - Ảnh 3

Một mùa hè im ắng loanh quanh trong nhà, các lớp học ngoại khóa bị dời lại, bạn bè chỉ được gặp nhau qua màn hình máy tính, có đứa trẻ nào không nhớ trường nhớ lớp? Nhiều bạn nhỏ chỉ mong dịch bệnh sớm qua đi, các bạn lại được đến trường học tập, tung tăng nô đùa với bạn bè dưới khoảng sân ngập nắng. Mặc dù vậy, là những bạn nhỏ hiểu chuyện, các bạn đều quyết tâm học tập thật tốt trong thời điểm giãn cách ở nhà, với niềm hy vọng ngày trở lại trường sẽ không còn xa.

Bạn thấy gì từ bộ tranh thơ khắc họa ước mơ bình dị của trẻ nhỏ trong mùa dich? - Ảnh 4

Nguồn cảm hứng sáng tác của Lai Thượng Hưng còn đến từ câu chuyện có thật của nhiều bạn nhỏ dũng cảm đi cách ly một mình. Những hình ảnh xúc động ấy càng gợi nhắc chúng ta về sự quan trọng của việc phải giữ gìn sức khỏe cho bản thân, người xung quanh và cộng đồng. Để một ngày không xa, các bạn nhỏ có thể sớm trở lại cuộc sống bình thường, được tiếp tục lớn lên trong sự bình yên và vòng tay yêu thương của cha mẹ.

Bạn thấy gì từ bộ tranh thơ khắc họa ước mơ bình dị của trẻ nhỏ trong mùa dich? - Ảnh 5

Chia sẻ về ý tưởng sáng tác bộ tranh, Lai Thượng Hưng cho biết trong những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp tại TP.HCM, nhiều người không khỏi lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh nhắc nhở nhau giữ sức khỏe cho bản thân và gia đình, đặc biệt là cho các bạn nhỏ. “Nghĩ cũng tội, người lớn ở nhà còn thấy chán huống chi tụi nó, đứa nào năng lượng lúc nào cũng ‘kịch trần’ mà chỉ được đi qua đi lại trong nhà…”, Hưng chia sẻ. Qua tranh vẽ, anh cũng gửi gắm mong mỏi của chính mình: “Là quyết tâm đánh bật Cô-Vi/ Và cuộc sống bình yên trở lại”.

Bạn thấy gì từ bộ tranh thơ khắc họa ước mơ bình dị của trẻ nhỏ trong mùa dich? - Ảnh 6

Bộ tranh không chỉ là suy nghĩ của trẻ thơ, mà còn là câu chuyện của các cá nhân, gia đình Việt trong những ngày kiên cường chống dịch. Bên cạnh việc chủ động giữ sức khỏe cho gia đình thì việc lan tỏa lối sống khỏe mạnh và năng lượng tích cực đến những người xung quanh và cộng đồng lại càng ý nghĩa hơn vì “Mỗi người khỏe mạnh sẽ tạo nên cộng đồng khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh”. Đó cũng là lý do Lai Thượng Hưng dùng bộ tranh này để tham gia và kêu gọi mọi người hưởng ứng chiến dịch “Bạn Khỏe Mạnh, Việt Nam Khỏe Mạnh” của Vinamilk, nhằm lan tỏa thông điệp về lối sống khỏe mạnh trong thời dịch, đồng thời ủng hộ góp vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em.

Bạn thấy gì từ bộ tranh thơ khắc họa ước mơ bình dị của trẻ nhỏ trong mùa dich? - Ảnh 7

Với mỗi bài đăng chia sẻ về thói quen, lối sống lành mạnh giúp bảo vệ, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần trên Facebook, Instagram, Tiktok ở chế độ công khai, cùng 2 hashtag #VinamilkcungVietNamkhoemanh, #VaccineCovid19chotreem, Vinamilk sẽ đóng góp 50.000 đồng hỗ trợ vaccine cho trẻ em 12-18 tuổi. Tổng ngân sách Vinamilk cam kết cho hoạt động này là 10 tỷ đồng. Chương trình không giới hạn số bài đăng tham gia của mỗi người.

 

 

 

 

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bạn thấy gì từ bộ tranh thơ khắc họa ước mơ bình dị của trẻ em trong mùa dịch? tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác