Thế nhưng ít ai biết, từ những ngày đầu, báo Thiếu niên Tiền phong (TNTP) đã góp một phần quan trọng trong việc tuyên truyền, đưa “Nghìn việc tốt” đi tới mọi miền Tổ quốc…
Cuộc gặp gỡ đặc biệt
Trong lần tới dự buổi lễ trao tặng hiện vật của các nhà sưu tầm tâm huyết với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cho Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam, tôi may mắn được gặp gỡ nhà giáo Nguyễn Đức Thìn. Thật thú vị khi tôi tình cờ đi ngang qua đúng lúc ông say sưa kể: “Hồi ấy, tôi vận động nhân dân và các em học sinh rằng, mỗi nhà hãy nên mua một tờ báo Thiếu niên Tiền phong để đọc và làm theo…”.
Được nhà giáo Nguyễn Đức Thìn giới thiệu cho cuốn sách “Nghìn việc tốt - Chuyện kể ở Tam Sơn” do chính ông biên soạn, những người làm báo Đội không khỏi xúc động khi tên tờ báo liên tục được nhắc tới. Ông kể: “Tháng 2 năm 1963, sau khi anh Cửu Thọ và anh Hoài Giang - phóng viên báo TNTP (bút danh là Bóng Nhựa và Anh Voi) về thăm trường cấp II Liên Sơn (nay là trường THCS Tam Sơn, thị xã Từ Sơn). Không lâu sau, vào giờ nhận báo hằng tuần như thường lệ, toàn trường ngỡ ngàng, vui mừng đến sửng sốt khi đón nhận tờ báo TNTP số 302 có bài viết và nhiều hình ảnh về cuộc phát động phong trào “Nghìn việc tốt” của Liên đội. Cả trường reo vui, từng lớp, từng lớp xúm vào cùng xem. Khoái nhất là nhiều bạn lần đầu tiên thấy hình mình được in trên báo Đội”.
Cảm ơn tờ báo Đội thân yêu!
Liên tiếp các bài báo về phong trào “Nghìn việc tốt” của cựu Tổng phụ trách Đội Nguyễn Đức Thìn được ra đời sau đó. Ban đầu là lời kêu gọi: “Liên đội nào sẽ bắt tay thi đua với Liên Sơn đọc và học tập sách báo?”. Tiếp đến là hàng loạt các bài báo về hoạt động thi đua làm việc tốt được anh, chị phóng viên thời bấy giờ thu thập từ khắp các trường học trên cả nước.
Trong vòng một tháng, Liên đội Liên Sơn đã nhận được 475 bức thư từ khắp nơi gửi về chúc mừng, xin bắt tay cùng thi đua. Lúc đó, người thầy với dáng hình nhỏ nhắn mới nhận ra, báo chí mà trong đó đặc biệt là báo TNTP chính là người tuyên truyền và tổ chức tập thể tốt, rất đáng tin cậy. Nhà giáo Nguyễn Đức Thìn kể lại, đã có một thời, khi các phương tiện thông tin còn rất thiếu thốn thì ở Tam Sơn, mỗi gia đình đều đặt mua một tờ báo TNTP để cả nhà cùng đọc, cùng làm theo…
Trong cuốn tự truyện “Chuyện cuộc đời của Nguyễn Đức Thìn” có ghi chép: “Cám ơn! Cám ơn rất nhiều các anh chị phóng viên và cả tòa soạn báo TNTP, người thầy giỏi,phụ trách Đội tốt, người bạn tâm tình thân mến của thiếu nhi Việt Nam đã yêu thương, tuyên truyền, cổ vũ thiếu nhi Liên Sơn (tức Tam Sơn) trong phong trào bổ ích và lý thú này!”…
Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn khi là giáo viên Tổng phụ trách Đội trường THCS Tam Sơn (ngày nay) đã rất tâm huyết với nghề dạy học và hoạt động Đội. Với kinh nghiệm của một cựu đội viên Đội Thiếu niên du kích Đình Bảng anh hùng và niềm tin ở đàn em “Thiếu nhi là đối tượng giáo dục cũng là một lực lượng giáo dục”, ông đã có sáng kiến phát động phong trào “Nghìn việc tốt” vào ngày Chủ nhật ngày 24/3/1963, khi cùng với Đoàn thanh niên và nhà trường tổ chức cho các em sinh hoạt chủ đề “Tiến bước lên Đoàn”. Ông chính là người trực tiếp tổ chức hoạt động và là nhân chứng lịch sử phong trào. |