Bảo vệ trẻ em từ mỗi ngôi nhà

Chu Hải
TNTP - Trẻ em như búp trên cành. Bảo vệ trẻ em là bảo vệ tương lai chúng ta - đó là tinh thần, trách nhiệm chung trong việc chăm sóc, vun đắp những thế hệ măng non của hầu hết các quốc gia trên trái đất này.

Để trẻ em được ăn no, mặc ấm, được vui chơi, học hành và được phát triển tốt nhất, đó là điều mà bất cứ cha, mẹ nào cũng mong muốn dành cho con cái mình.

Thế nhưng trong nhịp sống hiện đại, đứng trước một số điều không may có thể bất ngờ xảy đến hoặc khi bố mẹ không còn đi chung một con đường... lúc ấy người chịu tổn thương nhiều nhất thường là những đứa trẻ. Vậy làm thế nào để ngay trong hoàn cảnh khuyết thiếu các bạn nhỏ vẫn được chăm sóc đầy đủ để có cơ hội trưởng thành?

Mời các bạn cùng đến với Hội kết nối yêu thương và cùng chia sẻ một thông điệp: Chăm sóc và Bảo vệ trẻ em tốt nhất ngay từ dưới mái nhà yêu dấu của mỗi gia đình.

Chú Nguyễn Bá Dũng, chủ nhiệm Hội kết nối yêu thương chia sẻ:

“Khi gia đình không trọn vẹn, việc nuôi và đặc biệt là dạy con cái, càng trở nên khó khăn hơn với các bố mẹ đơn thân. Trước hoàn cảnh bố mẹ ly tán, hay đã từng chứng kiến bạo lực gia đình, nhiều em nhỏ trở nên nhút nhát, mặc cảm. Ngược lại, có những em tỏ ra lì lợm, bướng bỉnh, chống đối, bất cần…

Từ trải nghiệm thực tế, đầu năm 2017 hàng nghìn thành viên đơn thân tại miền Bắc đã thành lập Hội kết nối yêu thương với mục tiêu gắn kết những mảnh đời khuyết thiếu, cùng chia sẻ, cùng làm thiện nguyện và cùng chăm sóc, dành yêu thương cho các cháu nhỏ.

Cha mẹ vượt qua được nỗi buồn, cùng sẻ chia rồi cùng nhau làm thiện nguyện, đó cũng là nhịp cầu đưa các con gần gũi với bạn bè, vui vẻ, học tập và phấn đấu tốt để trưởng thành…”

Cô Lê Trang (ngồi giữa, hàng đầu) tình nguyện viên của Hội:

“Dù cha mẹ có gặp nhiều trở ngại đến đâu trẻ em vẫn cần được chăm sóc và lớn lên trong yêu thương, được bảo vệ, dạy cách sống tự lập và biết lan tỏa tình yêu thương tới những mảnh đời còn khó khăn hơn mình.

Với tinh thần ấy Hội kết nối yêu thương đã tạo ra nhiều cuộc gặp gỡ, tạo nhiều sân chơi chung cho các em nhỏ. Gần đây nhất là chương trình tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn trong ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Khi các em cùng tự tin vui chơi, múa hát và hớn hở nhận quà, đó là phần thưởng lớn nhất của cha mẹ".

Hãy giữ nụ cười và tinh thần lạc quan, cuộc sống của bạn sẽ luôn đầy ắp tiếng cười!

Slogan của Hội kết nối yêu thương: Chăm sóc, dạy dỗ con trẻ tốt là cơ hội để người lớn được đón nhận những lứa hoa thơm, quả ngọt trong tương lai…

Bảo Lâm

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bảo vệ trẻ em từ mỗi ngôi nhà tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Những "dấu ấn lịch sử" Ngày Giải phóng Thủ đô

Sáng 10/10/1954, Hà Nội rợp cờ hoa đón đoàn quân chiến thắng trở về. Hơn bảy mươi năm đã trôi qua, nhưng những địa danh từng chứng kiến giờ phút thiêng liêng ấy vẫn hiện diện giữa lòng Thủ đô. Mời bạn đọc cùng theo dấu những “nhân chứng lịch sử” để thêm tự hào và biết trân trọng hôm nay.

Lựa chọn sách giáo khoa, tiếng nói từ các nhà giáo

Bắt đầu từ năm học 2020-2021, sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 mới được áp dụng. Hằng năm, các trường học trên cả nước đều tiến hành đánh giá, lựa chọn các đầu sách, bộ sách giáo khoa sử dụng cho trường mình.

Tăng cường gắn kết "Nhà trường - học sinh - gia đình"

Nghị quyết 71 định hướng chuyển đổi số toàn diện giáo dục. Từ lớp học thông minh đến sách giáo khoa số, thầy cô, học sinh và phụ huynh cùng chia sẻ kỳ vọng và những việc cần làm để triển khai ngay trong năm học 2025–2026.