Tắm ở Hồ Tây đã không còn là chuyện xa lạ với người dân Hà Nội. Trong thời tiết nắng nóng kéo dài, một trong những phương pháp chống nóng hiệu quả và tiết kiệm chính là tới “bể bơi tự nhiên” miễn phí này. Tuy nhiên, Hồ Tây không hề đảm bảo an toàn và vệ sinh để người dân có thể xuống tắm.
Hồ Tây là trở thành "bãi tắm" sôi động vào những ngày hè dù xác cá nổi trên mặt nước
Dạt vào kín ven bờ...
Theo ghi nhận của phóng viên VTC News, ven Hồ Tây xuất hiện một lượng cá chết dạt vào bờ, ruồi nhặng bâu kín và bốc mùi hôi thối. Thế nhưng người dân vẫn bình thản bước xuống tắm bất chấp cá chết, rác và nước thải xả trực tiếp xuống hồ.
Ruồi nhặng bâu kín, bốc mùi hôi thối, khó chịu
Cửa xả nước thải đổ trực tiếp ra Hồ Tây
Càng về chiều, lượng người ra Hồ Tây bơi càng đông. Không chỉ có người lớn, rất đông các bạn nhỏ cũng được cha mẹ chuẩn bị áo bơi, phao để sẵn sàng vùng vẫy cùng sóng nước. Thậm chí có những bạn nhỏ còn dùng bình nước làm phao bơi mà chẳng quan tâm tới những nguy hiểm đang cận kề.
Một số bạn nhỏ được trang bị áo phao và phao bơi
Nhưng rất đông các bạn còn lại thì dùng phao tự chế như vỏ chai nước
Một người dân đã vô tư cho biết, cá chết ở ven hồ thì họ sẽ bơi ra xa chỗ đấy nên không bị ảnh hưởng gì. Nắng nóng thế này chẳng còn cách nào khác.
Nguy hiểm mặc kệ nguy hiểm, nóng thì vẫn phải xuống bơi...
Huệ Anh (Tổng hợp)
Nguồn ảnh: VTC News