Bạn Nguyên Long (8 tuổi, Hưng Yên): “Nhà tớ vừa có thêm em bé. Mẹ không phải đi làm tận 6 tháng mà vẫn có lương đầy đủ. Bố cũng được nghỉ cả tuần. Bố mẹ tớ bảo đó là nhờ BHXH đấy!”.Cả nhà cùng ở bên nhau chào đón và chăm sóc em bé, bận rộn nhưng ngày nào cũng vui ơi là vui”.
Bạn Chí Kiên (10 tuổi, Hà Nội): “Tớ vừa được ông bà ngoại cho đi chơi, ăn kem và mua cặp sách mới, thích quá đi mất! Ông bảo đó là vì ông bà mới được tăng lương hưu nên quyết định “ăn mừng” với Kiên đấy! Lương hưu thật tuyệt vời!”.
Bạn Tố Trân (12 tuổi, Hà Nội): ““Cụ nội tớ đã 80 tuổi mà cực kỳ… hiếu động. Cụ lúc nào cũng luôn chân luôn tay, thoăn thoắt làm mọi việc. Vừa rồi, cụ bị ngã cầu thang phải bó bột ở chân, làm cả nhà tá hỏa. Tớ nghe mẹ nói, người già xương cốt khó hồi phục, nên cụ phải khám chữa rất lâu. Nhưng bảo hiểm hưu trí đã chỉ trả gần như toàn bộ, các bác sĩ cũng chăm sóc cụ rất ân cần. Cụ sắp được tháo bột rồi đấy!”.
PV