Bữa cơm chiến sĩ - Ấm tình quân dân nơi biên giới xa xôi

Phan Thoa
Tính từ tháng 6/2012 đến nay, tổng kinh phí để duy trì bếp ăn cho các bạn học sinh dân tộc đã đạt con số trên 400 triệu đồng.

Hơn 5 năm qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã thực hiện việc nấu bữa cơm hàng ngày cho các bạn học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực ăn để đến trường.

Năm vừa qua, mô hình này đã được tuyên dương trong chương trình “Tiếp sức cùng thầy cô, nâng bước em tới trường” và được Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đề nghị nhân rộng toàn lực lượng.

Bạn Rơ Mah H’ Win, học sinh lớp 6, trường THCS Nguyễn Trãi, ở thôn Mook Đen 2, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai mồ côi mẹ khi chưa đầy 1 tuổi. Cha đi lấy vợ mới bỏ lại 3 chị em H’ Win tự đùm bọc lo toan với cuộc sống. Cái bụng chưa đủ no, năm học lớp 2, Win muốn bỏ học, lên rẫy làm sắn, trồng ngô với anh chị. Nhưng thật may mắn, Win được các chiến sĩ bộ đội biên phòng đến nhà vận động và nuôi bữa cơm trưa tại đồn để bạn yên lòng tới trường.

 

Các chú bộ đội Đồn BPCK Quốc tế Lệ Thanh đang chăm sóc bữa cơm cho các bạn học sinh.

Hơn 5 năm qua, H’ Win không những yên tâm tới trường, nhiều năm liền là học sinh giỏi của lớp mà còn học được nhiều điều hay, lẽ phải từ các chú bộ đội biên phòng. H’ Win kể: “Món ăn ở đây rất là ngon, nhiều đồ ăn mà ở nhà mình không có mà các chú làm cho chúng mình ăn, ví dụ như thịt và trứng. Các chú dạy, khi đến đây thì chào hỏi người lớn, chào bạn bè, thầy cô, xin phép các chú khi làm một việc gì đó”.

Từ chỗ chỉ có 9 bạn, hiện nay bếp ăn tình thương đang nhận nuôi cơm trưa cho 14 bạn nhỏ, đều là các bạn người đồng bào Jrai có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương.

Để duy trì bếp ăn, hàng tháng, mỗi lãnh đạo đồn tự nguyện trích 200.000 đồng, các sĩ quan quân nhân trích ra 100.000 đồng/1 người từ lương của mình. Tính từ tháng 6/2012 đến nay, tổng kinh phí để duy trì Bếp ăn đã trên 400 triệu đồng.

Nhưng có lẽ điều đáng quý hơn cả, đến với bếp ăn này, các bạn nhỏ không có mặc cảm bị thương hại, ngoài việc cân đối thực phẩm đủ dinh dưỡng cho các cháu, các chiến sĩ biên phòng luôn ý thức tạo không khí gia đình để dạy dỗ, bảo ban các bạn nhỏ. Theo đó, các bạn được dạy cách cư xử trong cuộc sống hàng ngày, nề nếp sinh hoạt. Vào năm học mới, các bạn đều được tặng cặp, sách vở mới, cuối năm bạn nào có học lực khá giỏi đều được khen thưởng và tham gia các chuyến tham quan đường biên cột mốc để tìm hiểu về chủ quyền biên giới của Tổ quốc mình.

Bên cạnh đó, đồn còn cử cán bộ theo dõi tình hình học tập của các bạn, từ đó, phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc duy trì sĩ số. Cô Nguyễn Thị Kim Yến, Phó Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Trãi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ cho biết: “Ví dụ, hôm nay không thấy các bạn không đến lớp thì chúng tôi điện qua, các chú tư vấn kịp thời. Thứ hai, thấy các bạn đều ngoan cả, tác phong đạo đức, cách giao tiếp với bạn bè, vệ sinh cá nhân, thân thể”.

Sau hơn 5 năm được duy trì, phát triển, vào cuối năm 2017 vừa qua, mô hình bếp ăn tình thương của đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã được  tuyên dương tại Hội nghị tổng kết chương trình “Tiếp sức cùng thầy cô, nâng bước em tới trường” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo và TƯ Hội Liên Hiệp thanh niên tổ chức. Đồng thời, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đánh giá đây là mô hình có sức lan tỏa xã hội, có ý nghĩa nhân văn và cần nhân rộng trong toàn lực lượng. 

Bác Hồ Đình Ký, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom, huyện Đức Cơ nói: “Từ trước đến nay, các đồng chí đã phát huy tốt vai trò giúp các bạn ăn, học, giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học trên địa bàn. Đặc biệt đối với các bạn thuộc hộ gia đình nghèo, nhiều bạn đã trưởng thành, học lên cấp 3, có bạn đã đi học trung cấp. Sự đóng góp đó đã tạo động lực cho các bạn, cũng như sự nhìn nhận của nhân dân đối với lực lượng biên phòng”./.

Theo VOV.VN

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bữa cơm chiến sĩ - Ấm tình quân dân nơi biên giới xa xôi tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Thủ tướng yêu cầu triển khai chiến dịch thần tốc dựng lại nhà cho người dân vùng lũ

Tại Đắk Lắk, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo 4 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng khẩn trương phát động chiến dịch tái thiết nhà ở theo “tinh thần Quang Trung”, đặt mốc hoàn thành từ nay đến trước Tết Nguyên đán nhằm sớm ổn định đời sống cho người dân sau đợt mưa lũ lịch sử.

Khát vọng tuổi trẻ Việt Nam qua những mùa gian khó

Sức mạnh của tuổi trẻ Việt Nam luôn tỏa sáng trong mọi thời khắc thử thách của dân tộc. Từ chiến hào Trường Sơn khốc liệt đến những vùng tâm lũ đang oằn mình trước thiên tai hôm nay, thanh niên vẫn là lực lượng có mặt đầu tiên, hành động nhanh nhất và bền bỉ nhất.

Trường PTCS Thịnh Vượng tri ân Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng

Những ngày cuối tháng 11, không khí tại trường PTCS Thịnh Vượng (xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng) trở nên rộn ràng và ấm áp hơn bao giờ hết. Sau nhiều năm khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy – học, thầy và trò nhà trường đã đón nhận một món quà vô cùng thiết thực, ý nghĩa từ Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng (TNTP&NĐ) cùng các doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm.

Nghĩa tình cả nước hướng về đồng bào vùng lũ

Tính đến 17h00 ngày 25/11, tổng số tiền đăng ký ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là hơn 2.088,5 tỷ đồng. Mỗi đóng góp, dù nhỏ bé đều trở thành nguồn lực quý báu giúp bà con sớm vượt qua khó khăn và gây dựng lại cuộc sống...

Tri ân thầy cô - những người giữ lửa và mở đường tương lai

Tháng 11 luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt. Đó là khoảnh khắc để mỗi học sinh, mỗi gia đình và cả cộng đồng cùng hướng về thầy cô bằng lòng biết ơn sâu sắc nhất. Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025) không chỉ là một ngày lễ, mà là dịp để tôn vinh những con người đã bền bỉ cống hiến cho sự trưởng thành của bao thế hệ.