Cả bầu trời tuổi thơ thế hệ 8x, 9x ùa về khi thấy những hình ảnh lớp học cách đây gần 20 năm trước

Thu Trà
Mới đây, MXH xôn xao chia sẻ loạt hình ảnh lớp học vào khoảng hơn 20 năm về trước khiến ai cũng bồi hồi khi xem lại. Mỗi bức ảnh tuy đã ngả màu nhưng vẫn khiến các cô cậu thế hệ 8x,9x như tìm lại được tuổi thơ.

Mới đây, một diễn đàn mạng xã hội đã chia sẻ lại loạt ảnh lớp học những năm 80 - 90 khiến nhiều thế hệ không khỏi bồi hồi, xao xuyến.

Dễ nhận thấy trong những bức ảnh,cơ sở vật chất, trang thiết bị không sang trọng, không hiện đại như bây giờ, thế nhưng chính sự mộc mạc của những lớp học này đã tạo nên nét đặc trưng riêng, chỉ những 8X, 9X mới có thể cảm nhận hết. 

Cả bầu trời tuổi thơ thế hệ 8x, 9x ùa về khi thấy những hình ảnh lớp học cách đây gần 20 năm trước - Ảnh 1
Lớp học ngày ấy chủ được dựng tạm bằng các tấm gỗ
Cả bầu trời tuổi thơ thế hệ 8x, 9x ùa về khi thấy những hình ảnh lớp học cách đây gần 20 năm trước - Ảnh 2
Các bạn học sinh thời đó vẫn luôn cố găp học tập thật tốt dù điều kiện còn rất nhiều khó khăn

Không những thế, cảnh tượng xếp hàng vào lớp, chiếc bàn gỗ có thể ngồi được 4 - 5 học sinh hay hình ảnh học sinh mặc đủ loại trang phục, đủ màu sắc đến lớp cũng khiến những bạn trẻ ở thế hệ hiện tại ngạc nhiên xen lẫn thích thú.

Cả bầu trời tuổi thơ thế hệ 8x, 9x ùa về khi thấy những hình ảnh lớp học cách đây gần 20 năm trước - Ảnh 3
Có ai còn nhớ cảnh xếp hàng điểm số vào lớp không?
Cả bầu trời tuổi thơ thế hệ 8x, 9x ùa về khi thấy những hình ảnh lớp học cách đây gần 20 năm trước - Ảnh 4
Ai cũng vui vẻ vì được đến trường mỗi ngày

Bên dưới bài đăng, nhiều người dùng mạng đã để lại loạt bình luận của mình:

- "Cả một bầu trời tuổi thơ đấy. Cũ kỹ nhưng vui vẻ, ý nghĩa vô cùng".

- "Nhớ hồi lớp 2 học buổi chiều ở lớp cạnh cổng trường, có hôm mưa mà nước ngập tới chân luôn".

- "Thích nhất viết thư nhét vào chỗ lỗ hổng của bàn cho lớp sáng xem, có ngồi chỗ bạn nam nào không để tán".

- "Đi học bị đổi bàn hoài. Cứ đứa nào bàn bị bể là cố tình đi học sớm để đổi bàn. Nhắm ký đầu vừa chưa".

Ngắm lại những bức ảnh này, không ít người hồi tưởng về một “tuổi thơ dữ dội”. Đó là những thứ rất đỗi quen thuộc, giản dị, đi cùng năm tháng.

 

Nguồn ảnh: My Nguyễn/Ở nhà vui thấy bà!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham dự các hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn tại Lào

Trung tuần tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tham dự nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn, đặc biệt là tham dự Lễ hội Sách và Văn hóa Quốc tế lần thứ VI năm 2026 tại Lào. Chuỗi hoạt động này nhằm góp phần quảng bá tri thức Việt Nam, tăng cường hợp tác xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Giờ Tiếng Việt thêm sinh động cùng báo Đội

Những trang Báo Đội quen thuộc đang trở thành “học liệu sống” trong nhiều giờ Tiếng Việt tại trường Tiểu học Yên Hồ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Từ thói quen đọc báo mỗi tuần, các bạn học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn nuôi dưỡng tình yêu với tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên.

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ngày này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của nữ công nhân và dần trở thành biểu tượng cho bình đẳng và tiến bộ xã hội.

Mùa Xuân ghé thăm trường

Còn nhớ những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh chạm khẽ vào mái hiên của lớp học, lòng em bỗng chùng xuống bởi một nỗi mong chờ rất riêng: chờ Tết và đón mùa xuân về với ngôi trường mà em yêu mến.

Nét vẽ thiếu nhi giữ hồn làng nghề

Sáng 28/2, tại Trung tâm làng nghề Kim Bồng (Phường Hội An, TP Đà Nẵng), cuộc thi vẽ tranh “Hội An trong mắt em” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của thiếu nhi đến từ 7 trường học.