Thầy Thích Quảng Tâm là trụ trì thứ 3 của ngôi chùa này kể từ khi xây dựng đến nay. Khoảng 2 năm trước, ngôi chùa này từng quá tải trầm trọng vì nuôi cùng lúc 200 bé, một phần là do thiếu cơ sở vật chất, thiếu kinh phí nuôi dưỡng nhưng cuối cùng vị trụ trì này cùng các mạnh thường quân đã lèo lái con tàu chở 200 đứa trẻ đến một bến bờ an toàn.
Thầy Thích Quảng Tâm "thị sát" buổi ăn trưa của các bạn
Các bạn nhỏ được ăn mỗi ngày ba bữa, được cắp sách đến trường, được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí tại chùa và mỗi bạn đều có một góc nghỉ ngơi không thua kém gì các trường nội trú. Dưới đây là loạt ảnh tóm tắt sinh hoạt hằng ngày của các bạn.
6 giờ sáng, sau khi tiếng kẻng vang lên, các bạn thức dậy và vệ sinh cá nhân
Mỗi bạn điều được cấp cho một bát lớn, đến giờ dùng bữa, các bạn tự mang xuống bếp và nhận khẩu phần ăn của mình
Do tốc độ ăn chậm nên các bạn nhỏ tuổi sẽ được ưu tiên dùng bữa sáng trước
Nam, nữ được tách biệt hoàn toàn từ khu sinh hoạt cho đến khu vực nhà bếp
Dùng xong bữa sáng, các bạn sẽ tự rửa bát của mình
Tuy chọn mì gói là khẩu phần ăn sáng, nhưng với số lượng 200 bạn thì nhà chùa đã phải bỏ ra gần 1 triệu đồng/ngày
Sau khi dùng xong bữa sáng, các bạn tiến về khu tập thể và thay phiên nhau dọn dẹp vệ sinh
Tuy chật chội, nhưng các bạn vẫn giữ được nét gọn gàng và giữ vệ sinh chung rất tốt
Các bạn tự giặt đồ
Thầy Thích Quảng Tâm nhặt chiếc áo bị rơi và mang đi giặt lại
7 giờ sáng các bạn tập trung cắp sách đến trường, ngôi trường cách chùa chỉ 20m
Bảo vệ duy nhất của ngôi chùa và ngôi trường
Sau tiếng trống tan trường, các bạn tập trung để dùng buổi trưa
Thầy Thích Quảng Tâm vẫn luôn dõi theo hoạt động hàng ngày của các bạn
Theo Người tiêu dùng