Cahree Myrick hiện là học sinh lớp 7 tại trường trung học cơ sở Roland Park, vượt qua 249 người chơi khác cùng độ tuổi từ 28 bang của Mỹ, để giành ngôi vô địch tại giải đấu cờ vua trẻ cấp quốc gia do Liên đoàn cờ vua Mỹ (USCF) tổ chức
Với danh hiệu vô địch này, cậu đã được thị trưởng Catherine Pugh ở thành phố Baltimore vinh danh và trở thành người đầu tiên của thành phố đạt được thành tích này.
Cahree Myrick thường xuyên luyện tập cờ vua cùng người lớn ở tiệm cắt tóc.
Để đạt được thành tích đáng nể phục ấy, mấy ai tin rằng quá trình luyện tập của cậu chỉ xoay quanh tiệm cắt tóc. Mẹ của Myrick thường xuyên đưa cậu tới tiệm cắt tóc Reflection Enternal ở khu phố Barclay để "đấu trí" với chủ tiệm và khách ở cửa hàng.
"Họ gọi thằng bé là người chơi có gương mặt tỉnh bơ, khó đoán biết cảm xúc. Nét mặt của nó không thay đổi khi đang chơi", Mẹ của Myrick chia sẻ.
Cahree chơi khoảng 5 ván cờ vua mỗi ngày. Khi gần đến giải đấu, cậu chơi cờ 8 tiếng mỗi ngày vào dịp cuối tuần với nhiều người ở tiệm tóc. "Đó là một phong cách khác biệt. Khi mình chơi cùng mọi người trong các giải đấu tiêu chuẩn, mình biết điều gì sẽ xảy ra. Ở đây, mọi người chơi tự do hơn", cậu bạn giải thích về khả năng linh hoạt trong cuộc thi.
“Văn hóa cờ vua ở thành phố Baltimore thú vị hơn so với những gì chúng ta có thể biết. Chiến thắng và sự thể hiện ở giải đấu của Myrick cho thấy cậu ấy đã luyện đánh cờ rất chăm chỉ và đây là thành quả xứng đáng với tài năng của Myrick”, chủ tiệm hớt tóc Osagie cho biết.
Chi Đặng (Dịch)
Nguồn: Baltimoresun