Ngày 14/2, Phòng Cứu hỏa quận Bartow thuộc thành phố Cartersville, bang Georgia (Mỹ) công nhận Noah (5 tuổi) là lính cứu hỏa danh dự và trao cho cậu bạn giải thưởng cứu sinh thường dành cho những người cứu hộ chuyên nghiệp.
Noah còn vinh dự được nghe đọc bức thư do Tổng thống bang, ông Brian Kemp viết cho cậu bạn dũng cảm này.

Theo CNN, Noah sống trong căn nhà có tổng cộng 8 thành viên và cậu ở chung phòng với em gái 2 tuổi. Tối ngày 10/2, Noah thức giấc vì có khói trong phòng. Ngay lập tức, cậu bạn chạy ra khỏi giường và bế em gái đang ngủ thoát ra bên ngoài cửa sổ.
Sau đó, "anh hùng nhí" này còn kéo theo cả chú chó cưng của gia đình rồi đưa cả hai đến nơi an toàn. Khi đã thoát được ra ngoài, Noah chạy đến nhà chú của mình ở bên cạnh để nhờ giúp đỡ. Cả gia đình của cậu sau đó đã được cứu khỏi ngôi nhà.
Ông Dwayne Jamison - Lãnh đạo sở cứu hỏa Bartow cho biết, từng có trường hợp trẻ em báo thức gia đình chạy khỏi đám cháy nhưng đối với một cậu bé 5 tuổi như Noah thì đây là điều phi thường.

Ngoài ra, ông này chia sẻ thêm, ngọn lửa bắt nguồn từ một ổ cắm điện quá tải trong phòng ngủ của Noah. Cậu và 4 người thân trong gia đình bị bỏng nhẹ và ngạt khói trong vụ cháy nhưng may mắn không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng.
Căn nhà của Noah bị thiêu hủy và ông của cậu - David Woods đã mở một trang web kêu gọi cộng đồng hỗ trợ. "Ơn Chúa, toàn bộ gia đình đã an toàn. Nếu không nhờ có Noah thì chúng tôi không còn ở đây ngày hôm nay", ông Woods chia sẻ. Tính đến ngày 14/2, số tiền quyên góp đã lên đến gần 14.000 USD.