Cậu học trò Khmer nuôi ước mơ bên ngọn đèn dầu

Bảo Bối
Cậu học trò Nguyễn Thanh Bình, học sinh lớp 8 Trường THCS Trung Nhứt (TP Cần Thơ) tối học bài bằng đèn dầu, sáng đạp xe chục km tới trường...

Nuôi ước mơ nơi cánh đồng xa

Hình ảnh cậu học trò với bộ đồng phục lấm lem và chiếc xe đầy bùn đất những ngày mưa đã không còn quá xa lạ đối với bạn bè, thầy cô Trường THCS Trung Nhứt, P. Trung Nhứt, Q. Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, đoạn đường di chuyển từ nhà đến trường còn cách trở nhưng Nguyễn Thanh Bình, học sinh lớp 8 vẫn quyết tâm đến trường.

Căn nhà nhỏ nơi Bình cùng gia đình ở nằm giữa cánh đồng ruộng mênh mông ở khu vực Phước Lộc 1, Q. Thốt Nốt. Hằng ngày, để tới trường, Bình phải vượt hơn 7 km, trong đó 4 km là đường ruộng quanh co và lầy lội. Cậu phải thức sớm chuẩn bị, 5 giờ là xuất phát để kịp giờ học. “Lúc nhỏ chưa biết chạy xe đạp thì mình được ba mẹ đi chợ sáng dắt đi học. Từ năm lớp 2 khi đã tự đạp xe được, mình đã tự vượt qua đoạn đường này. Có đoạn đạp xe được, có đoạn phải dắt bộ. Lúc nắng thì đỡ, những lúc mưa, mình phải dừng lại mấy lần để lấy bùn đất dính vào bánh xe. Cũng có những lần té ngã đau lắm, nhưng rồi tự đứng dậy đi tiếp”, Bình kể lại.

Cậu học trò Khmer nuôi ước mơ bên ngọn đèn dầu - Ảnh 2Nguyễn Thanh Bình luôn quyết tâm học giỏi, nuôi ước mơ làm chiến sĩ Công an Nhân dân

Cô Lâm Thị Chuyện - mẹ của Bình, chia sẻ: “Con không biết lội, nhưng gia đình hoàn cảnh nghèo nên cũng… liều cho con tự đi học. Đến khi con tự tập lội được, đi học gia đình cũng yên tâm phần nào. Con đi học xa nhưng lại không có điện thoại, vừa đi làm tôi vừa lo lắng. Nhưng thấy con quyết tâm đến trường theo đuổi ước mơ nên gia đình cố gắng lo cho con ăn học”.

Suốt gần 8 năm học qua, Bình luôn đạt danh hiệu Học sinh Giỏi, Giấy khen dán đầy một góc nhà. Cô Nguyễn Thị Thọ - Tổng phụ trách Đội Trường THCS Trung Nhứt, cho biết, Bình là học sinh ngoan ngoãn, lễ phép. Dẫu khó khăn, cậu vẫn rất tích cực tham gia các hoạt động phong trào và tình nguyện của trường. Ngoài ra, Bình còn đạt được nhiều thành tích nổi bật ở các cuộc thi như: Mỗi tuần một quyển sách hay, Phát thanh măng non, Tuyên truyền viên giỏi…

“Mới đây, Bình là 1 trong 3 học sinh đại diện cho TP Cần Thơ tham dự Liên hoan thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc năm 2022. Nỗ lực đến trường và thành tích học tập của Bình khiến thầy cô và các bạn học sinh cảm thấy rất vinh dự, tự hào”, cô Thọ chia sẻ.

Khó khăn nhưng không từ bỏ

Dẫu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn trăm bề, nhưng cha mẹ Bình vẫn cố gắng làm bệ đỡ giúp con thực hiện ước mơ. Chú Nguyễn Văn Cẩn - cha của Bình từng làm nghề vác lúa gạo trong nhà máy, đột ngột phát bệnh hiểm nghèo phải cắt nửa chân trái. Từ đó, kinh tế gia đình đè nặng lên vai mẹ Bình.

Nhiều năm qua, cô Chuyện làm đủ thứ nghề, từ bẻ ớt, dặm lúa, làm cỏ, đến hái rau để kiếm tiền lo cho gia đình. Theo cô Chuyện, vì thương các con nên gia đình đã nỗ lực cho chị gái của Bình học tại Trường ĐH Cần Thơ, hiện gia đình còn thiếu khoản tiền vay nhưng vẫn chưa có điều kiện trả. “Khó khăn rồi cũng quen, leo lắt cũng hơn chục năm, nhìn hai con phải ngày đêm ngồi học đèn dầu cũng thương lắm, chỉ biết cố gắng làm được gì thì làm đấy, lo cho con mình ăn học”, chú Cẩn nói.

Sự khó khăn dường như càng khiến cậu học trò nhỏ tập trung hơn cho việc học của mình. Nhà nằm giữa đồng sâu nên không có điện. Bình chia sẻ: “Không có điện mình phải học đèn dầu, ánh sáng thấp nên mình phải đặt tinh thần, sự tập trung cho việc học nhiều hơn”. Bình bảo, học đèn dầu riết dần cũng quen, không điện mình lại thấy hòa hợp với thiên nhiên hơn, tận dụng những đồ dùng sẵn có để học tập, sinh hoạt và vui chơi.

Cậu học trò Khmer nuôi ước mơ bên ngọn đèn dầu - Ảnh 1Nguyễn Thanh Bình miệt mài học bên chiếc đèn dầu để theo đuổi ước mơ

Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng Bình đã sớm xác định được mục tiêu, ước mơ của bản thân từ đó nỗ lực phấn đấu thực hiện. “Ước mơ của mình là làm công an, vì học ngành này mình sẽ không phải tốn học phí, đồng thời sau này có thể giúp ích cho đất nước, xã hội và giúp đỡ những hoàn cảnh như mình”, Bình tâm sự.

Ở trường, Bình được bạn bè và thầy cô yêu quý. “Mỗi năm học, nam sinh thường được nhà trường tặng bảo hiểm y tế, sách giáo khoa cũ, đồng phục mới để tiếp bước đến trường. Mặc dù gia đình khó khăn nhưng em Bình luôn cố gắng phấn đấu đến trường và học giỏi”, thầy giáo Nguyễn Văn Hoàng, Phó Hiệu trưởng trường THCS Trung Nhứt chia sẻ.

Tô Kim Khánh, bạn cùng lớp, cho biết, Bình hiền hậu và có rất nhiều điều đáng để học hỏi. “Mình biết Bình về nhà còn dọn dẹp nhà cửa, đi hái rau phụ mẹ, mang rau ra chợ bán nữa. Mình luôn xem Bình là tấm gương xứng đáng để rèn luyện, phấn đấu theo”, Khánh chia sẻ.

(nguồn GD&TĐ)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cậu học trò Khmer nuôi ước mơ bên ngọn đèn dầu tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Từ cậu bé nghèo trở thành “hacker mũ trắng” hàng đầu thế giới

Nguyễn Tuấn Anh, chuyên viên chính an ninh hệ thống của Trung tâm Dịch vụ an toàn thông tin (ATTT), Công ty An ninh mạng Viettel, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel), là người đã tìm ra hơn 500 lỗ hổng bảo mật trên nền tảng tìm kiếm lỗ hổng bảo mật lớn nhất toàn cầu BugCrowd.

Bài dự thi đặc biệt

Trong cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ năm học 2023-2024, bài dự thi viết của bạn Phạm Thảo Phương (lớp 7A4, trường THCS Trần Phú, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đã xuất sắc giành giải Đặc biệt.

Cô học trò xứ Đoài tài năng và giàu lòng nhân ái

Lê Phạm Thùy Dương (học sinh lớp 5D, trường TH Trần Phú, Sơn Tây, Hà Nội) mặc dù còn nhỏ tuổi những đã truyền cảm hứng tới rất nhiều bạn nhỏ bằng thành tích học tập cùng tài năng ca hát và trái tim nhân hậu của mình.