Câu hỏi Olympia có kiến thức đơn giản nhưng vẫn đủ 'hạ gục' được thí sinh

Ngọc Lam
Phải chăng là các thí sinh của Olympia đã quá quen với việc trả lời các câu hỏi khó rồi nên khi thấy câu hỏi dễ lại thấy khó khăn?

Trong suốt 22 năm phát sóng, chương trình Đường lên đỉnh Olympia luôn giữ vững được vị thế là chương trình truyền hình số 1 về các cuộc đấu trí dành cho học sinh THPT. Chương trình thu hút khán giả bởi những trận đấu gay cấn và khối kiến thức khổng lồ, hóc búa.

Tuy nhiên, trong rất nhiều số phát sóng, BTC cũng đưa ra những câu hỏi "tương đối" dễ. Ấy vậy mà, chính những câu hỏi tưởng là dễ đó lại không ít lần đánh đố thí sinh. Nếu như không quan sát kỹ đề bài thì các bạn rất dễ bị "sảy chân". Điển hình như một câu hỏi trong cuộc thi tuần của mùa Olympia thứ 22 vừa qua có nội dung: "Từ điểm O, đi thẳng đến sông lấy nước rồi đi thẳng về nhà. Hỏi lấy nước tại điểm nào thì tổng quãng đường đi ngắn nhất?".

Câu hỏi Olympia có kiến thức đơn giản nhưng vẫn đủ 'hạ gục' được thí sinh - Ảnh 3
Đây là câu hỏi trong cuộc thi tuần của mùa Olympia thứ 22 vừa qua.

Sau câu hỏi này, mỗi thí sinh lựa chọn một đáp án nhưng MC Khánh Vy đã đưa ra cách lập luận để giải quyết câu hỏi này như sau: Trên cùng một mặt phẳng, đường thẳng luôn là đường ngắn nhất. Vì vậy nếu chúng ta lấy nước ở C rồi quay về nhà thì sẽ phải di chuyển quãng đường nhỏ nhất. Theo như cách lập luận này, chỉ có 2 thí sinh giành được điểm ở câu hỏi này. Hai thí sinh còn lại mất điểm số trong tiếc nuối vì đề bài này được xem khá là dễ.

Câu hỏi Olympia có kiến thức đơn giản nhưng vẫn đủ 'hạ gục' được thí sinh - Ảnh 2
Câu hỏi đơn giản này lại làm khó 2 thí sinh và khiến họ bị mất điểm.

Ngoài ra, một câu hỏi đơn giản của Olympia trong một số phát sóng khác của năm 22 có nội dung: "Ấm nào sau đây có thể chứa được nhiều nước nhất mà không bị đổ ra ngoài?". Tương ứng với câu hỏi là 3 chiếc ấm mà chương trình cho sẵn, MC đưa ra lưu ý cả 3 chiếc ấm đều có kích thước bằng nhau.

Câu hỏi Olympia có kiến thức đơn giản nhưng vẫn đủ 'hạ gục' được thí sinh - Ảnh 1
Một câu hỏi khác có nội dung đơn giản tương tự nhưng chỉ có duy nhất 1 thí sinh trả lời đúng.

Các thí sinh sau đó đã nhanh chóng đưa ra đáp án, trong khi có 3 thí sinh đưa ra đáp án C thì chỉ có 1 người chọn đáp án A. Người dẫn chương trình đưa ra lời giải thích như sau: Các ấm đều có kích thước bằng nhau nhưng ấm C có vòi cao nhất và có thể chứa được nhiều nước nhất mà không bị đổ ra ngoài nên đáp án đúng là C.

Những câu hỏi trên được đánh giá là vô cùng dễ, chỉ cần bạn tinh ý và nhanh tay một chút thì sẽ có được câu trả lời đúng.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Câu hỏi Olympia có kiến thức đơn giản nhưng vẫn đủ 'hạ gục' được thí sinh tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham dự các hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn tại Lào

Trung tuần tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tham dự nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn, đặc biệt là tham dự Lễ hội Sách và Văn hóa Quốc tế lần thứ VI năm 2026 tại Lào. Chuỗi hoạt động này nhằm góp phần quảng bá tri thức Việt Nam, tăng cường hợp tác xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Giờ Tiếng Việt thêm sinh động cùng báo Đội

Những trang Báo Đội quen thuộc đang trở thành “học liệu sống” trong nhiều giờ Tiếng Việt tại trường Tiểu học Yên Hồ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Từ thói quen đọc báo mỗi tuần, các bạn học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn nuôi dưỡng tình yêu với tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên.

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ngày này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của nữ công nhân và dần trở thành biểu tượng cho bình đẳng và tiến bộ xã hội.

Mùa Xuân ghé thăm trường

Còn nhớ những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh chạm khẽ vào mái hiên của lớp học, lòng em bỗng chùng xuống bởi một nỗi mong chờ rất riêng: chờ Tết và đón mùa xuân về với ngôi trường mà em yêu mến.

Nét vẽ thiếu nhi giữ hồn làng nghề

Sáng 28/2, tại Trung tâm làng nghề Kim Bồng (Phường Hội An, TP Đà Nẵng), cuộc thi vẽ tranh “Hội An trong mắt em” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của thiếu nhi đến từ 7 trường học.