Chàng thanh niên đồng hành cùng học sinh nghèo vùng núi Quảng Nam

Chu Hải
Ngày 30/08 vừa qua, tại Trường PTDTBT Tiểu học Vừ A Dính (xã Trà Don, Nam Trà My, Quảng Nam) đã diễn ra chương trình thiện nguyện “cùng em đến trường” nhằm giúp đỡ các bạn nhỏ tại vùng núi Nam Trà My.

Với tâm nguyện hướng về cộng đồng, sẻ chia khó khăn với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, kém may mắn, đem đến cho các bạn nhỏ niềm hy vọng về tương lai tốt đẹp hơn chàng trai Võ Duy Phúc đã đứng ra kêu gọi vận động từ các mạnh thường quân thông qua các trang mạng xã hội và đã trao 600 cuốn vở , 12 hộp viết cho 292 bạn học sinh tại trường Tiểu học Vừ A Dính.

Chàng thanh niên đồng hành cùng học sinh nghèo vùng núi Quảng Nam - Ảnh 2

 
Được biết Xã Trà Don là một xã vùng cao của huyện Nam Trà My, nằm cách Trung Tâm huyện khoảng 10km, cách tỉnh lỵ Quảng Nam gần 110 km về hướng Tây Nam. Địa hình tương đối phức tạp hầu hết đồi núi đất đốc, gò đồi xen kẻ với các ruộng bậc thang và được bao bọc bởi núi cao. Nhiều thung lũng chằng chịt bị chia cắt bởi nhiều sông suối, đất lâm nghiệp chiếm diện tích lớn, đất nông nghiệp phân tán, nhỏ lẻ. Bà con nhân dân chủ yếu là canh tác trên nương rẫy, trồng cây Nông Nghiệp nên cuộc sống còn rất nhiều khó khăn.

Võ Duy Phúc chia sẻ “Chúng ta không thể tồn tại trong xã hội này với sự lạnh lùng, vô cảm chỉ biết đến bản thân mình. Cuộc sống xung quanh luôn dạy ta cách sống phải biết yêu thương, san sẻ cũng như biết làm những việc  để giúp đời, giúp người”.

Chàng thanh niên đồng hành cùng học sinh nghèo vùng núi Quảng Nam - Ảnh 1Võ Duy Phúc được các thầy cô và các bạn nhỏ trường Tiểu học Vừ A Dính đón chào nồng nhiệt

Võ Duy Phúc hiện đang là kỹ thuật viên Âm Thanh - Ánh Sáng với tấm lòng nhân hậu luôn tâm niệm với bản thân luôn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn bản thân mình. Là một người thanh niên thế hệ trẻ, anh nuôn nung nấu trong mình những điều tốt đẹp, những suy nghĩ tích cực và ý nghĩa của cuộc sống không nằm ở thời gian ta đã sống bao lâu mà là ta đã đóng góp cho cuộc đời được những gì, mang lại giá trị như thế nào cho xã hội bản thân mỗi người cần nhận thức được ý nghĩa của những việc làm thiện nguyện và cần tích cực mang lại giá trị cho cộng đồng.
 


 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chàng thanh niên đồng hành cùng học sinh nghèo vùng núi Quảng Nam tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham dự các hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn tại Lào

Trung tuần tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tham dự nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn, đặc biệt là tham dự Lễ hội Sách và Văn hóa Quốc tế lần thứ VI năm 2026 tại Lào. Chuỗi hoạt động này nhằm góp phần quảng bá tri thức Việt Nam, tăng cường hợp tác xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Giờ Tiếng Việt thêm sinh động cùng báo Đội

Những trang Báo Đội quen thuộc đang trở thành “học liệu sống” trong nhiều giờ Tiếng Việt tại trường Tiểu học Yên Hồ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Từ thói quen đọc báo mỗi tuần, các bạn học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn nuôi dưỡng tình yêu với tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên.

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ngày này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của nữ công nhân và dần trở thành biểu tượng cho bình đẳng và tiến bộ xã hội.

Mùa Xuân ghé thăm trường

Còn nhớ những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh chạm khẽ vào mái hiên của lớp học, lòng em bỗng chùng xuống bởi một nỗi mong chờ rất riêng: chờ Tết và đón mùa xuân về với ngôi trường mà em yêu mến.

Nét vẽ thiếu nhi giữ hồn làng nghề

Sáng 28/2, tại Trung tâm làng nghề Kim Bồng (Phường Hội An, TP Đà Nẵng), cuộc thi vẽ tranh “Hội An trong mắt em” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của thiếu nhi đến từ 7 trường học.