“Giải cứu” biển xanh
Tại nơi bạn Phạm Văn Bảo Long (lớp 8A, trường Tiểu học và THCS Thanh Lân, đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh) sinh sống, mùa hè gắn liền với những hoạt động gần gũi cùng thiên nhiên. Bảo Long thường tham gia nhặt rác trên bãi biển cùng thầy cô và bạn bè. Hoạt động này được nhà trường tổ chức định kỳ, góp phần giúp học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống.

Bên cạnh đó, bạn còn tham gia vệ sinh khuôn viên trường, tìm hiểu về hệ sinh thái trên đảo và cách bảo vệ các loài sinh vật biển. Qua những việc làm nhỏ, Bảo Long dần hiểu hơn về giá trị của môi trường và vai trò của mỗi cá nhân trong việc gìn giữ thiên nhiên.
Cậu bạn cũng “bật mí” rằng, trong mùa hè vừa qua, trường của bạn đã được Dự án Thư viện “Nâng cánh ước mơ” của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) trao tặng một thư viện thân thiện với nhiều đầu sách phong phú cùng hàng trăm ấn phẩm báo Đội. Bảo Long chia sẻ sẽ dành nhiều thời gian hơn để đọc sách và khám phá không gian học tập mới.
Rèn kỷ luật, luyện bản lĩnh
Bạn Phạm Gia Phúc (lớp 5F, trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, TP. Hà Nội) lại có một kỳ nghỉ đầy thử thách khi tham gia trại hè “Học làm chiến sĩ Công an”.
Trong môi trường kỷ luật, Gia Phúc được trải nghiệm nếp sống gọn gàng, đúng giờ và rèn luyện tính tự lập trong sinh hoạt hằng ngày. Từ việc gấp chăn màn, sắp xếp đồ dùng cá nhân đến tham gia các hoạt động rèn luyện thể chất, tất cả đều giúp bạn hình thành thói quen ngăn nắp và tinh thần trách nhiệm.
Những buổi học kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, xử lý tình huống và làm việc nhóm cũng để lại nhiều ấn tượng đối với Gia Phúc. Bạn cho biết mình cảm thấy tự tin hơn sau khi hoàn thành các thử thách, đồng thời thấu hiểu hơn những vất vả trong công việc của các cô, chú cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Trại hè mang đến cho Gia Phúc nhiều trải nghiệm mới mẻ, giúp bạn nhận ra giá trị của tính kỷ luật và tinh thần đồng đội. Đó cũng là hành trang để cậu bạn bước vào năm học mới với tâm thế chủ động, vững vàng hơn.
Ghi lại cảm xúc mùa hè
Mùa hè của bạn Lê Nguyễn Gia An (lớp 2A3, trường Tiểu học Kiến Hưng, phường Hà Đông, TP. Hà Nội) được tô điểm bằng một chuyến đi đáng nhớ tới Cố đô Huế.
Trong hành trình ấy, Gia An được tham quan nhiều địa danh nổi tiếng như Đại Nội, làng hương Thủy Xuân cùng các lăng tẩm, cung điện của triều Nguyễn. Mỗi điểm đến đều mang đến cho bạn những cảm xúc mới mẻ, từ sự thích thú trước cảnh đẹp đến niềm tự hào khi tìm hiểu về lịch sử dân tộc.
Sau chuyến đi, Gia An đã viết một bài văn để ghi lại những điều mình trải nghiệm. Với bạn, đó vừa là một kỷ niệm, vừa là cách lưu giữ cảm xúc về mùa hè đặc biệt. Những trang viết nhỏ bé ấy trở thành “kho lưu trữ” ký ức, giúp bạn nhớ lại từng khoảnh khắc đáng yêu của tuổi hồng.
Mỗi bạn học sinh có một cách riêng để tận hưởng mùa hè. Tất cả những trải nghiệm ấy đều góp phần làm phong phú hành trình trưởng thành, để mỗi mùa hè đi qua đều đọng lại những kỷ niệm đáng nhớ.









