Tuổi 15 dưới ánh đèn của lòng biết ơn
Không gian hội trường từ sớm đã rộn ràng bởi tiếng cười, những cái ôm và những tấm hình kỷ niệm cuối cấp. Trong ánh đèn lung linh của khu vực check-in, nhiều học sinh lớp 9 tranh thủ chụp ảnh cùng thầy cô, bạn bè để lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng dưới mái trường THCS Dịch Vọng Hậu.
Mở đầu chương trình là tiết mục mashup Bài học đầu tiên và Bụi phấn, đưa cả hội trường trở về với những ký ức thân thương của tuổi học trò.
Sau phần giới thiệu đại biểu, bác Hà Quang Hùng - Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh khối 9 - đã chính thức khai mạc buổi lễ bằng những chia sẻ giản dị nhưng xúc động: “Có lẽ điều mà phụ huynh chúng tôi mong chờ bấy lâu, không phải chỉ là một buổi là mà là một cơ hội để được nói lời cảm ơn tới các thầy cô".
Một trong những khoảnh khắc lắng đọng của chương trình là video tri ân do phụ huynh thực hiện dành tặng Ban Giám hiệu và các thầy cô giáo. Nhiều phụ huynh và học sinh đã lặng đi khi theo dõi từng hình ảnh quen thuộc của mái trường, thầy cô, bạn bè, những tiết học, những chuyến đi và cả những khoảnh khắc đời thường đầy yêu thương của trường mình.
Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường, Nhà giáo Nguyễn Thị Loan - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THCS Dịch Vọng Hậu đã gửi lời nhắn nhủ tới học sinh khối 9 trước ngưỡng cửa kỳ thi vào lớp 10. Những lời động viên chân thành của cô khiến nhiều học sinh xúc động khi nghĩ về chặng đường sắp tới.


"Nếu kết quả không như kỳ vọng, mong bố mẹ vẫn ôm chúng con"
Điểm nhấn cảm xúc của buổi lễ đến từ phần phát biểu của em Hà Quang Hùng Anh - lớp trưởng lớp 9A5, đại diện học sinh khối 9. Nam sinh đã thay mặt các bạn gửi lời cảm ơn tới cha mẹ và thầy cô sau bốn năm thanh xuân dưới mái trường THCS Dịch Vọng Hậu.
Cả hội trường có lúc đã lặng đi: “Và nếu trong kỳ thi vào 10 sắp tới mà kết quả không được như kỳ vọng, mong bố mẹ sẽ vẫn ôm chúng con và vẫn yêu con!”. Có những phụ huynh đã lặng lẽ lau nước mắt.
Ngay sau bài phát biểu, toàn thể học sinh khối 9 đồng loạt đứng dậy, đặt tay lên ngực và cúi đầu tri ân cha mẹ, thầy cô trong tiếng vỗ tay kéo dài của cả hội trường. Khoảnh khắc ấy trở thành một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất của buổi lễ trưởng thành tuổi 15.
Một “Bling Party” đúng nghĩa tuổi học trò
Sau phần lễ nhiều cảm xúc, chương trình chuyển sang "Bling Party" - bữa tiệc tuổi 15 sôi động dành cho học sinh khối 9. Trong không gian ánh sáng rực rỡ, nghi thức mừng sinh nhật tuổi 15 được thực hiện với bánh kem, ánh đèn flash điện thoại và màn đếm ngược của toàn hội trường. Khi những quả cầu được thắp sáng và pháo điện bừng lên trên sân khấu, hàng trăm học sinh đã cùng hô vang: "Chúc mừng sinh nhật tuổi 15”.
Không chỉ mang đến những phút giây xúc động, chương trình còn dẫn dắt thầy cô, phụ huynh và học sinh qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Có lúc cả hội trường lặng đi trước những lời tri ân chân thành, nhưng cũng có lúc tất cả cùng hòa mình vào âm nhạc và không khí sôi động của tuổi trẻ.
Không khí nhiều lần đã nóng lên với các tiết mục ca nhạc, minigame tương tác dành cho các bạn học sinh. Nhiều bạn hào hứng tham gia các trò chơi tập thể, cùng bạn bè lưu lại những khoảnh khắc cuối cùng trước khi chính thức chia tay tuổi học trò THCS. Khép lại chương trình, nhiều học sinh vẫn nán lại sân khấu để chụp ảnh cùng giáo viên chủ nhiệm và bạn bè.
Tuổi 15 rồi sẽ qua đi, nhưng có lẽ với học sinh khối 9 niên khóa 2022-2026 của trường THCS Dịch Vọng Hậu, đêm “Shine Together” sẽ còn ở lại rất lâu như một phần đẹp nhất của thanh xuân tuổi học trò.











