Lớn lên trong hoàn cảnh đặc biệt, khi việc đồng hành, kèm cặp con cái trong học tập của bố mẹ là điều không thể trọn vẹn vì đôi mắt không nhìn thấy, Cẩm Nhi sớm trở thành chỗ dựa tinh thần và phụ giúp gia đình trong những công việc thường ngày. Thay vì mặc cảm, tự ti, em lựa chọn đối diện với thực tế bằng một bản lĩnh vững vàng và tinh thần tự học đáng khâm phục.
Cẩm Nhi chia sẻ: “Em yêu Tiếng Anh bởi ngôn ngữ này mở ra cho em những chân trời mới. Không có điều kiện học thêm tại các trung tâm, em tận dụng tối đa giờ học trên lớp, đồng thời chủ động mượn sách, báo, tài liệu để tự rèn luyện. Chính hình ảnh đôi bàn tay lam lũ của bố và sự tần tảo thầm lặng của người mẹ khiếm thị đã trở thành động lực thôi thúc em không ngừng nỗ lực. Ước mơ lớn nhất của em là sau này trở thành cô giáo dạy Tiếng Anh, để có thể truyền cảm hứng cho những bạn nhỏ có hoàn cảnh giống mình”.
Sự kiên trì bền bỉ ấy đã sớm đơm hoa kết trái bằng những thành tích đáng tự hào. Năm học 2024–2025, Cẩm Nhi xuất sắc đạt danh hiệu Trạng Nguyên Tiếng Anh toàn quốc do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức. Không dừng lại ở đó, trong năm học này, em tiếp tục khẳng định năng lực khi giành Huy chương Đồng tại kỳ thi Olympic quốc tế ASMO và đạt chứng chỉ B1 TOEFL Primary – một thành tích ấn tượng đối với học sinh tiểu học.
Không chỉ nổi bật ở môn Tiếng Anh, Cẩm Nhi còn đạt kết quả học tập xuất sắc ở tất cả các môn học khác. Em luôn tự tin trong vai trò “MC nhí”, tỏa sáng trên sân khấu trong các hoạt động của trường. Bên cạnh đó, em còn tích cực tham gia nhiều sân chơi bổ ích như cuộc thi “Nhà thiết kế tương lai” do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức hay cuộc thi “Vòng tay ấm áp” của nhà trường tổ chức.
Cô Phạm Thị Thanh Tình chia sẻ: “Cẩm Nhi không hề đơn độc trên hành trình chinh phục tri thức. Sự yêu thương, dìu dắt tận tình của các thầy cô cùng sự sẻ chia của bạn bè chính là điểm tựa giúp em vượt qua những mặc cảm về hoàn cảnh. Nhà trường luôn tạo điều kiện tốt nhất để em phát triển, bởi chúng tôi tin rằng tri thức chính là chìa khóa mở ra tương lai”.
Câu chuyện của Cẩm Nhi không chỉ là bài học về nghị lực cá nhân mà còn là minh chứng sinh động cho giá trị của một nền giáo dục nhân văn. Khi gia đình gặp hạn chế trong việc hỗ trợ học tập, thì chính nhà trường và cộng đồng đã trở thành “gia đình thứ hai”, nâng đỡ và chắp cánh cho những ước mơ tưởng chừng mong manh.
Nhìn hình ảnh cô bé nhỏ nhắn, tự tin phát âm Tiếng Anh lưu loát trên sân khấu, ít ai biết rằng phía sau đó là những đêm dài miệt mài tự học. Cẩm Nhi đã chứng minh một điều giản dị nhưng sâu sắc: chỉ cần đủ khát khao và nhận được sự tiếp sức đúng lúc từ những tấm lòng nhân ái, mỗi người đều có thể thắp sáng con đường của chính mình bằng tri thức và niềm tin.
Với hành trang là tình yêu thương của thầy cô, bạn bè cùng ý chí bền bỉ, “bông hoa nhỏ” Lê Cẩm Nhi chắc chắn sẽ còn tỏa hương xa hơn nữa, góp phần làm rạng danh mái trường TH Nam Hà và quê hương Hà Tĩnh.












