Chuyến thăm đặc biệt tại Cam Ranh

Thu Hà
Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” vừa  có chuyến thăm và làm việc tại Cam Ranh - Vùng 4 Hải quân với nhiều hoạt động ý nghĩa từ ngày 13-14/3/2025.

Ngày 13/3, tại Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, đoàn công tác đã trao 290 suất học bổng (1 triệu đồng/ suất) cho học sinh là con của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, CNV quốc phòng đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Vùng 4 Hải quân.

Bác Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” chia sẻ, hoạt động hỗ trợ này được tổ chức nhằm tưởng nhớ 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã anh dũng hy sinh tại đảo Gạc Ma cách đây 37 năm, đồng thời hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
 

Bác Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính vui mừng khi các em đạt nhiều thành tích tốt. Ảnh: Nguyễn Thắm
Bác Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính vui mừng khi các em đạt nhiều thành tích tốt. Ảnh: Nguyễn Thắm

Bác bày tỏ niềm vui khi biết rằng các học sinh là con em cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân nhận học bổng đã nỗ lực học tập và đạt thành tích tốt. Đặc biệt, 97 em tham gia dự án đầu tư chiều sâu “Ươm mầm tương lai” của Quỹ học bổng Vừ A Dính tại TP.HCM đều có kết quả học tập xuất sắc.

Quỹ học bổng Vừ A Dính, CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa” luôn đồng hành, tiếp sức cho con em lính biển trong suốt 10 năm qua. Ảnh: Nguyễn Thắm
Quỹ học bổng Vừ A Dính, CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa” luôn đồng hành, tiếp sức cho con em lính biển trong suốt 10 năm qua. Ảnh: Nguyễn Thắm

Đại diện cho 290 học sinh nhận học bổng phát biểu tại buổi lễ, em Cao Thanh Huyền, lớp 9/3 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (Cam Ranh, Khánh Hoà), bày tỏ niềm tự hào khi là con của cán bộ, chiến sĩ Hải quân - những người đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Và gửi lời tri ân sâu sắc đến Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” vì đã luôn quan tâm, hỗ trợ, tiếp sức để các em vững bước đến trường, đặt nỗ lực học tập thật tốt để không phụ sự kỳ vọng của gia đình, thầy cô và những người luôn yêu thương mình.

Huyền tự hào khi cả bố mẹ đều là chiến sĩ Hải quân, đang công tác tại Lữ đoàn 101
Huyền tự hào khi cả bố mẹ đều là chiến sĩ Hải quân, đang công tác tại Lữ đoàn 101

Ngày 14/3, đoàn công tác Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã đến viếng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (Cam Ranh, Khánh Hòa), tưởng nhớ 37 năm ngày 64 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì hòa bình của Tổ quốc (14/3/1988 - 14/3/2025).

Bác Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng  Sa – Trường Sa thân yêu” và bác Đặng Ngọc Tùng, Phó Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng  Sa – Trường Sa thân yêu” dẫn đầu oàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, tưởng nhớ 64 chiến sĩ đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Ảnh: Thu Hà
Bác Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng  Sa – Trường Sa thân yêu” và bác Đặng Ngọc Tùng, Phó Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng  Sa – Trường Sa thân yêu” dẫn đầu oàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, tưởng nhớ 64 chiến sĩ đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Ảnh: Thu Hà

Cùng ngày, đoàn công tác đã có buổi giao lưu ý nghĩa với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 101 – đơn vị huấn luyện tân binh Hải quân. Chương trình giao lưu không chỉ là dịp để thế hệ đi trước chia sẻ những câu chuyện về tình yêu biển đảo, mà còn là sự “truyền lửa” từ những người đã dành trọn tâm huyết cho chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc đến các chiến sĩ trẻ – những người đang tiếp bước, rèn luyện bản lĩnh và ý chí để sẵn sàng bảo vệ đất nước trong thời bình.

Hội Phụ nữ Lữ đoàn 101 đã có mô hình rất ý nghĩa "Bát nước thao trường" hỗ trợ tân binh trong quá trình tập luyện. Bác Trương Mỹ Hoa và bác Đặng Ngọc Tùng trao từng ly nước mát tận tay chiến sĩ. Ảnh: Thu Hà
Hội Phụ nữ Lữ đoàn 101 đã có mô hình rất ý nghĩa "Bát nước thao trường" hỗ trợ tân binh trong quá trình tập luyện. Bác Trương Mỹ Hoa cùng các đại bểu trao từng ly nước mát tận tay chiến sĩ. Ảnh: Thu Hà

Quỹ học bổng Vừ A Dính, CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” có 8000 suất thường niên được duy trì suốt 10 năm qua, trao hỗ trợ học sinh vùng dân tộc thiểu số 5000 suất. Trong đó, trao đến các học sinh là con em của các lực lượng chấp pháp trên biển (cảnh sát biển, kiểm ngư, biên phòng, hải quân) 1500 suất và trao cho học sinh là con em ngư dân 1500 suất. 


 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

  • Tags
Bạn đang đọc bài viết Chuyến thăm đặc biệt tại Cam Ranh tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Báo TNTP&NĐ tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổ chức

Chiều 28/2, tại trụ sở Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (Hà Nội) đã diễn ra Hội nghị triển khai công tác tổ chức, trao quyết định thành lập các Chi bộ và bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng, ban thuộc Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.

Trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành

Sáng 25/2, Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Quận ủy Hoàn Kiếm đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hoàng Như (tức Đào Minh Sâm), nguyên cán bộ công tác tại T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư và báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.