Cô bạn 10 tuổi có tài giả giọng 30 loài động vật

Nguyễn Hà
Màn trổ tài nhái tiếng động vật ngay tại sân khấu chương trình "Little Big Shots" mùa 2 của Lilly Wilker khiến khán giả bất ngờ, thán phục.

Lilly thể hiện khả năng bắt chước tiếng động vật Khán giả của show "Little Big Shots" không khỏi thán phục tài năng của cô bạn 10 tuổi.

Nhờ thành tích 3 lần liên tiếp chiến thắng tại cuộc thi nhái tiếng kêu động vật của quận Auglaize (tiểu bang Ohio, Mỹ), Lilly Wilker được mời tới thành phố Los Angeles tham gia show truyền hình nổi tiếng Little Big Shots.

Trong suốt phần giao lưu, cô bạn 10 tuổi khiến khán giả trầm trồ, thán phục khi lần lượt thể hiện rất giống tiếng kêu của gà, cá heo, ngựa, vẹt và chó.

Lilly chia sẻ mình bộc lộ khả năng này từ năm 3 tuổi khi nghe đàn cá heo "hát" tại công viên nước Gulf World ở thành phố Panama. 30 là số tiếng kêu của các thú vật cô bạn có thể nhái theo đến nay, theo Lima News.

Thực tế, chương trình có Lilly xuất hiện được ghi hình vào tháng 6/2016, song mới lên sóng vào ngày 12/3 vừa qua trên kênh NBC News.

Cô Amy - mẹ "thánh nhái giọng động vật" nhí - tiết lộ việc giữ bí mật về vinh hạnh này trong nhiều tháng khá khó đối với Lilly. Giờ cô bạn và gia đình rất vui vì được nhiều người biết tới và chúc mừng.

Tài năng của cô bạn người Mỹ khiến mọi người thán phục. Ảnh cắt từ clip.

Lilly rất hâm mộ MC Steve Harvey và cảm thấy hạnh phúc khi được gặp ông trên sân khấu. Sau chương trình, cô bạn không quên xin chữ ký của thần tượng, rồi trưng bày ở góc trang trọng trong nhà cùng các huy chương từng giành được.

"Chú Harvey trên truyền hình trò chuyện hài hước ra sao thì ngoài đời cũng vậy. Nhờ chú, mình cảm thấy tự tin hơn rất nhiều khi giao lưu với khán giả", cô bạn tâm sự.

Cô Amy chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ lúc Lilly tròn 4 tuổi. Ngay trước lúc màn trình diễn cá heo tại công viên nước SeaWorld (tiểu bang Florida) bắt đầu, do quá thích thú khi nhìn thấy loài động vật yêu thích, cô bạn đã hét theo chúng.

Điều kỳ lạ là các chú cá heo lập tức "phớt lờ" huấn luyện viên của mình và tiến về phía Lilly. Ấn tượng trước phần ngẫu hứng của Lilly, các chuyên gia huấn luyện tới trò chuyện và góp ý cô nên cố gắng học tốt để trở thành nhà nghiên cứu sinh vật biển.

Theo cô Amy, Lilly có thể được thừa hưởng khả năng nhái tiếng động vật từ bà nội. Khoảng 30 năm trước, bà giành chiến thắng một cuộc thi với biệt tài bắt chước tiếng gà gáy. Đây cũng là âm thanh Lilly thích nhất.

Lilly cùng cha mẹ trong buổi phỏng vấn với tờ Lima News. Ảnh: Limaohio. 

Mỗi buổi sáng, cô bạn người Mỹ lại thay chú gà trống gáy vang để đánh thức cha mẹ, cùng 4 chị em của mình. Chính vì thế, cô được đặt biệt danh là "rooster" (gà trống).

"Gia đình tôi không bao giờ cảm thấy buồn tẻ trong căn nhà của mình. Chúng tôi luôn cảm thấy như đang sống trong một trang trại vui vẻ", cô Amy chia sẻ.

Lắng nghe thật kỹ và tự phát ra âm thanh tương tự là cách Lilly trau dồi khả năng của mình. Cô bạn không ngại tập luyện nhiều lần để thể hiện giống "bản gốc" nhất.

Ngoài các loài vật nuôi có trong nông trại nhà mình như ngựa, gà, chó, thỏ, Lilly còn tập theo tiếng kêu của một số loài động vật hoang dã. Sau ễnh ương và hươu cao cổ, "thánh nhái giọng" đang khám phá tiếng của linh cẩu.

Các chị em của Lilly -  Alli Jo (15 tuổi), Grace (13 tuổi), hai bé gái sinh đôi Lexie và Libby (8 tuổi) - cũng tập luyện cùng. Lilly tiết lộ chị cả  Alli Jo giả giọng loài voi tốt hơn mình.

Khi không "luyện giọng", Lilly rất thích chơi đùa với chị gái, vuốt ve các vật nuôi, cũng như chơi bóng rổ, bóng chuyền và xem tivi.

Cô bạn người Mỹ hiện rất muốn nhận được mời từ chương trình The Ellen Show để có cơ hội trò chuyện với MC Degeneres về cá heo. Lilly tiết lộ ước mơ là trở thành nhà nghiên cứu sinh vật biển, bác sĩ thú y hoặc lồng tiếng cho các loài vật trong phim.

Theo Zing

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cô bạn 10 tuổi có tài giả giọng 30 loài động vật tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Khát vọng tuổi trẻ Việt Nam qua những mùa gian khó

Sức mạnh của tuổi trẻ Việt Nam luôn tỏa sáng trong mọi thời khắc thử thách của dân tộc. Từ chiến hào Trường Sơn khốc liệt đến những vùng tâm lũ đang oằn mình trước thiên tai hôm nay, thanh niên vẫn là lực lượng có mặt đầu tiên, hành động nhanh nhất và bền bỉ nhất.

Trường PTCS Thịnh Vượng tri ân Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng

Những ngày cuối tháng 11, không khí tại trường PTCS Thịnh Vượng (xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng) trở nên rộn ràng và ấm áp hơn bao giờ hết. Sau nhiều năm khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy – học, thầy và trò nhà trường đã đón nhận một món quà vô cùng thiết thực, ý nghĩa từ Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng (TNTP&NĐ) cùng các doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm.

Nghĩa tình cả nước hướng về đồng bào vùng lũ

Tính đến 17h00 ngày 25/11, tổng số tiền đăng ký ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là hơn 2.088,5 tỷ đồng. Mỗi đóng góp, dù nhỏ bé đều trở thành nguồn lực quý báu giúp bà con sớm vượt qua khó khăn và gây dựng lại cuộc sống...

Tri ân thầy cô - những người giữ lửa và mở đường tương lai

Tháng 11 luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt. Đó là khoảnh khắc để mỗi học sinh, mỗi gia đình và cả cộng đồng cùng hướng về thầy cô bằng lòng biết ơn sâu sắc nhất. Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025) không chỉ là một ngày lễ, mà là dịp để tôn vinh những con người đã bền bỉ cống hiến cho sự trưởng thành của bao thế hệ.