Cô bé dân tộc Pa Cô được mệnh danh "Tiểu H'Hen Niê" vì ngoại hình rạng rỡ, khả năng catwalk thần sầu

Minh Hồng
Hot Tiktoker dân tộc Pa Cô mới 11 tuổi nhưng catwalk siêu đỉnh, thần thái "chanh xả" không kém siêu mẫu, bởi vậy em được ưu ái gọi là "Tiểu H'Hen Niê".

Tiktok chính là nơi “sản sinh” và phát hiện rất nhiều nhan sắc và tài năng tiềm ẩn. Dạo gần đây, vẻ đẹp của những thiếu nữ vùng sơn cước đang rất được lòng dân mạng, nhiều cô gái trở thành hot Tiktoker nhờ ngoại hình mong manh như bông hoa giữa núi rừng đại ngàn. 

Trong số ấy, không thể không nhắc tới “tiểu H'Hen Niê" - Hồ Thị Khánh Huyền – cô bé 11 tuổi người dân tộc Pa Cô với những bước đi catwalk thần thái không kém gì siêu mẫu. Trong các video “sải bước trên sàn diễn” của mình, Khánh Huyền gây ấn tượng bởi phong thái tự tin, nhan sắc trong trẻo cùng nụ cười tươi rói như ánh bình minh. Không ít người sau khi xem ảnh và video của Khánh Huyền bất ngờ, dành không ít lợi ngợi khen và gọi cô bé là “bông hoa của núi rừng”. 

Cô bé dân tộc Pa Cô được mệnh danh
Cô bé dân tộc Pa Cô được mệnh danh "Tiểu H'Hen Niê" vì ngoại hình rạng rỡ, khả năng catwalk thần sầu
Cô bé dân tộc Pa Cô được mệnh danh
Thần thái tự tin rạng ngời của "siêu mẫu" nhí

Huyền bắt đầu ước mơ làm người mẫu chuyên nghiệp từ năm 7 tuổi. Cô bé rất thích xem video catwalk của những siêu mẫu nổi tiếng như Hương Giang, H'Hen Niê, Hoàng Thùy, Minh Tú… sau đó, tự học rồi bắt chước. Dù chưa từng được đào tạo bài bản nhưng cô bé rất có tiềm năng nhờ thần thái tự tin và chuyên nghiệp của mình.

Bất kỳ ở đâu, trên đường đi làm nương, hành lang trước nhà đều có thể trở thành “sàn diễn” của Tiktoker nhí. Nhiều người đặt biệt danh cho em là “tiểu H'Hen Niê" vì đều là người dân tộc, hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn nhưng nhan sắc và thần thái không thể đùa được.

Cô bé dân tộc Pa Cô được mệnh danh
Cô bé dân tộc Pa Cô được mệnh danh

Ngay từ nhỏ, Khánh Huyền đã theo bố mẹ lên núi làm rẫy. Gia cảnh khá khó khăn nên ngoài đi học, cô bé còn phụ bố mẹ chăm em, làm công việc nhà. 

Theo chia sẻ của mẹ em với Nhịp Sống Việt, Khánh Huyền là 1 người siêng năng, yêu thích thể thao và hoà đồng với bạn bè. Mơ ước của con là lớn lên trở thành một giáo viên nhưng ngoài ra con cũng có đam mê catwalk và cả thể thao nữa. Dù bận rộn với công việc nhà, bé luôn cố gắng học tập và đạt kết quả rất tốt. Năm lớp 4 Khánh Huyền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.

Cô bé dân tộc Pa Cô được mệnh danh
Cô bé dân tộc Pa Cô được mệnh danh
Nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh chính là một trong những nét nổi bật của Khánh Huyền

Ngoài ra, mẹ Khánh Huyền cũng cho biết thêm, chị luôn ủng hộ ước mơ của con, nếu con phù hợp với cuộc thi mẫu nhí nào sẽ cho bé tham gia.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham dự các hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn tại Lào

Trung tuần tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tham dự nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn, đặc biệt là tham dự Lễ hội Sách và Văn hóa Quốc tế lần thứ VI năm 2026 tại Lào. Chuỗi hoạt động này nhằm góp phần quảng bá tri thức Việt Nam, tăng cường hợp tác xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Giờ Tiếng Việt thêm sinh động cùng báo Đội

Những trang Báo Đội quen thuộc đang trở thành “học liệu sống” trong nhiều giờ Tiếng Việt tại trường Tiểu học Yên Hồ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Từ thói quen đọc báo mỗi tuần, các bạn học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn nuôi dưỡng tình yêu với tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên.

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ngày này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của nữ công nhân và dần trở thành biểu tượng cho bình đẳng và tiến bộ xã hội.

Mùa Xuân ghé thăm trường

Còn nhớ những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh chạm khẽ vào mái hiên của lớp học, lòng em bỗng chùng xuống bởi một nỗi mong chờ rất riêng: chờ Tết và đón mùa xuân về với ngôi trường mà em yêu mến.

Nét vẽ thiếu nhi giữ hồn làng nghề

Sáng 28/2, tại Trung tâm làng nghề Kim Bồng (Phường Hội An, TP Đà Nẵng), cuộc thi vẽ tranh “Hội An trong mắt em” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của thiếu nhi đến từ 7 trường học.