"Cô bé nhạc phim" Bùi Hà My

Chu Hải
TNTP - Với giọng hát ngọt ngào, trong trẻo và đầy cảm xúc, Hà My được đánh giá là gương mặt triển vọng của showbiz Việt.

Sau chương trình Giọng hát Việt nhí 2015 (The Voice Kids 2015), cô bạn Bùi Hà My tiếp tục được huấn luyện viên Dương Khắc Linh giúp đỡ để theo đuổi đam mê âm nhạc.

Xin chào Hà My! Sau cuộc thi Giọng hát Việt nhí, bạn đã có những “dấu ấn” âm nhạc gì mới?

Rời khỏi cuộc thi, mình bắt đầu bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Do ngoại hình quá lớn để hát ca khúc thiếu nhi nhưng lại chưa đủ độ chín để thể hiện các bài hát tình yêu nên mình chọn cách ra nhiều sản phẩm cá nhân. Thời gian qua, mình đã phát hành hai album, năm MV và thường xuyên biểu diễn tại các chương trình âm nhạc từ thiện. Đặc biệt, sau thành công của hai ca khúc nhạc phim: Mẹ ơi, đừng bỏ con! (phim Bệnh viện ma) cùng Mưa và Nắng (phim Nắng), mình có thêm biệt danh mới: Cô bé nhạc phim. Hì hì…

Khán giả thấy Hà My ngày càng trưởng thành hơn trong âm nhạc.

Là một trong những thí sinh nhận được sự yêu thích và quan tâm lớn từ khán giả, cuộc sống của bạn có gì thay đổi sau cuộc thi?

Ở nhà, mình vẫn sinh hoạt theo nếp cũ. Chỉ có điều là mình phải nỗ lực học tập và rèn luyện nhiều hơn. Năm học vừa qua, mình đạt danh hiệu Học sinh giỏi với điểm tổng kết trung bình 9,1.

Chương trình Giọng hát Việt nhí đã mang lại cho bạn những điều gì?

Mình được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa và đáng nhớ, như chuyến lưu diễn châu Âu cùng thầy Dương Khắc Linh cùng nhiều nghệ sỹ tên tuổi như: Bằng Kiều, Minh Tuyết, Lệ Quyên, Trung Quân, Giang Hồng Ngọc. Theo kịch bản, mình sẽ hát đơn ca hai bài và song ca một bài nhưng khi ra sân khấu, nhạc của mình bị lỗi. Thế là mình đã đứng giao lưu với khán giả và hát tặng khán giả các ca khúc được yêu cầu theo nhịp vỗ tay. Lúc sau có nhạc, mình tiếp tục biểu diễn những bài hát đã chuẩn bị. Những “sự cố” như vậy vừa giúp mình rèn luyện bản lĩnh sân khấu, vừa gần gũi với khán giả hơn.

Hà My đang thực hiện nhiều bản “cover”. Vậy bạn đã thử “cover” những ca khúc bất hủ chưa?

Mình thích “cover” ca khúc của các diva. Tuy chúng đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc rất cao nhưng đây là thử thách bản thân mình cần chinh phục. Do bản phối của các cô Mỹ Linh, Trần Thu Hà, Thanh Lam và Hồng Nhung đều là độc quyền, không thể tùy ý đưa lên mạng Internet nên mình chỉ có thể tập hát theo các cô hàng ngày.

Bạn có dự định gì cho con đường nghệ thuật của mình?

Với sự hướng dẫn của thầy Dương Khắc Linh, mình đang tập sáng tác. Do học môn Văn tương đối tốt nên mình có thể dễ dàng truyền tải cảm xúc vào lời bài hát và hình dung được tâm trạng ra sao khi thể hiện những ca khúc đó. Mình cũng sẽ chăm chỉ tập luyện để có thể làm chủ các kỹ thuật thanh nhạc khó và hát được nhiều thể loại.

Cảm ơn Hà My! Chúc bạn ngày càng thành công hơn nữa!

HỒNG MINH

 

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết "Cô bé nhạc phim" Bùi Hà My tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cô học trò giỏi giang

Ở lớp 5D, trường Tiểu học Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội), có một cô học trò nhỏ luôn ...

Bài Gương Mặt khác

Truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho thanh niên hy sinh khi cứu 4 học sinh đuối nước

Với tấm lòng dũng cảm, không ngại hiểm nguy để cứu người, anh Đặng Duy Doanh – 31 tuổi ở xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ – đã mãi mãi ra đi sau khi cứu sống 4 em học sinh thoát khỏi dòng nước dữ. Sự hy sinh cao cả ấy đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người thân, hàng xóm và cộng đồng.

Người truyền lửa cho học trò

Tận tụy, yêu nghề, giàu lòng nhân ái và luôn hết mình vì học sinh – đó là những điều người dân xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) nhắc đến khi nói về cô giáo Hoàng Thị Chí, giáo viên phân môn Địa lí, Trường THCS Xuân Vân.

Hành trình chinh phục giấc mơ chuyên Tin

Từ mái trường THCS Thụy An nhỏ bé nơi vùng đất Ba Vì (Hà Nội), Trần Bình Minh, cậu học trò đam mê công nghệ thông tin đã thành công thi đỗ lớp chuyên Tin Trường THPT chuyên Sơn Tây. Hãy cùng nghe cậu bạn chia sẻ bí quyết học tập nhé!