Nghề giáo từ lâu đã được tôn vinh là "nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý", và với giáo viên mầm non, sự cao quý ấy còn thể hiện qua việc không chỉ dạy, giáo viên còn nuôi, dỗ, dưỡng từng bước trưởng thành của trẻ nhỏ. Với cô Hân, tình yêu nghề, mến trẻ chính là lẽ sống và nguồn động lực bền bỉ trong hành trình ươm mầm tương lai.

Bước vào nghề từ năm 2010, suốt 15 năm qua, cô Hân luôn là tấm gương nhà giáo tận tụy, bền bỉ, lặng lẽ cống hiến vì sự nghiệp “trồng người”. Sinh ra tại một vùng quê nghèo ở Hưng Yên, cô từng trải qua những tháng ngày đầu khó khăn khi cơ sở vật chất trường lớp còn tạm bợ, lớp học ngập nước mỗi khi mưa về. Không nản chí, cô kiên trì đến từng nhà vận động phụ huynh đưa trẻ tới lớp, vun đắp niềm tin vào mái trường mầm non.
Dù cuộc sống riêng còn nhiều khó khăn, cô Hân vẫn luôn kiên trì vượt khó, dành trọn trái tim cho nghề. Cô chăm sóc, dạy dỗ các bé bằng sự dịu dàng, tận tụy và trách nhiệm. Những lớp học do cô phụ trách luôn duy trì sĩ số 100%, trẻ phát triển khỏe mạnh, ngoan ngoãn, lễ phép. Không chỉ chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, cô còn ân cần rèn luyện cho các con những kỹ năng ứng xử, thói quen tốt và lòng yêu thương.

Điểm đặc biệt trong hành trình nghề nghiệp của cô Đỗ Thị Hân chính là tình cảm và sự gắn bó sâu sắc với các em nhỏ tự kỷ. Từ năm học 2019-2020 đến nay, cô đã kiên trì nghiên cứu và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm “Giúp trẻ tự kỷ dạng rối loạn cảm xúc học hòa nhập” vào thực tế giảng dạy. Với tình yêu thương và sự kiên nhẫn vô bờ, cô đã giúp đỡ 6 học sinh tiến bộ rõ rệt, đủ kỹ năng để vào lớp 1, trong đó có trường hợp rất khó như bé Nguyễn Phúc Lâm từng chỉ biết la hét và từ chối tiếp xúc, nhưng nay đã có thể giao tiếp đơn giản nhờ sự dìu dắt tận tình của cô.
Không chỉ là cô giáo giỏi chuyên môn, cô Hân còn là người đồng nghiệp chân thành, khiêm nhường, luôn sẵn sàng sẻ chia, học hỏi để không ngừng tiến bộ. Những nỗ lực ấy đã được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu như Giáo viên giỏi cấp quận, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Lao động tiên tiến nhiều năm liền.

Cô Đỗ Thị Hân, một giáo viên hết lòng vì học sinh, lặng lẽ như cây tre giữa đời thường: dẻo dai, bền bỉ, kiên cường và tràn đầy sức sống. Với đồng nghiệp, cô là tấm gương sáng để noi theo. Với các em bé mầm non, cô chính là “người mẹ hiền” đầy yêu thương; ở trường, cô là tấm gương lan tỏa niềm tin, sự tử tế và trách nhiệm.
Hy vọng rằng trong xã hội hôm nay sẽ có thật nhiều người như cô Đỗ Thị Hân, người giáo viên mẫu mực, thắp sáng tình yêu thương, truyền cảm hứng và gieo những mầm hạnh phúc bền lâu cho thế hệ tương lai.