TH School bước vào năm học mới: Hạnh phúc để trưởng thành, tự lập để vươn xa

Thu Lan
TH School – ngôi trường nơi học sinh đến lớp với nụ cười, rèn luyện sự tự lập qua từng việc nhỏ và trưởng thành trong mỗi trải nghiệm – bước vào năm học 2025–2026 với hành trang hạnh phúc, tri thức và niềm tự hào dân tộc.

Thầy trò TH School viết tiếp hành trình hạnh phúc và trưởng thành

Ngày 5/9, cùng với gần 1,7 triệu giáo viên và 26 triệu học sinh, sinh viên trên khắp cả nước tưng bừng bước vào năm học mới 2025–2026, thầy trò TH School cũng hòa chung niềm hân hoan trong ngày khai giảng. Tại cơ sở Chùa Bộc (Hà Nội), không khí rộn ràng cờ hoa, tiếng trống khai trường vang lên mở ra một hành trình mới, tràn đầy kỳ vọng.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, bác Tô Lâm đã tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025–2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025–2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Bước sang năm học mới, TH School kiên định với sứ mệnh đồng hành cùng học sinh trên hành trình bước vào kỷ nguyên vươn mình – nơi mỗi em được chuẩn bị đầy đủ tri thức, kỹ năng và bản lĩnh để tự tin tỏa sáng trong một thế giới nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thách thức.

Tiết mục trống mở màn Lễ Khai giảng năm học mới 2025-2026 của trường TH School.
Tiết mục trống mở màn Lễ Khai giảng năm học mới 2025-2026 của trường TH School.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Nhà sáng lập, Anh hùng Lao động Thái Hương chia sẻ: “Với tinh thần Không ngừng vươn xa, tôi tin rằng, cùng với sự đồng hành tận tâm của thầy cô giáo và các bậc phụ huynh, mỗi học sinh TH School không chỉ là công dân Việt Nam trách nhiệm mà còn là công dân toàn cầu, mang trong mình tinh thần tự tôn, ý chí vươn lên và trái tim nhân văn sâu sắc.

Năm học mới bắt đầu, tôi mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau biến những giá trị ấy thành hiện thực. Để trường học không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức, mà còn là nơi gieo mầm hạnh phúc và nuôi dưỡng khát vọng vươn mình, chạm tới những điều lớn lao và ý nghĩa”.

Nhà sáng lập, Anh hùng Lao động Thái Hương và niềm vui trong ngày Khai giảng năm học mới cùng học sinh TH School.
Nhà sáng lập, Anh hùng Lao động Thái Hương và niềm vui trong ngày Khai giảng năm học mới cùng học sinh TH School.

Thầy Tom Pado, Tổng Hiệu trưởng nhà trường cho biết, TH School triển khai ba định hướng chiến lược trong năm học mới.

Thứ nhất, xây dựng lộ trình học tập đa dạng, giúp học sinh phát triển theo sở thích và đam mê riêng. Nhà trường hợp tác với Project Zero (Đại học Harvard, Mỹ) để hỗ trợ giáo viên nâng cao phương pháp giảng dạy.

Thứ hai, đẩy mạnh giáo dục STEM và đưa các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp vào chương trình học, đồng thời triển khai giáo dục “Công dân số”, giúp học sinh làm chủ công nghệ và sử dụng công nghệ có trách nhiệm.

“Một chiến lược đáng chú ý nữa là, trường hợp tác với các tổ chức để phát triển hệ thống hỗ trợ chuyên sâu giúp học sinh vượt qua các thách thức tâm lý, ngăn ngừa và phòng tránh những vấn nạn nổi lên hiện nay liên quan tới các nền tảng mạng xã hội, từ đó giúp xây dựng môi trường học đường hạnh phúc” - Thầy Tom Pado chia sẻ.

Thầy Tom Pado, Tổng Hiệu trưởng nhà trường cùng học sinh đánh trống khai giảng năm học mới.
Thầy Tom Pado, Tổng Hiệu trưởng nhà trường cùng học sinh đánh trống khai giảng năm học mới.

Được biết, TH School áp dụng mô hình SPIRE - mô hình giáo dục hạnh phúc do TS. Tal Ben-Shahar (đến từ Đại học Harvard) phát triển - với 5 yếu tố: tinh thần, thể chất, trí tuệ, các mối quan hệ và cảm xúc. Khi hiểu hạnh phúc là điều có thể nuôi dưỡng mỗi ngày, các em sẽ học tập tốt hơn, sống tích cực hơn, và lan tỏa năng lượng tới thầy cô, phụ huynh.

Một câu hỏi nhiều phụ huynh đặt ra: làm sao học sinh vừa đạt thành tích cao, vừa sống hạnh phúc? Câu trả lời của TH School là sự cân bằng.

Chương trình học kết hợp học thuật với hoạt động ngoại khóa đa dạng – thể thao, nghệ thuật, tình nguyện, hoạt động cộng đồng. Lớp học với quy mô nhỏ giúp thầy cô quan tâm sát sao, lắng nghe từng em, hỗ trợ để các em tìm thấy “điểm cân bằng” riêng.

Tự lập để vươn xa

“Ngôi trường như đã trở thành một gia đình của con. Mỗi ngày, tôi đều thấy sự thay đổi tích cực, rõ nhất là con hạnh phúc khi đến lớp, hào hứng học tập và luôn mong muốn gắn bó với bạn bè, thầy cô” - chị Nguyễn Thị Hồng Hải – phụ huynh có con theo học tại TH School từ lớp 3 đến nay lớp 10 – xúc động chia sẻ.

Với chị Hải, TH School không chỉ mang đến kiến thức mà còn rèn cho học sinh sự tự lập từ rất sớm. Ngay từ bậc Tiểu học, con chị đã biết tự sắp xếp việc học, lên kế hoạch cá nhân, không cần bố mẹ nhắc nhở nhiều. Ở nhà, con còn có thể đi chợ, nấu ăn cho cả gia đình – những kỹ năng tưởng nhỏ nhưng chứng minh sự trưởng thành vượt bậc.

Không chỉ tự chăm lo bản thân, các em học sinh TH School còn biết sẻ chia. Một kỷ niệm đặc biệt khiến chị Hải tự hào là khi con tham gia Câu lạc bộ Làm bánh, cùng bạn bè gây quỹ và tổ chức chuyến đi thiện nguyện tại bệnh viện. Toàn bộ kế hoạch mua quà, đóng gói, trao tặng đều do học sinh chủ động thực hiện. “Tôi nhận ra con đã biết sống trách nhiệm, biết quan tâm đến cộng đồng. Đó là giá trị quý hơn cả điểm số” - chị nói.
Em Phạm Thanh Mai – cựu học sinh TH School, hiện là sinh viên năm cuối Học viện Ngoại giao – nhớ lại quãng thời gian sống tại ký túc xá. Ban đầu, việc phải tuân thủ lịch sinh hoạt nghiêm ngặt khiến Mai bỡ ngỡ. Nhưng dần dần, cô nhận ra đó là cách để rèn sức khỏe, kỷ luật và đặc biệt là tính tự lập.

Em Phạm Thanh Mai – cựu học sinh TH School
Em Phạm Thanh Mai – cựu học sinh TH School

“Ở nội trú, em học cách chăm sóc bản thân, học cách lắng nghe và tôn trọng bạn bè. Mỗi ngày giống như sống trong một gia đình nhỏ, mọi người gắn bó và hỗ trợ nhau”, Mai kể.

Kỹ năng tự lập được rèn luyện qua những năm ở môi trường nội trú chuẩn quốc tế đã trở thành hành trang quý báu khi Mai bước vào đại học. Cô tự tin khẳng định: “Những gì học được ở TH School đã giúp em chủ động hơn, trưởng thành hơn và không ngừng phấn đấu”.

Hành trình hạnh phúc của học sinh TH School không chỉ bắt đầu từ ngày khai giảng, mà được vun đắp trong từng khoảnh khắc học tập và sinh hoạt mỗi ngày. Ở nơi đây, các em được khuyến khích ước mơ, dám thể hiện và dám thử thách chính mình. Hạnh phúc không chỉ là những nụ cười trong lớp học, mà còn là sự tự tin khi đứng trên sân khấu biểu diễn, niềm hứng khởi khi cùng bạn bè tham gia các hoạt động tình nguyện, hay sự trưởng thành lặng lẽ khi biết tự lập trong môi trường nội trú.

Từ niềm vui giản dị hàng ngày, học sinh TH School đang viết nên hành trình hạnh phúc của chính mình – nơi mỗi trải nghiệm đều trở thành hành trang quý giá cho tương lai, để các em tự tin bước ra thế giới với niềm tự hào và bản lĩnh của thế hệ mới.

Được thành lập năm 2016 bởi Anh hùng Lao động Thái Hương, TH School mang sứ mệnh kiến tạo mô hình giáo dục tích hợp, kết hợp tinh hoa giáo dục quốc tế với giá trị truyền thống Việt Nam. Với tôn chỉ “Tạo dựng hạnh phúc đích thực cho học sinh, tạo ra nguồn nhân lực vàng chuẩn quốc tế vì một Việt Nam hùng cường”, TH School chú trọng phát triển toàn diện học thuật, kỹ năng và cảm xúc cho học sinh.

Sau 9 năm phát triển, TH School có 3 cơ sở tại Chùa Bộc, Hòa Lạc (Hà Nội) và TP Vinh, chào đón học sinh đến từ gần 30 quốc gia. Từ năm 2025, các cơ sở Chùa Bộc và Hòa Lạc đạt chuẩn kiểm định quốc tế từ Hiệp hội các Trường học và Cao đẳng miền Tây Hoa Kỳ (ACS WASC) cho tất cả các cấp học từ mẫu giáo đến lớp 12, giúp học sinh có thêm lợi thế khi học tập và làm việc toàn cầu.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết TH School bước vào năm học mới: Hạnh phúc để trưởng thành, tự lập để vươn xa tại chuyên mục Tin doanh nghiệp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Tin doanh nghiệp khác

Việt Nam có thương hiệu sữa được đánh giá tiềm năng nhất toàn cầu

Sự góp mặt của một thương hiệu duy nhất đã giúp Việt Nam vươn lên vị trí thứ 5 toàn cầu về giá trị thương hiệu ngành sữa. Điều gì đã đưa Vinamilk – cái tên quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình Việt – trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong danh sách này?

Vinamilk “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” bằng tranh và hành động ý nghĩa

“Bức tranh nhỏ, nhưng tình cảm thì lớn lắm. Thế hệ sau vẫn nhớ đến chúng tôi, thế là đủ ấm lòng rồi”, thượng sĩ Nguyễn Chí Tường – cựu chiến binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất (xã Long Điền, TPHCM) xúc động chia sẻ khi nhận được bức tranh do chính con em nhân viên Vinamilk vẽ tặng.