Cô giáo Khmer được học sinh khen "đẹp như hoa hậu" còn xin chụp ảnh về làm bằng chứng

Thạch Lam
Những lời khen của đám học trò dành tặng cho cô giáo của mình đã khiến không ít người cảm thấy hạnh phúc vì quá đáng yêu.

Đoạn video ghi lại cảnh học sinh quây quần bên bàn giáo viên nhân ngày 20/11 đã từng hot rần rần trên MXH. Bởi lẽ, ngoài những câu chúc đáng yêu của học sinh thì nổi bật trong đó là nhan sắc xinh đẹp như hoa hậu của cô giáo.

Cô giáo Khmer được học sinh khen
Cô giáo chụp ảnh cùng đám học trò tinh nghịch của mình.

Cô giáo trong tà áo dài hoa giản dị ngồi trên bàn làm việc trò chuyện với học sinh nhưng đủ khiến nhiều người phải thương nhớ. Khuôn mặt V line, đôi mắt hai mí to tròn và sống mũi cao cùng khuôn miệng rộng duyên dáng. Trước vẻ đẹp đó của cô, một cậu bạn đã lấy điện thoại ra và xin quay video.

Cậu giải thích với cô rằng: "Cô ơi, cho em quay mặt cô để cho chị em coi. Em nói là cô đẹp lắm mà chị em không tin, em nói cô là hoa hậu mà chị em không tin. Em chúc cô luôn là người mẫu trong tim em. Chúc cô ngày ngày đi dạy luôn đẹp, em thấy cô mặc áo dài rất đẹp. Cô là hoa hậu trong trái tim em".

Cô giáo Khmer được học sinh khen
Nhan sắc xinh đẹp của cô khiến nhiều người phải mê mẩn.

Cô giáo khi đó mới hỏi vui cô là hoa hậu của lớp mình hay của trường. Ngay lập tức các bạn học sinh liền đồng thanh hô to: "Cô là hoa hậu của trường. Không, cô là hoa hậu của thế giới luôn, của hệ mặt trời luôn". Chính sự hồn nhiên, ngây thơ của các bạn học sinh khiến người xem bật cười thích thú. Không ít người phải thừa nhận rằng nhan sắc của cô giáo quả thực rất nổi bật.

Cô giáo Khmer được học sinh khen

Được biết, báo Đời sống Pháp luật từng đưa tin, cô giáo trong video tên là Thị Út Diên, sinh năm 1990, người dân tộc Khmer. Hiện tại, cô đang giảng dạy môn tiếng Anh tại trường tiểu học Đông Yên 2 (Yên Biên, Kiên Giang). Cô Diên đã có gần 10 năm theo nghề giáo và gắn bó với nhiều thế hệ học sinh.

Cô giáo Khmer được học sinh khen
Cô giáo Khmer được học sinh khen

Trên trang TikTok của mình, cô giáo xinh đẹp này thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường của mình sau giờ giảng dạy. Đôi lúc, cô Út Diên còn quay lại video trả lời các thắc mắc của cư dân mạng hay gửi tặng mọi người bài hát bằng tiếng Khmer. Hiện tại, trang cá nhân của cô có hơn 2,8 triệu lượt thích và 433.500 follow. 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cô giáo Khmer được học sinh khen "đẹp như hoa hậu" còn xin chụp ảnh về làm bằng chứng tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Đánh thức tình yêu di sản từ tranh vẽ

Chiều ngày 28/03/2026, tại không gian cổ kính của sân Lớp học Thầy Đồ (Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) đã diễn ra Lễ phát động cuộc thi mỹ thuật thiếu nhi toàn quốc với chủ đề “Di sản trong mắt em” 2026.

Lễ kết nạp đội viên mới ở trường Hưng Trí

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2025–2026, sáng 16/3, Liên đội Trường Tiểu học Hưng Trí (phường Sông Trí, Hà Tĩnh) đã tổ chức Lễ kết nạp Đội viên mới cho 281 nhi đồng tiêu biểu, có nhiều cố gắng trong học tập và rèn luyện.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham dự các hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn tại Lào

Trung tuần tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tham dự nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn, đặc biệt là tham dự Lễ hội Sách và Văn hóa Quốc tế lần thứ VI năm 2026 tại Lào. Chuỗi hoạt động này nhằm góp phần quảng bá tri thức Việt Nam, tăng cường hợp tác xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Giờ Tiếng Việt thêm sinh động cùng báo Đội

Những trang Báo Đội quen thuộc đang trở thành “học liệu sống” trong nhiều giờ Tiếng Việt tại trường Tiểu học Yên Hồ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Từ thói quen đọc báo mỗi tuần, các bạn học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn nuôi dưỡng tình yêu với tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên.