Cụ ông mua mì bằng tiền tự vẽ hơn 10 năm nhưng chủ quán vờ như không biết và vẫn vui vẻ bán

Minh Hồng
Dù biết tiền cụ ông đưa cho mình là giả nhưng chủ quán vẫn vờ như không hề hay biết, bình thản làm mì và đưa cho ông.

Câu chuyện nhân văn gây xúc động mạnh xảy ra tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Theo đó, vợ chồng anh chị Guose Li làm chủ quán mì trong khu chợ bán thực phẩm tươi sống. Suốt hơn 10 năm qua, cửa hàng của anh chị luôn có vị khách quen thuộc là ông Zheng Zulong - một người đàn ông vô gia cư.

Ông Zheng bị thiểu năng trí tuệ sau tai nạn lúc còn nhỏ. Ông chưa từng kết hôn và người thân duy nhất là một cháu trai vốn không mấy gắn bó. Theo lời chủ quán mì, ông Zheng từng tới quán mua mỳ bằng những tờ tiền nhàu nát mà ông nhặt được bên đường hoặc trong đống rác. Tuy nhiên, từ khi chợ thực phẩm bị phá bỏ và xây dựng lại cách đây 5 năm, nhiều lúc ông không nhặt được đồng nào.

Cụ ông mua mì bằng tiền tự vẽ hơn 10 năm nhưng chủ quán vờ như không biết và vẫn vui vẻ bán - Ảnh 1
Ông Zheng thường xuyên đến ăn mì tại quán của vợ chồng anh Li

Ông vẫn thường xuyên đến quán mỳ, nhưng thay vì đưa tiền thật, ông Zheng đưa cho chủ quán những tờ tiền tự vẽ. Trong lần đầu tiên, những tờ tiền tự vẽ lần với tiền thật khiến vợ anh Li bật cười vì chúng như những bức tranh của một đứa trẻ. 

Những lần sau đó, dù biết đây là tiền giả, vợ chồng anh Li vẫn vui vẻ nhận tiền, bán mì cho ông như không có chuyện gì xảy ra. "Có lúc tôi đưa tô mì và không nhận tiền nhưng ông ấy từ chối. Có vẻ ông có nguyên tắc riêng của mình và tôi rất vui vì bán hàng theo cách đó", anh Li tâm sự.

Cụ ông mua mì bằng tiền tự vẽ hơn 10 năm nhưng chủ quán vờ như không biết và vẫn vui vẻ bán - Ảnh 2
Cụ ông mua mì bằng tiền tự vẽ hơn 10 năm nhưng chủ quán vờ như không biết và vẫn vui vẻ bán - Ảnh 1
Những tờ tiền được vẽ nghệch ngoạc của ông lão nghèo

Đến nay, người chủ quán vẫn giữ những tờ tiền giả được vẽ bằng tay của ông lão nghèo. Đó là những tờ giấy được cắt theo đúng kích thước, nhưng có đủ nét vẽ nguệch ngoạc đầy màu sắc như thể chủ nhân cố làm chúng giống tiền thật.

Sau đó, cửa hàng của anh Li chuyển ra khỏi khu chợ. Anh nghe nói ông Zheng luôn tìm đồ ăn trong đống rác thải, mặc dù thỉnh thoảng có người mời ông đồ ăn.

Khi mạng xã hội Douyin trở nên phổ biến, năm 2020 anh Li bắt đầu đăng tải những clip ông Zheng ghé qua quán của anh mua mì. Thậm chí, nhiều 'mạnh thường quân' đã gửi cả tiền và quà tặng cho ông lão. Thỉnh thoảng, anh Li vẫn đăng tải những clip ghi cảnh ông Zheng tới quán nhà anh ăn uống ra sao.

Tuy nhiên một bất hạnh ập đến với ông Zheng. Ông đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 7/1/2022. Loạt clip của anh Li dài 138 tập ghi lại những hình ảnh của ông Zheng cuối cùng cũng kết thúc.

"Tim tôi như thắt lại khi biết tin. Vậy là tôi sẽ không bao giờ gặp lại ông ấy nữa", anh Li xúc động chia sẻ.

Vào ngày tang lễ ông Zheng, anh Li đã đem một số tờ tiền vẽ tay của ông Zheng ra để chôn cùng ông theo phong tục của người Trung Quốc. Anh Li cho biết, hiện anh giữ số còn lại một số để làm kỷ niệm và sau này dạy con trai trở thành một người tốt và ngay thẳng.

Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, câu chuyện cảm động này đã lấy đi nước mắt của hàng triệu người, giữa cuộc sống bồn bề, tình người luôn ấm áp khiến không ít người cảm thấy ấm lòng.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Dạy kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh THCS

Mới đây, tại Ninh Bình trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Huyện đoàn Kim Sơn, Phòng GD&ĐT huyện Kim Sơn tổ chức Chuyên đề tuyên truyền phòng chống đuối nước cho học sinh trường THCS Cồn Thoi.

Thi Robot KC Bot và VEX IQ mở rộng

Ngày 6/4, đã diễn ra Ngày hội STEM huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn năm học 2023 – 2024 với chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo - Thắp lửa đam mê”.

Những thanh niên xung phong ở "chảo lửa" Điện Biên

Cách đây 70 năm, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, dưới sự lãnh đạo tài tình của Trung ương Đảng với người đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã giành một thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong chiến thắng ấy có những đóng góp thầm lặng, to lớn của lực lượng thanh niên xung phong (TNXP).