Đằng sau bức ảnh em bé 2 tuổi ngồi "học" lớp 6 là câu chuyện cảm động về tình chị em

Minh Hồng
Bà ngoại và cậu bận đi làm rẫy nên mỗi ngày bạn Hồ Thị Trúc Mai đều cõng em tới trường, vừa học bài vừa trông em.

Mới đây, MXH xôn xao bức ảnh một bé gái 2 tuổi ngồi rụt rè trong lớp học cạnh một nữ sinh lớp 6. Được biết, bức ảnh do thầy Ngô Duy Hưng, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS A Ngo (H.Đakrông, Quảng Trị) đăng tải. Thầy chụp lại khoảnh khắc ấy tại lớp 6A trong tiết Ngữ văn chiều 30/11 và chia sẻ lên MXH. Bức ảnh nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, nhiều người để lại bình luận xúc động, ngậm ngùi trước hoàn cảnh của hai em.

Cô bé hai tuổi trên có tên Hồ Thị Bảo Kim. Mỗi ngày, Bảo Kim tới trường cùng chị, ngoan ngoãn ngồi yên để chị là Hồ Thị Trúc Mai (học sinh lớp 6A, trú thôn A Rông Dưới, xã A Ngo) học bài. 

Đằng sau bức ảnh em bé 2 tuổi ngồi
Bảo Kim theo chị tới trường

Đằng sau bức ảnh đáng yêu ấy là câu chuyện vô cùng xúc động. Theo thông tin trên báo Dân trí, hai Trúc Mai không có bố, mẹ đi làm ăn xa ở miền Nam. Thời gian qua, em sống với bà ngoại đã 70 tuổi và cậu. Bảo Kim là con gái của cậu và là em họ của Mai. 

Mẹ Kim sinh em được mấy tháng đi làm ăn xa, để lại cô bé ở nhà cho chồng chăm sóc. Trong một lần bỏng nước sôi, Kim bị sẹo loang lổ khắp tay, chân và trên cơ thể. Lo lắng em có thể bị thương, Mai luôn ở bên trông nom nhất là khi bà ngoại và câu lên rẫy làm nương. 

Nữ sinh lớp 6 vừa học vừa trông em, có những ngày Mai còn cõng em tới trường học cùng để tiện chăm sóc. Vốn là học sinh chuyên cần, chăm chỉ, không bao giờ bỏ học nên Mai không chấp nhận ở nhà chăm em mà cố gắng đưa em đến lớp để không bỏ lỡ việc học. Trong giờ, Mai đặt em ngồi cạnh, tới giờ ra chơi, chị bồng em dạo quanh trường.

Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình Trúc Mai, các thầy cô giáo trường Tiểu học và THCS A Ngo đã tạo điều kiện để Bảo Kim "đi học" cùng chị. Thầy Hoàng Dương Hòa, chủ nhiệm lớp 6A, trường Trường Tiểu học và THCS A Ngo chia sẻ về "cô học trò bất đắc dĩ" này trên báo Thanh niên: "May mắn là em bé này rất ngoan, ngồi ngay ngắn, không khóc quấy gì trong nhiều tiết học nên không ảnh hưởng gì đến giáo viên bộ môn và các học sinh khác. Thậm chí, những giờ rảnh, các cô giáo bồng em bé 2 tuổi ra ngoài chơi và em cũng hoàn toàn hợp tác".

Đằng sau bức ảnh em bé 2 tuổi ngồi
Thời gian rảnh rỗi, các thầy cô trong trường sẽ bế Kim phụ Mai

Cảm thông với hoàn cảnh, cũng như khen ngợi tinh thần hiếu học của em Mai, thầy Ngô Duy Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS A Ngo cho biết, nhà trường đã đến thăm, tặng bánh, sữa và động viên bà ngoại tranh thủ chăm cháu để Mai yên tâm học tập trên lớp.

Nguồn: Tổng hợp 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Đằng sau bức ảnh em bé 2 tuổi ngồi "học" lớp 6 là câu chuyện cảm động về tình chị em tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham dự các hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn tại Lào

Trung tuần tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tham dự nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn, đặc biệt là tham dự Lễ hội Sách và Văn hóa Quốc tế lần thứ VI năm 2026 tại Lào. Chuỗi hoạt động này nhằm góp phần quảng bá tri thức Việt Nam, tăng cường hợp tác xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Giờ Tiếng Việt thêm sinh động cùng báo Đội

Những trang Báo Đội quen thuộc đang trở thành “học liệu sống” trong nhiều giờ Tiếng Việt tại trường Tiểu học Yên Hồ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Từ thói quen đọc báo mỗi tuần, các bạn học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn nuôi dưỡng tình yêu với tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên.

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ngày này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của nữ công nhân và dần trở thành biểu tượng cho bình đẳng và tiến bộ xã hội.

Mùa Xuân ghé thăm trường

Còn nhớ những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh chạm khẽ vào mái hiên của lớp học, lòng em bỗng chùng xuống bởi một nỗi mong chờ rất riêng: chờ Tết và đón mùa xuân về với ngôi trường mà em yêu mến.

Nét vẽ thiếu nhi giữ hồn làng nghề

Sáng 28/2, tại Trung tâm làng nghề Kim Bồng (Phường Hội An, TP Đà Nẵng), cuộc thi vẽ tranh “Hội An trong mắt em” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của thiếu nhi đến từ 7 trường học.