Đè bẹp đương kim vô địch, U13 SLNA hẹn U13 Hà Nội ở Chung kết

Thanh Xuân
Sau 10 ngày tranh tài, VCK Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc - Yamaha cup 2022 đã đi dần đến những trận đấu cuối cùng. Hôm nay (14/7), 4 đội bóng xuất sắc nhất đã tranh tài tại vòng đấu Bán kết.

U13 SLNA đè bẹp U13 PVF với tỷ số của 1 set Tennis

Trên sân vận động Hòa Xuân, trận bán kết đầu tiên diễn ra lúc 15 giờ giữa U13 PVF gặp U13 SLNA. Khán giả đến sân cổ vũ cuồng nhiệt với hy vọng đây là trận đấu hấp dẫn bởi 1 bên là nhà đương kim vô địch - U13 PVF và 1 bên là đội bóng giàu truyền thống bậc nhất tại giải - U13 SLNA. Nhưng dường như áp lực đã đè nặng lên đôi chân của những nhà đương kim vô địch, trong khi các cầu thủ xứ Nghệ với quyết tâm lớn đã chơi càng lúc càng hay. Cả sân vận động Hòa Xuân nóng lên khi nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao.

Đè bẹp đương kim vô địch, U13 SLNA hẹn U13 Hà Nội ở Chung kết - Ảnh 1
Đè bẹp đương kim vô địch, U13 SLNA hẹn U13 Hà Nội ở Chung kết - Ảnh 3

Bất ngờ xảy ra khi liên tiếp ở các phút 13 và phút 16, cầu thủ Nguyễn Đức Trầm (số 11) đã nổ súng để đưa U13 SLNA vượt lên. Sự cổ động cuồng nhiệt đến từ phía khán giả và những tiếng trống trên khán đài đã tiếp thêm động lực cho U13 SLNA để rồi đến phút 28, cầu thủ số 10 Phan Văn Lâm có thêm bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0, hiệp 1 khép lại với lợi thế 3 bàn cách biệt dành cho các cầu thủ U13 SLNA.

Đè bẹp đương kim vô địch, U13 SLNA hẹn U13 Hà Nội ở Chung kết - Ảnh 4
Đè bẹp đương kim vô địch, U13 SLNA hẹn U13 Hà Nội ở Chung kết - Ảnh 2

Bước vào hiệp 2, HLV Lê Bật Hiếu bên phía U13 PVF đã đưa ra những điều chỉnh về mặt chiến thuật với hy vọng lật ngược thế trận. Những sự điều chỉnh bên phía những nhà đương kim vô địch chưa thể phát huy được tác dụng thì họ đã tiếp tục bị thủng lưới ở phút 35 sau pha lập công thứ 3 của Phan Văn Lâm. Bàn thua đã làm những đôi chân của các cầu thủ U13 PVF càng thêm nặng và U13 SLNA đã có thêm 2 bàn thắng của Phạm Văn Quân (số 7) và Nguyễn Hồng Quân (số 6) để kết thúc trận đấu. Chung cuộc U13 SLNA giành quyền chơi trận Chung kết sau trận thắng tưng bừng 6-0 trước U13 PVF.

Đội bóng Thủ đô hiên ngang tiến vào Chung kết

Trận bán kết 2 giữa U13 Haduwaco Hải Dương gặp U13 Hà Nội diễn ra khá cân bằng khi 2 đội đều nhập cuộc khá cẩn trọng. Phải đến phút thứ 21, U13 Hà Nội mới có được bàn thắng do công của Cao Minh Quang (số 21) để phá vỡ thế cân bằng của trận đấu. Có được bàn thắng vươn lên, các cầu thủ U13 Hà Nội thi đấu hưng phấn hơn và bất ngờ có thêm bàn thắng nhân đôi cách biệt chỉ 2 phút sau đó, người lập công lần này là cầu thủ Cao Đặng Nhật Minh (số 5).

Đè bẹp đương kim vô địch, U13 SLNA hẹn U13 Hà Nội ở Chung kết - Ảnh 6
Đè bẹp đương kim vô địch, U13 SLNA hẹn U13 Hà Nội ở Chung kết - Ảnh 5

Liên tiếp bị thủng lưới, các cầu thủ U13 Haduwaco Hải Dương đã không còn giữ được bình tĩnh và tinh thần thi đấu, các pha triển khai bóng và phối hợp không còn chính xác và dễ dàng bị hoá giải. Trong thế trận đó, Cao Minh Quang (số 1) đã tận dụng tốt cơ hội để hoàn thành cú đúp cho riêng mình trong trận đấu này, đồng thời ấn định tỷ số trận đấu. Với thắng lợi 3-0 ở trận Bán kết 2, các cầu thủ U13 Hà Nội bước vào trận Chung kết tranh ngôi Vô địch với U13 SLNA.

Đè bẹp đương kim vô địch, U13 SLNA hẹn U13 Hà Nội ở Chung kết - Ảnh 7
Đè bẹp đương kim vô địch, U13 SLNA hẹn U13 Hà Nội ở Chung kết - Ảnh 8

Trận đấu chung kết giữa U13 SLNA và U13 Hà Nội sẽ được diễn ra vào lúc 16h15, chiều mai (15/7) trên sân vận động Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng. Chúng ta hãy chờ xem, đội nào sẽ đăng quang vô địch của mùa giải năm nay nhé!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Đè bẹp đương kim vô địch, U13 SLNA hẹn U13 Hà Nội ở Chung kết tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác