Đều như "vắt chanh" hay "vắt tranh"? 90% người Việt hiểu sai câu thành ngữ này

Ngọc Lam
Câu thành ngữ "Đều như vắt chanh" hay "Đều như vắt tranh" đang được netizen tranh luận xôn xao, khi có người cho rằng "chanh" mới đúng còn viết "tranh" là sai.

Nhiều người vẫn hay nghĩ rằng câu thành ngữ "Đều như vắt chanh" mới là chính xác. Nhưng thực tế, câu này không có ý nghĩa bởi vắt chanh thì làm sao mà đều được. Câu thành ngữ chính xác phải là "Đều như vắt tranh".

"Vắt tranh" ở trong câu thành ngữ này là một thao tác trong quá trình làm những tấm lợp mái nhà bằng cỏ tranh. Loại cỏ này thuộc họ nhà lúa, phân bổ từ đồng bằng đến vùng trung du, miền núi ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam nước ta.

Đều như 'vắt chanh' hay 'vắt tranh'? 90% người Việt hiểu sai câu thành ngữ này - Ảnh 1
Câu thành ngữ đúng phải là "Đều như vắt tranh" bạn nhé! (Ảnh: Hocmai.vn)

Ngày xưa, cỏ tranh là một vật liệu phổ biến được sử dụng để làm nhà. Người ta thường bện thành từng tấm (để lợp mái hoặc dựng vách) theo kích thước phù hợp với ngôi nhà. Quy trình này được gọi là đánh tranh. Kỹ thuật đánh tranh khá khó, đòi hỏi tính thẩm mỹ cao. Các nắm sợi tranh (hay còn gọi là một vắt) phải đều tăm tắp để khi lợp lên mái trông đẹp và không bị thấm nước mưa.

Đều như 'vắt chanh' hay 'vắt tranh'? 90% người Việt hiểu sai câu thành ngữ này - Ảnh 1
Những tấm lợp bằng cỏ tranh được xếp đều tăm tắp, mười tấm như mười.

Mỗi khi đánh tranh phải dùng một tay nắm những sợi tranh thành một vắt. Muốn cho đều tăm tắp, mười vắt như mười thì lượng sợi tranh trong tay phải vừa vặn sao cho ngón cái chạm tới ngón trỏ, nếu ít hơn sẽ thêm vào và ngược lại. Trong lúc tay này nắm vắt tranh, tay kia phải khéo léo bắt vắt tranh đưa vào hom (3 thanh tre được vót thành sợi có chiều dài bằng tấm tranh) và chỉnh cho đều.

Như vậy, từ "vắt" trong "vắt tranh" là danh từ chứ không phải động từ. Câu thành ngữ "Đều như vắt tranh", ý muốn nói về một cái gì đấy rất đồng đều. Mái nhà lợp bằng tranh rất bền, mát hơn so với lợp bằng ngói, tôn. Với những mái lợp dày từ 15 - 20cm có tuổi thọ lên tới 20 - 30 năm.

Đều như 'vắt chanh' hay 'vắt tranh'? 90% người Việt hiểu sai câu thành ngữ này - Ảnh 1
Ngày xưa, người ta thường dùng cỏ tranh để lợp mái nhà hoặc dựng vách.

Ngày nay, cỏ tranh không còn được sử dụng để làm nhà, các bạn nhỏ cũng ít gặp, không biết cỏ tranh là gì. Trong khi đó, chanh là loại quả rất phổ biến, nó có mặt ở khắp mọi nơi từ chợ cóc đến siêu thị và trong nhiều sản phẩm ăn uống, mỹ phẩm. Có lẽ, chính vì sự phổ biến này đã khiến mọi người lầm tưởng là "vắt chanh" chứ không phải "vắt tranh".

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Đều như "vắt chanh" hay "vắt tranh"? 90% người Việt hiểu sai câu thành ngữ này tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham dự các hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn tại Lào

Trung tuần tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tham dự nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn, đặc biệt là tham dự Lễ hội Sách và Văn hóa Quốc tế lần thứ VI năm 2026 tại Lào. Chuỗi hoạt động này nhằm góp phần quảng bá tri thức Việt Nam, tăng cường hợp tác xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Giờ Tiếng Việt thêm sinh động cùng báo Đội

Những trang Báo Đội quen thuộc đang trở thành “học liệu sống” trong nhiều giờ Tiếng Việt tại trường Tiểu học Yên Hồ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Từ thói quen đọc báo mỗi tuần, các bạn học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn nuôi dưỡng tình yêu với tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên.

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ngày này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của nữ công nhân và dần trở thành biểu tượng cho bình đẳng và tiến bộ xã hội.

Mùa Xuân ghé thăm trường

Còn nhớ những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh chạm khẽ vào mái hiên của lớp học, lòng em bỗng chùng xuống bởi một nỗi mong chờ rất riêng: chờ Tết và đón mùa xuân về với ngôi trường mà em yêu mến.

Nét vẽ thiếu nhi giữ hồn làng nghề

Sáng 28/2, tại Trung tâm làng nghề Kim Bồng (Phường Hội An, TP Đà Nẵng), cuộc thi vẽ tranh “Hội An trong mắt em” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của thiếu nhi đến từ 7 trường học.