Đôi mắt trẻ thơ có thể đẹp cỡ nào? Nhiếp ảnh gia sáng tạo bộ ảnh tuyệt đẹp về "cửa sổ tâm hồn" của những em bé

Minh Hồng
Ánh mắt trong veo, nụ cười ngây thơ của những đứa trẻ thực sự đã thu hút người xem.

Abdullah Aydemir là một nhiếp ảnh gia đến từ thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Anh là phó nháy có góc nhìn nghệ thuật vô cùng độc đáo. Abdullah Aydemir tin rằng, ánh mắt của lũ trẻ cất giấu vẻ đẹp của cả vũ trụ mà khi nhìn vào đó, chúng ta dễ dàng bị lạc vào một thế giới rất khác. 

Abdullah Aydemir đã dành thời gian tìm đến nhiều ngóc ngách trong thủ đô Istanbul để chụp lại hình ảnh những đôi mắt long lanh, ngây ngô và trong trẻo nhất, sáng tạo bộ ảnh đẹp tuyệt vời với nhân vật chính là những em bé có màu mắt lạ như hổ phách, nâu, đen, xanh lá hay xanh nước biển...

Bộ ảnh khiến người xem như bị thôi miên trong ánh mắt sáng, trong veo và nụ cười ngây thơ của những búp măng non. Cùng xem bộ ảnh đặc biệt của nhiếp ảnh gia Abdullah Aydemir nhé!

Đôi mắt trẻ thơ có thể đẹp cỡ nào? Nhiếp ảnh gia sáng tạo bộ ảnh tuyệt đẹp về
Đôi mắt trẻ thơ có thể đẹp cỡ nào? Nhiếp ảnh gia sáng tạo bộ ảnh tuyệt đẹp về
Đôi mắt trẻ thơ có thể đẹp cỡ nào? Nhiếp ảnh gia sáng tạo bộ ảnh tuyệt đẹp về
Đôi mắt trẻ thơ có thể đẹp cỡ nào? Nhiếp ảnh gia sáng tạo bộ ảnh tuyệt đẹp về
Đôi mắt trẻ thơ có thể đẹp cỡ nào? Nhiếp ảnh gia sáng tạo bộ ảnh tuyệt đẹp về
Đôi mắt trẻ thơ có thể đẹp cỡ nào? Nhiếp ảnh gia sáng tạo bộ ảnh tuyệt đẹp về
Đôi mắt trẻ thơ có thể đẹp cỡ nào? Nhiếp ảnh gia sáng tạo bộ ảnh tuyệt đẹp về
Đôi mắt trẻ thơ có thể đẹp cỡ nào? Nhiếp ảnh gia sáng tạo bộ ảnh tuyệt đẹp về
Đôi mắt trẻ thơ có thể đẹp cỡ nào? Nhiếp ảnh gia sáng tạo bộ ảnh tuyệt đẹp về
Đôi mắt trẻ thơ có thể đẹp cỡ nào? Nhiếp ảnh gia sáng tạo bộ ảnh tuyệt đẹp về
Đôi mắt trẻ thơ có thể đẹp cỡ nào? Nhiếp ảnh gia sáng tạo bộ ảnh tuyệt đẹp về
Đôi mắt trẻ thơ có thể đẹp cỡ nào? Nhiếp ảnh gia sáng tạo bộ ảnh tuyệt đẹp về
Đôi mắt trẻ thơ có thể đẹp cỡ nào? Nhiếp ảnh gia sáng tạo bộ ảnh tuyệt đẹp về
Đôi mắt trẻ thơ thật đẹp!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Ngôi nhà đầu tiên đón Bác Hồ khi về Thủ đô

Trong những ngày cao trào của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Bác Hồ cùng các lãnh đạo Trung ương Đảng từ chiến khu Việt Bắc đã về Hà Nội và ở tại ngôi nhà nhỏ trong ngõ 319 phố An Dương Vương (quận Tây Hồ). Ngày nay, ngôi nhà được gìn giữ, bảo quản để giáo dục cho thế hệ sau về truyền thống cách mạng.

Gieo chữ nơi đầu sóng

Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, có những người thầy đã tình nguyện vượt muôn trùng sóng, mang “gùi chữ” đến với các em nhỏ ngoài đảo xa. Để rồi, được học chữ, được thấm nhuần tình yêu quê hương đất nước từ nơi đầu sóng, có những em nhỏ nơi đảo xa ấy, lại nuôi dưỡng ước mơ: “Mai này lớn lên, con sẽ làm cô giáo dạy học ở đảo Trường Sa”!

Vì sao tớ yêu Tết?

Tết là khoảng thời gian tuyệt vời, khác hẳn với những ngày thường trong năm. Thế nhưng, với mỗi người, Tết lại mang một ý nghĩa riêng thật đặc biệt. Cùng khám phá xem các “teen” thường làm gì vào dịp Tết và 1001 lý do vì sao các bạn ấy lại thích Tết nhé!

Tết ở nơi đầu sóng

Là người yêu biển đảo quê hương tha thiết và đã có nhiều dịp đến với Trường Sa, chú Trần Vũ Thành - Chủ tịch Hội Biển đảo Việt Nam có rất nhiều kỷ niệm gắn bó máu thịt với quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nhân dịp đầu Xuân năm mới, mời các bạn cùng Nhi Đồng trò chuyện với chú Trần Vũ Thành và lắng nghe chú kể những câu chuyện đặc biệt về Tết nơi đầu sóng nhé!