Chỉ ít ngày sau khi Man Utd công khai rút lui khỏi dự án Super League - giải đấu "ly khai" quy tụ 12 CLB hàng đầu khác của châu Âu thì Ed Woodward cũng tuyên bố từ chức. Dự kiến, Richard Arnold sẽ là người tiếp quản vai trò Giám đốc điều hành Man Utd từ ngày 1/2 tới.
Được biết, Quỷ Đỏ dưới thời Ed Woodward đã chi hơn 1 tỷ bảng cho chuyển nhượng nhưng không thể tìm lại ánh hào quang như dưới thời Sir Alex. FA Cup, League Cup và Europa League là tất cả những gì mà Man Utd giành được dưới nhiệm kỳ của vị quan chức này.
Tuy vậy, những chữ ký của Cristiano Ronaldo, Raphael Varane và Jadon Sancho hồi đầu mùa cũng có thể coi như những điểm sáng cuối cùng mà Ed Woodward tạo ra trước khi bàn giao cho người kế nhiệm. Trước thời khắc chuyển giao, Ed Woodward đã không ngần ngại bày tỏ sự nuối tiếc khi nhiều mục tiêu đã không thể cập bến Man Utd trong thời kỳ của mình.
Trên ESPN, CEO sắp mãn nhiệm coi thất bại trong thương vụ Harry Kane là một trong những tiếc nuối lớn nhất. Quỷ đỏ đã liên tục gửi tín hiệu tới đội trưởng Tam Sư trong vài năm qua nhưng cầu thủ sinh năm 1993 vẫn gắn bó với Gà trống, nơi anh đã trở thành một huyền thoại khi đóng góp 232 bàn sau 361 trận. Nếu chấp nhận tới Manchester chơi bóng, tiền đạo người Anh sẽ nhận đãi ngộ lên tới 300.000 bảng/tuần.
Nhưng thương vụ này không thể xảy ra, khi mà Chủ tịch Daniel Levy hét giá cho ngôi sao của mình lên tới 150 triệu bảng. Con số này làm nản lòng không những Man Utd mà còn cả Man City khi ấy. Về phần Harry Kane, viễn cảnh chinh phục một danh hiệu lớn với Tottenham vẫn là khá mịt mùi với cầu thủ 28 tuổi này.
Hiện tại, đoàn quân do HLV Conte dẫn dắt đang xếp thứ 6 trên BXH và kém đội dẫn đầu tới 20 điểm dù chơi ít hơn 3 trận.