Giáo viên, học sinh vùng cao Quảng Ngãi đối mặt hiểm nguy vì núi lở

ngochiep
Núi lở ở nhiều nơi gây nguy hiểm cho hàng nghìn giáo viên, học sinh trên đường đến trường giảng dạy, học tập vào mùa mưa lũ.

Bão số 12 càn quét, mưa lớn liên tục kéo dài gây sạt lở núi, khoét nhiều tuyến đường liên huyện, liên xã ở vùng cao thành vực sâu. Điều này gây nguy hiểm cho hàng nghìn giáo viên, học sinh.

Từ đầu tháng 11 đến nay, nhiều giáo viên công tác ở huyện miền núi Tây Trà chưa dám về thăm nhà vì lo sợ núi sạt lở, đá tảng từ trên cao lăn xuống.

Lũ quét khoét sâu 2/3 tuyến đường Tỉnh lộ 622B đoạn qua xã Trà Lãnh, huyện vùng cao Tây Trà gây nguy hiểm cho giáo viên, học sinh qua lại.

Cô Dương Thị Dư, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A, trường Tiểu học Trà Quân (huyện Tây Trà), cho hay sau bão 12, mưa lớn liên tục gây sạt lở núi, ách tắc giao thông.

"Nhiều tảng đá nặng hàng chục tấn từ trên đỉnh núi cao lăn xuống, nằm ngổn ngang trên đường. Nghĩ đến cảnh giáo viên, học sinh đang đi trên đường, núi lở làm đất, đá bất ngờ tràn xuống, chúng tôi rất lo lắng", cô giáo trẻ nói.

Theo thống kê sơ bộ của Phòng GD&ĐT Tây Trà, 3 tuần qua, mưa lũ gây sạt trượt, xói lở 6 công trình trường học ở các xã Trà Quân, Trà Khê, Trà Thọ, Trà Xinh...

Mưa lũ gây xói lở nặng bờ kè bảo vệ trường Tiểu học Trà Quân. 

Đứng bên bờ kè bao quanh trường bị xói lở, thầy giáo Trần Ngọc Thái, Hiệu trưởng trường Tiểu học Trà Quân, lo lắng nếu mưa lớn kéo dài tiếp tục gây sạt trượt bờ kè lấn sâu vào đến phòng học.

"Lo nhất là học sinh chạy nhảy, nô đùa không may trượt chân rơi xuống nơi sạt lở, hoặc dọc đường đến trường dễ trượt ngã rơi xuống hố sâu", thầy Hiệu trưởng nói.

Sạt lở núi cuốn theo hàng nghìn khối đất, đá vùi lấp quãng đường dài ở thôn Trà Nga, xã Trà Phong, 526 hộ dân với hơn 2.200 nhân khẩu xã Trà Xinh (huyện Tây Trà) bị cô lập cả tháng qua. Nhiều giáo viên phải đi bộ băng rừng 5km, lội trong bùn nhão, chật vật vượt qua điểm sạt lở núi hiểm họa rình rập đến trường dạy học.

Thầy giáo Dương Quang Bình, giáo viên trường THCS Bán trú Trà Xinh, cho biết: núi lở vùi lấp đường gây cô lập hoàn toàn xã Trà Xinh suốt cả tháng qua.

Sạt lở núi nghiêm trọng vùi lấp đường ở thôn Trà Nga, xã Trà Phong gây cô lập hoàn toàn xã Trà Xinh, huyện Tây Trà suốt cả tháng qua.

"Cạn kiệt lương thực dự trữ, cuối tuần, chúng tôi phải đi bộ, băng rừng tìm cách vượt qua điểm lở núi đến trung tâm huyện mua gạo, thực phẩm nấu ăn", thầy Bình bộc bạch.

Thầy Phạm Sơn, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tây Trà, chia sẻ mưa lũ gây lở núi và tạo nhiều hố sâu trên các trục đường từ trung tâm huyện về các xã gây hiểm nguy cho giáo viên, học sinh. Lo nhất là núi lở gây cô lập hoàn toàn xã Trà Xinh suốt cả tháng qua khiến cho cuộc sống hàng chục giáo viên công tác ở địa phương này thiếu thốn, cơ cực trăm bề.

"Họ chưa thể về thăm nhà vì giao thông ách tắc suốt cả tháng qua. Mong rằng cơ quan chức năng sớm khai thông các điểm sạt lở, khắc phục các hạng mục công trình trường học hư hỏng do mưa lũ gây ra, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, học sinh nơi đây", thầy Sơn kiến nghị.

Quảng Ngãi là một tỉnh ven biển nằm ở vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Việt Nam. Đường bờ biển Quảng Ngãi có chiều dài khoảng 129km với vùng lãnh hải rộng lớn 11.000 km2 và 6 cửa biển. Quảng Ngãi nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Nam Trung Bộ được Chính phủ chọn khu vực Dung Quất để xây dựng nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam. Tỉnh Quảng Ngãi tái lập vào ngày 1 tháng 7 năm 1989 trên cơ sở tách tỉnh Nghĩa Bình thành 2 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định.

Theo Tri thức trực tuyến

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Giáo viên, học sinh vùng cao Quảng Ngãi đối mặt hiểm nguy vì núi lở tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Khát vọng tuổi trẻ Việt Nam qua những mùa gian khó

Sức mạnh của tuổi trẻ Việt Nam luôn tỏa sáng trong mọi thời khắc thử thách của dân tộc. Từ chiến hào Trường Sơn khốc liệt đến những vùng tâm lũ đang oằn mình trước thiên tai hôm nay, thanh niên vẫn là lực lượng có mặt đầu tiên, hành động nhanh nhất và bền bỉ nhất.

Trường PTCS Thịnh Vượng tri ân Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng

Những ngày cuối tháng 11, không khí tại trường PTCS Thịnh Vượng (xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng) trở nên rộn ràng và ấm áp hơn bao giờ hết. Sau nhiều năm khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy – học, thầy và trò nhà trường đã đón nhận một món quà vô cùng thiết thực, ý nghĩa từ Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng (TNTP&NĐ) cùng các doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm.

Nghĩa tình cả nước hướng về đồng bào vùng lũ

Tính đến 17h00 ngày 25/11, tổng số tiền đăng ký ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là hơn 2.088,5 tỷ đồng. Mỗi đóng góp, dù nhỏ bé đều trở thành nguồn lực quý báu giúp bà con sớm vượt qua khó khăn và gây dựng lại cuộc sống...

Tri ân thầy cô - những người giữ lửa và mở đường tương lai

Tháng 11 luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt. Đó là khoảnh khắc để mỗi học sinh, mỗi gia đình và cả cộng đồng cùng hướng về thầy cô bằng lòng biết ơn sâu sắc nhất. Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025) không chỉ là một ngày lễ, mà là dịp để tôn vinh những con người đã bền bỉ cống hiến cho sự trưởng thành của bao thế hệ.