Hà Nội mến yêu

Chăm học
Buổi tối trước hôm được xuống Hà Nội chơi, tớ đã hồi hộp và háo hức đến mức suýt mất ngủ cơ đấy.

Bác tớ đảm nhiệm vai trò “hướng dẫn viên du lịch” và đưa chúng tớ khám phá Hà Nội. Hai anh chị họ cũng chung “team vi vu” với tớ luôn. Chuyến đi này là phần thưởng mà bác dành tặng cho sự chăm ngoan và cố gắng của cả ba anh chị em trong thời gian qua.

Nghe theo lời khuyên của bác, từ bến xe buýt, ba anh chị em tớ đã đi bằng xe “căng hải” để quan sát, nhìn ngắm phố phường và cuộc sống của người dân Hà Nội được rõ nhất. Chà! Quả thật khi đi bộ len lỏi qua 36 phố cổ chúng tớ mới cảm nhận rõ nét cuộc sống vừa tấp nập, nhộn nhịp nhưng cũng có nét thâm trầm rất riêng của Hà Nội.

Rời những con phố đông đúc nhộn nhịp, chúng tớ được bác đưa đến Hồ Gươm. Đã từng đọc truyền thuyết vua Lê Lợi trả gươm cho thần Kim Quy nên khi đứng trước Hồ Gươm, dõi mắt ngắm nhìn Tháp Rùa cổ kính, tớ như mường tượng ra trước mắt mình hình ảnh sống động của truyền thuyết lịch sử nổi tiếng.

Vì là cuối tuần nên những con phố xung quanh Hồ Gươm trở thành phố đi bộ với đường rộng thênh thang và yên bình. Những hàng cây cổ thụ rợp bóng mát trên những con phố đang mùa thay lá, nên mỗi khi có cơn gió thổi qua, từng đám lá lại trút ào xuống trông như những cơn mưa vàng rực. Chúng tớ thỏa sức guồng chân chạy đuổi nhau trên những con phố ngập lá vàng mà chẳng sợ xe cộ như cảnh tấp nập ngoài kia.

Sau khi đã chạy nhảy nô đùa thỏa thích, tụi tớ được bác dẫn đến phố sách Đinh Lễ. Chúng tớ sà vào cửa hàng sách hệt như “cá gặp nước” và mải mê chọn lựa, ngồi đọc luôn tại chỗ tưởng như muốn “mọc rễ” luôn cơ.

Trong số rất nhiều món ngon của Hà Nội mà bác cho thưởng thức, ba anh chị em tớ khoái nhất món kem Tràng Tiền. Tuy phải xếp hàng mua kem hơi lâu, nhưng khi đưa que kem mát lạnh và thơm ngon lên miệng thì tụi tớ đều gật gù khen ngon và thấy bõ công chờ đợi.

Một ngày ở Hà Nội của chúng tớ trôi vèo qua rất nhanh. Khi ngồi lên xe buýt để về quê, dù đều đang buồn ngủ díp cả mắt nhưng khi nghe bác hỏi lần sau có muốn đi Hà Nội chơi nữa không, cả ba chúng tớ đều gật đầu lia lịa.

Nhất định tớ sẽ quay lại để khám phá thêm những điều thú vị của Hà Nội mến yêu!

Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm Chăm học, số 20+21 năm 2024. Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm Chăm học. Nếu bạn quan tâm có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé!

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội mến yêu tại chuyên mục Hành Trang của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Khám phá rừng Cô Tô

Đa phần khách du lịch ghé thăm huyện đảo Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) để được đắm mình với ...

Bài Hành Trang khác

"Bí kíp" nhận biết rắn có độc

Ở một đất nước nóng ẩm như Việt Nam, rắn bò vào nhà là chuyện không hiếm. Lúc đó, việc biết được con rắn ấy có độc hay không rất quan trọng. Vậy rắn độc và rắn không độc khác nhau ở điểm gì?

Nguồn gốc ngày Cá tháng Tư (1/4)

uy đã rất phổ biến trên thế giới nhưng cho tới hiện tại nguồn gốc chính xác của ngày Cá tháng Tư vẫn có nhiều giả thuyết khác nhau.

Ngày 8/3 bạn đang thích món quà gì

Bạn gái nào cũng thích nhận được quà nhân dịp 8/3, nếu là thứ bạn đang mong muốn nữa thì càng tuyệt. Vậy thì món quà bạn đang mơ là gì vậy?