Hà Nội: Nữ sinh cõng bạn leo 5 tầng thang bộ lên phòng thi

Nguyễn Hà
Câu chuyện thí sinh Nguyễn Hoàng Phương Thùy Linh (THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội) tình nguyện làm đôi chân cõng bạn Khổng Thị Mai Loan bị khuyết tật chân khiến những ai có dịp chứng kiến không khỏi xúc động.

Thương bạn không thể tự đi lại bằng chân, Thùy Linh sẵn sàng trở thành đôi chân của bạn trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017. Hai người là bạn cùng trường, khác lớp. Thùy Linh cho biết, em là học sinh mới chuyển đến trường THPT Xuân Đỉnh hơn 1 năm, còn cô bạn Mai Loan đã học ở đây được 3 năm.

Nữ sinh cõng bạn leo 5 tầng thang bộ lên phòng thi.

Trước đây, Linh đôi lần thấy Loan được bố mẹ cõng qua lớp nên khá chú ý. Một vài lần khác, bố mẹ Loan chưa kịp đến đón con gái khi tan trường, Thùy Linh đã chủ động giúp cõng bạn ra cổng trường. Nói chuyện và quen nhau từ những lần như vậy nhưng sau đó cả hai ít có cơ hội gặp lại.

Vô tình, trong ngày làm thủ tục thi THPT Quốc gia 2017 ở điểm thi THPT Lômônôxốp (Hà Nội), Thùy Linh phát hiện ra cô bạn Mai Loan cùng phòng thi với mình. Không ngần ngại, nữ sinh này đã ngỏ ý cõng người bạn cùng trường từ cổng trường lên tầng 5 phòng thi trong suốt 3 ngày của kỳ thi.

Thùy Linh tình nguyện cõng bạn Mai Loan lên - xuống phòng thi ở tầng 5.
“Dù hai đứa không học cùng lớp nhưng mình rất khâm phục ý chí, nghị lực của bạn. Loan có học lực khá, rất chịu khó học hỏi và là người có ước mơ. Phụ huynh sẽ bị cấm vào khu vực thi mà thí sinh thì tất nhiên được phép. Do vậy mình quyết định thay bố mẹ bạn cõng bạn”, Thùy Linh chia sẻ.

Mai Loan cho biết, bạn bị bại liệt từ năm 3 tuổi. Khuyết tật ảnh hưởng đến việc học tập rất nhiều và cũng gây khó khăn trong kỳ thi này.

Hình ảnh này khiến những ai chứng kiến rất cảm động.

“Mình rất biết ơn khi Thùy Linh tình nguyện cõng mình trong những ngày thi THPT quốc gia diễn ra. Sợ nhà ở xa, bạn Linh còn mời mình về nhà ăn nghỉ nhà buổi trưa để tiện việc thi cử”, Mai Loan chia sẻ.

Nữ sinh khuyết tật giàu nghị lực cho biết, trong ngày thi đầu tiên,bạn làm bài thi hai môn Văn và Toán tương đối tốt, dự kiến được khoảng 8 điểm. Loan đăng ký thi vào khoa Công nghệ thông tin - Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) vì ngành này phù hợp với sức khỏe của cô.

Chú Dũng, bố của Loan chia sẻ: “Con gái bị bại liệt từ năm 4 tuổi, gia đình đã đưa đi điều trị nhiều nơi nhưng tình trạng bệnh không biến chuyển. Con ước mơ trở thành một lập trình viên giỏi”.

Về trường hợp đặc biệt và câu chuyện cảm động này, hội đồng thi trường THPT Lômônôxốp đã có sự hỗ trợ kịp thời.

Thùy Linh cho biết: “Ngay sau buổi sáng ngày thi đầu tiên 22/6, cô Hiệu phó nhà trường đã gặp và trao cho chúng mình thẻ thang máy sử dụng "đặc cách" để di chuyển lên phòng thi nhằm tiết kiệm thời gian đi lại cũng như sức lực. Mình rất cảm ơn cô và hội đồng thi đã có sự hỗ trợ này”.

Theo Dân trí

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Nữ sinh cõng bạn leo 5 tầng thang bộ lên phòng thi tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Khát vọng tuổi trẻ Việt Nam qua những mùa gian khó

Sức mạnh của tuổi trẻ Việt Nam luôn tỏa sáng trong mọi thời khắc thử thách của dân tộc. Từ chiến hào Trường Sơn khốc liệt đến những vùng tâm lũ đang oằn mình trước thiên tai hôm nay, thanh niên vẫn là lực lượng có mặt đầu tiên, hành động nhanh nhất và bền bỉ nhất.

Trường PTCS Thịnh Vượng tri ân Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng

Những ngày cuối tháng 11, không khí tại trường PTCS Thịnh Vượng (xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng) trở nên rộn ràng và ấm áp hơn bao giờ hết. Sau nhiều năm khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy – học, thầy và trò nhà trường đã đón nhận một món quà vô cùng thiết thực, ý nghĩa từ Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng (TNTP&NĐ) cùng các doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm.

Nghĩa tình cả nước hướng về đồng bào vùng lũ

Tính đến 17h00 ngày 25/11, tổng số tiền đăng ký ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là hơn 2.088,5 tỷ đồng. Mỗi đóng góp, dù nhỏ bé đều trở thành nguồn lực quý báu giúp bà con sớm vượt qua khó khăn và gây dựng lại cuộc sống...

Tri ân thầy cô - những người giữ lửa và mở đường tương lai

Tháng 11 luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt. Đó là khoảnh khắc để mỗi học sinh, mỗi gia đình và cả cộng đồng cùng hướng về thầy cô bằng lòng biết ơn sâu sắc nhất. Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025) không chỉ là một ngày lễ, mà là dịp để tôn vinh những con người đã bền bỉ cống hiến cho sự trưởng thành của bao thế hệ.