Hai học sinh Mỹ quyên góp xây dựng trường học ở vùng núi

Nguyễn Hà
Hai cô gái 14 và 12 tuổi ở Mỹ đang nỗ lực quyên tiền xây trường tiểu học ở vùng núi cho người nghèo.

Mẹ của Maddie và Kiki Maue là Jennifer Mauer cùng bà ngoại Ann Fron từng tới thăm Guatemala vào năm 2007. Họ đã từng tham gia một chương trình thiện nguyện, xây dựng trường học cho ngôi làng La Pedrera. Ngôi trường là một trong những dự án xây trường của tổ chức phi lợi nhuận có tên Miracles in Action.

Một ngôi trường được mẹ và bà ngoại của Maddie, Kiki Mauer xây dựng.

Với những hành động đẹp của truyền thống gia đình, hai chị em Maddie và Kiki Mauer, 14 và 12 tuổi đã nuôi hy vọng xây nên một ngôi trường như những gì mẹ và bà ngoại đã từng.

Hai cô gái đang sinh sống tại New Hope (Pennsylvania, Mỹ) và theo học trường trung học Hun School ở Princeton. Thật đáng ngạc nhiên khi Maddie và Kiki Mauer đã quên góp được 1 nửa số tiền để xây dựng trường học tại Sacapulas, một vùng miền núi của Guatemala.

Maddie đã chia sẻ cảm xúc của mình khi đến thăm vùng đất này: "Mình thấy rằng chỉ có giáo dục mới giúp được các bạn học sinh ở đây thoát khỏi nghèo đói. Mình may mắn hơn họ vì sở hữu sự giáo dục tuyệt vời và mình cũng muốn các bạn nhỏ khác được như mình". Cô gái đã trả lời phỏng vấn báo chí qua điện thoại rằng mình quyết tâm theo đuổi dự án này.

Gia đình hai cô gái đã kêu gọi mọi người tặng tiền cho dự án xây trường trên trang web của tổ chức Miracles in Action và trên trang Facebook.

Rembacher, người sáng lập và điều hành tổ chức Miracles in Action đã thấy thương xót trước những hoàn cảnh éo le của những người dân nơi đây, vì thế đã hỗ trợ rất lớn với hai chị em nhà Mauer để xây dựng trường học.

Số quỹ cần huy động để thực hiện dự án là 20.000 USD và hai cô bạn sẽ quyết tâm tới tháng 6 năm sau có thể hoàn thành. Khi Maddie mới 5 tuổi, và Kiki mới 3 tuổi, hai chị em đã đi lượm vỏ sò rồi bán để học sinh ở Trường số 12 có thú nhồi bông, cặp sách, cùng với đồ dùng học tập.

Cuối tuần qua, hai chị em đã mở những gian hàng tại Stockton bán hàng handmade do người dân Guatemala làm ra. 

Cô Jennifer, mẹ của Maddie và Kiki cho biết, nếu họ nỗ lực xây dựng trường học thì chính phủ Mỹ sẽ cử giáo viên tới hỗ trợ giảng dạy. Ở những vùng xa ở nước Mỹ, những người đàn ông thường đi làm xa và chỉ gửi tiền về cho gia đình, nhưng những bé gái, phụ nữ nơi đây cũng cần được đi học để thoát nghèo.

Ngọc Hà (Dịch)

Nguồn: New Jersey Real-Time News

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hai học sinh Mỹ quyên góp xây dựng trường học ở vùng núi tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lan tỏa tình yêu Tổ quốc từ những việc làm đẹp

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp để chúng mình vui chơi, sum họp cùng gia đình mà còn là khoảng thời gian ý nghĩa để tìm hiểu lịch sử và làm thêm nhiều việc tốt, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước.

Từ mùa Thu độc lập đến sứ mệnh Mặt trận hôm nay

81 năm sau ngày 2/9/1945, bài học về sức mạnh lòng dân vẫn còn nguyên giá trị. Hôm nay, bài học ấy tiếp tục gợi mở yêu cầu cốt lõi đối với MTTQ Việt Nam: quy tụ lòng dân, phát huy dân chủ và tạo điều kiện để Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng vững mạnh.

Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, tự hào tiến bước

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2026) là dịp để mỗi thiếu nhi thêm hiểu, thêm tự hào về lịch sử dân tộc. Luôn ghi nhớ “5 điều Bác Hồ dạy”, các thế hệ đội viên hôm nay đang tiếp tục rèn luyện, sống đẹp, học tốt và góp sức xây dựng đất nước.