Hình phạt có 1-0-2 của chú công an dành cho 2 bạn nhỏ khi đạp xe ra đường lúc giãn cách

Hồng Ngọc
Trước ánh mắt và thái độ biết hối lỗi của hai bạn nhỏ, chú công an đã quyết định chỉ xử phạt bằng một yêu cầu vô cùng đặc biệt.

Mới đây, trên MXH không khỏi xôn xao trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc xử phạt đặc biệt của một chiến sĩ công an đối với 2 cậu bạn nhỏ đi xe đạp ra ngoài đường khi đang giãn cách xã hội. Theo đó, chiến sĩ công an trong lúc đi tuần tra đã bắt gặp hai cậu bạn này.

Hình phạt có 1-0-2 của chiến sĩ công an dành cho 2 bạn nhỏ khi đạp xe ra đường lúc giãn cách - Ảnh 4
Trong khi địa phương đang thực hiện giãn cách, 2 cậu bạn nhỏ này đã đạp xe ra ngoài đường.

Tuy nhiên, đây là giai đoạn mà nhiều tỉnh thành trên cả nước đang thực hiện Chỉ thị 16 để phòng dịch nên việc ra đường như thế là sai quy định. Thấy chiến sĩ công an, cả 2 tỏ ra vô cùng lúng túng và lo lắng. Khi được hỏi đi đâu, tại sao lại ra đường tầm này thì liền thành thật trả lời: "Cháu đi trả ắc quy cho cha", dù biết rằng dịch bệnh không được phép ra khỏi nhà.

Hình phạt có 1-0-2 của chiến sĩ công an dành cho 2 bạn nhỏ khi đạp xe ra đường lúc giãn cách - Ảnh 3
Khi được chiến sĩ công an hỏi, cả 2 trả lời là đi trả ắc quy hộ cha.

Nghe xong chiến sĩ công an cho biết sẽ lập biên bản về sai phạm của 2 cậu bạn này. Nhận thấy bản thân mình đã sai nên đã khoanh tay xin lỗi và hứa không tái phạm nữa.

- Biết cấm ra khỏi nhà chưa? Bây giờ chú lập biên bản nhé?

- Rồi ạ!

- Giờ chú lập biên bản nhé?

- Không! Cháu xin lỗi chú, cháu không đi ra ngoài đường nữa. Giờ cháu không ra đường nữa vì đang Chỉ thị 16.

Hình phạt có 1-0-2 của chiến sĩ công an dành cho 2 bạn nhỏ khi đạp xe ra đường lúc giãn cách - Ảnh 2
Nhận thấy bản thân đã sai, cả 2 liền xin lỗi chiến sĩ công an và hứa không tái phạm nữa.

Chú công an nhận thấy thái độ hối lỗi, chân thành nên đưa ra một lời đề nghị đặc biệt: "Bây giờ hát bài gì để chuộc lỗi?". Cả hai quyết định lựa chọn: "Dạ biết hát bài 3 con vịt". Và đúng như lời hứa, 2 cậu bạn này bắt đầu cất cao giọng hát. Nhưng có lẽ do run quá mà đăng ký ban đầu là bài "3 con vịt", khi thể hiện lại nhầm sang bài "Con cò bé bé".

Hình phạt có 1-0-2 của chiến sĩ công an dành cho 2 bạn nhỏ khi đạp xe ra đường lúc giãn cách - Ảnh 1
Hình phạt có 1-0-2 cho 2 cậu bạn nhỏ này là hát một bài hát.

Dù đoạn clip chỉ dài hơn 1 phút nhưng ngay sau khi được đăng tải lên MXH đã thu hút rất nhiều lượt xem của cư dân mạng. Ai nấy cũng cảm thấy thích thú trước sự "nhầm lẫn" đáng yêu này. Bên cạnh đó, cách giải quyết hợp tình hợp lý cùng hình phạt "đặc biệt" dễ thương của chiến sĩ công an dành cho 2 cậu bạn nhỏ cũng nhận được sự tán dương từ mọi người.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hình phạt có 1-0-2 của chú công an dành cho 2 bạn nhỏ khi đạp xe ra đường lúc giãn cách tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham dự các hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn tại Lào

Trung tuần tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tham dự nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn, đặc biệt là tham dự Lễ hội Sách và Văn hóa Quốc tế lần thứ VI năm 2026 tại Lào. Chuỗi hoạt động này nhằm góp phần quảng bá tri thức Việt Nam, tăng cường hợp tác xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Giờ Tiếng Việt thêm sinh động cùng báo Đội

Những trang Báo Đội quen thuộc đang trở thành “học liệu sống” trong nhiều giờ Tiếng Việt tại trường Tiểu học Yên Hồ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Từ thói quen đọc báo mỗi tuần, các bạn học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn nuôi dưỡng tình yêu với tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên.

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ngày này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của nữ công nhân và dần trở thành biểu tượng cho bình đẳng và tiến bộ xã hội.

Mùa Xuân ghé thăm trường

Còn nhớ những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh chạm khẽ vào mái hiên của lớp học, lòng em bỗng chùng xuống bởi một nỗi mong chờ rất riêng: chờ Tết và đón mùa xuân về với ngôi trường mà em yêu mến.

Nét vẽ thiếu nhi giữ hồn làng nghề

Sáng 28/2, tại Trung tâm làng nghề Kim Bồng (Phường Hội An, TP Đà Nẵng), cuộc thi vẽ tranh “Hội An trong mắt em” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của thiếu nhi đến từ 7 trường học.